Trước thềm chung kết Champions League, HLV Juergen Klopp cởi mở chia sẻ về quan điểm của ông liên quan đến bóng đá và cuộc sống. Klopp luôn giữ được cho mình thái độ tích cực cho dù bóng đá bây giờ bị “công nghiệp hóa” ra sao, cho dù cuộc sống có khắc nghiệt thế nào với ông và Liverpool.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Independent của Anh, Klopp tâm sự về tình yêu bóng đá trước tiên. Chiến lược gia người Đức tâm sự vì yêu bóng đá cháy bỏng mà ông trái cả ý nguyện của cha mình. Klopp kể: “Cha tôi là HLV dạy tennis. Ông ấy bảo tôi có gene chơi tennis hơn là đá bóng. Ông muốn tôi trở thành tay vợt tennis hơn là cầu thủ bóng đá. Nhưng không, tôi chẳng bao giờ có ý định theo nghiệp cầm vợt cho dù ông có tác động thế nào.
Tôi không phải mẫu người một mình hàng giờ đồng hồ tập đi tập lại một động tác: thuận tay, thuận tay, thuận tay và thuận tay. Bóng đá thì khác. Tôi có thể đá bóng 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày nếu mọi người cho tôi đá nhiều như vậy”.
Vì quá yêu bóng đá mà Klopp bỏ qua cơ hội theo học ngành dược. Ông thấy rằng nếu trở thành dược sỹ, mình không thể tiếp tục với trái bóng tròn được nữa. Chỉ 3 ngày sau khi treo giày là Klopp muốn trở lại làm việc với môi trường bóng đá ngay rồi. Ông không thể chịu được cảnh xa bóng đá lâu hơn nữa. Ông chuyển sang công tác huấn luyện ngay.
Klopp luôn coi cuộc sống là một món quà và ông khuyên hãy dành cho nó nhiều tiếng cười
“Khi được mời làm HLV của Mainz, tôi ngỡ như mình vừa trúng số”, Klopp vẫn còn lâng lâng khi nói về khoảnh khắc bắt đầu nghiệp cầm quân. Với Klopp, việc tiếp tục được gắn bó với môi trường bóng đá ngay sau khi treo giày là điều không gì ngọt ngào bằng.
Luôn muốn gắn bó với bóng đá như vậy, song Klopp không hề cực đoan. Ông không ủng hộ thực tế cầu thủ ngày càng bị vắt kiệt sức. Klopp thấy xót xa trước việc môn thể thao vua đang ngày càng bị “công nghiệp hóa”. Ông thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ngày nay các cầu thủ phải thi đấu quá nhiều. Đành rằng cầu thủ cần phải tập luyện và thi đấu thường xuyên. Song đừng quên họ cũng là con người, cũng cần được nghỉ ngơi. Chúng tôi đá chung kết Champions League vào đêm mai. Nhưng nào đã xong. Sau đó còn Nations League, còn AFCON. Năm ngoái chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho mùa giải mới từ ngày 2/7. 12 tháng liên tục cho bóng đá, không nghỉ”.
Trước lập luận ngày càng có nhiều giải đấu hơn, nhiều trận đấu hơn và cầu thủ phải thi đấu nhiều hơn xưa vì yếu tố tiền bạc chi phối, Klopp phản bác: “Tại sao các tổ chức bóng đá phải kiếm nhiều hơn số tiền mà họ chi tiêu? Tại sao FIFA phải thu nhiều hơn chi? Tại sao UEFA phải có số dư trong tài khoản? Tại sao World Cup phải mở rộng hơn? Tại sao các tổ chức bóng đá phải thu về nhiều tiền hơn số họ thực sự cần? Để xây những tòa nhà lớn hơn? Tôi không cho rằng đó là lý do thỏa đáng. Thật mừng là World Cup tạm thời vẫn được duy trì ở quy mô 32 đội. Thế thôi. Chúng ta không cần thêm nhiều trận đấu nữa”.
Cuộc sống là món quà
Về việc bị mang tiếng là chuyên gia về nhì tại Dortmund trước đây cũng như tại Liverpool bây giờ, Klopp chia sẻ: “Bóng đá là một phần của thế giới giải trí trong cuộc sống con người. Nếu chúng tôi tẻ nhạt, làm sao mọi người có thể đồng hành cùng chúng tôi? Nên trước hết đội bóng của chúng tôi cần mang đến cho mọi người nhiều cảm xúc, nhiều hứng thú đã. Đành rằng danh hiệu là mục tiêu chính của mỗi mùa giải. Nhưng từ lúc hạ mục tiêu đến lúc giành danh hiệu, cần có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời cùng nhau đã.
Tôi biết rằng nhiều người định kiến đội bóng tôi dẫn dắt hay thua ở chung kết. Tôi thì không bao giờ quên, không bao giờ xem nhẹ hành trình mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Các bạn cũng cần nhớ rằng phần lớn những trận chung kết ấy, bản thân sự hiện diện của chúng tôi trong đó đã là bất ngờ, đã như kỳ tích rồi. Mọi người ban đầu kỳ vọng các đội khác đá chung kết cơ, đâu phải chúng tôi”.
Về nỗi đau thua Real trong trận chung kết tại Kiev năm ngoái, Klopp vượt qua nhanh hơn mọi người tưởng rất nhiều và nhẹ nhàng hơn mọi người tưởng rất nhiều. Klopp cho biết: “Ngay khi vừa đặt chân trở lại nước Anh và được người thân, bạn bè ra đón, động viên, tôi thấy vơi luôn nỗi thất vọng, nỗi buồn”.
Klopp đúc kết: “Cuộc sống là món quà. Được sống đã là được nhận món quà tuyệt vời rồi. Hãy tiếp nhận món quà vô giá này thật nâng niu. Và đã là quà tặng thì hãy dành cho nó thật nhiều tiếng cười. Với những gì chưa đi đúng hướng, hãy thử lại, hãy cố gắng thêm. Với những gì mà bạn cảm thấy không còn quan trọng nữa, hãy thử cái khác”.
33 tuổi làm HLV không phải chín ép
Klopp trở thành HLV khi mới 33 tuổi. Ông cho rằng đó không phải sự vội vàng kiểu đốt cháy giai đoạn. Klopp quan niệm: “Tôi bắt đầu gắn bó với trái bóng từ khi mới lên 5. Vậy nên khi làm HLV, tôi đã có 28 năm học hỏi về bóng đá rồi”.
Muốn bóng đá như F1
Klopp ví von luật công bằng tài chính giúp bóng đá duy trì được tính cạnh tranh công bằng hơn, như trong môn F1. Ông phân tích: “Trong môn F1, có thể Ferrari chế tạo được những chiếc xe đua chạy nhanh hơn. Nhưng làm gì có xe đua nào không phải vào tiếp nhiên liệu giữa chặng. Xe nào cũng phải tiếp nhiên liệu hết. Đó là tính công bằng của cuộc chơi”.
Không đố kị với ai
Khi được hỏi rằng liệu ông có quá dễ hài lòng với cuộc sống hay không, Klopp cho biết: “Các bạn không thể khát khao chiến thắng nhiều hơn tôi đâu. Chỉ có điều tôi không hạ mục tiêu mình phải là người giỏi nhất. Đó không phải mục tiêu của tôi. Tôi không đố kị, không ghen tị với ai cả. Tôi không thể ghét một vị HLV nào đó chỉ vì ông ta thành công hơn tôi. Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng của mình thành đội bóng xuất sắc nhất.”.
HLV Maurizio Sarri cho biết ông vẫn muốn ở lại Chelsea ở mùa giải tới kèm theo đó là điều kiện BLĐ đội bóng phải dành sự ủng hộ hoàn toàn cho mình.
Miễn cưỡng, nhưng Man United không thể thiếu siêu cò Mino Raiola nếu muốn chiêu mộ được những mục tiêu nóng. Năm 2016 là Paul Pogba, năm 2017 là Romelu Lukaku và năm 2019 sẽ là Matthijs de Ligt? Đấy là một liều thuốc đắng của M.U mà họ khó có thể từ chối không uống.
Hậu vệ Marcos Alonso được cho đã gật đầu rời Chelsea sang Atletico vào Hè này, sau khi bị HLV Maurizio Sarri cất trên ghế dự bị ở trận chung kết Europa League.
Người đại diện Fali Ramadani của Maurizio Sarri sẽ có cuộc hội đàm với ban lãnh đạo của Chelsea trong ngày hôm nay để quyết định tương lai của ông tại sân Stamford Bridge.
Cựu tiền đạo của Man United, Teddy Sheringham đã thúc giục đội bóng cũ nhanh chóng mua trung vệ Harry Maguire, bởi ông tin rằng ngôi sao phía Leicester có thể trở thành Vincent Kompany hoặc Tony Adams của Quỷ đỏ.
Sau 22 năm gắn bó với Arsenal, HLV kỳ cựu Arsene Wenger đã chia tay Pháo thủ để nhường lại vị trí cho người kế nhiệm Unai Emery. Tuy Arsenal mạnh dạn thay tướng, song rút cục thì họ cũng chẳng đổi được vận như mong đợi.
Cựu tiền vệ của Arsenal, Barcelona và Chelsea, Cesc Fabregas cho rằng người đồng đội cũ Eden Hazard chỉ có thể giành Quả bóng Vàng nếu như tới Real Madrid.
Gary Neville đã có sự nghiệp rất thành công tại MU với 8 chức vô địch Premier League. Nhưng cựu hậu vệ người Anh tin rằng chiếc quần lót đặc biệt cũng góp phần làm nên thành công đó.
Theo truyền thông Anh đưa tin, Arsenal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với thần đồng Ethan Nwaneri cùng mức lương tuy không được tiết lộ nhưng "phá kỷ lục dành cho một cầu thủ trẻ".
Ngôi sao Bukayo Saka là một trong số các cầu thủ Arsenal đang phải chạy đua với thời gian để kịp phục hồi thể lực cho trận đấu được coi là "chung kết" của mùa giải với Man City vào Chủ nhật tuần này.
Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh, Chris Sutton thì Arsenal sẽ nhận thất bại trong trận cầu tâm điểm ở vòng 30 Ngoại hạng Anh gặp Man City và mất ngôi đầu bảng. Trong khi đó, MU hứa hẹn có chuyến đi khó khăn tới sân của Brentford.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn