Bruno gọi McTominay là Ronaldinho của Scotland

Hà Trang
18:50 ngày 21-12-2020
Vì quá ấn tượng với màn trình diễn của Scott McTominay trong chiến thắng 6-2 của M.U trước Leeds, Bruno Fernandes đã phải lên mạng ca ngợi ngay lập tức và thậm chí còn so sánh cậu em đồng nghiệp với Ronaldinho.
Bruno gọi McTominay là Ronaldinho của Scotland

Leeds được đánh giá có thể làm khó M.U, đặc biệt là khi Quỷ đỏ sở hữu thành tích tệ hại trên sân nhà mùa này. Tuy nhiên, Leeds đã bị giải mã chỉ sau 3 phút với cú đúp bàn thắng chớp nhoáng của McTominay. Đó đều là các pha lập công ấn tượng, một là pha sút xa trái phá và một là pha thoát xuống dứt điểm chéo góc trong vòng cấm.

Có được khởi đầu thuận lợi, M.U cứ thế lao lên và giành chiến thắng chung cuộc 6-2 sau 90 phút. Quá sung sướng, McTominay đã đăng ngay một tấm ảnh lên mạng xã hội Instagram kèm chú thích: "Chiến thắng lớn".

Dưới phần bình luận, Bruno nhanh chóng vừa trêu chọc vừa khen ngợi cậu em bằng bình luận hài hước: "Bóng đá thật kỳ lạ. Làm tốt lắm Scottynaldinho". Scottynaldinho ở đây có thể hiểu là Ronadinho của Scotland, một biệt danh mà Bruno vừa mới đặt cho McTominay. 

Bruno trêu chọc McTominay trên MXH

Tuy nhiên, cụm "bóng đá thật kỳ lạ" thì có vẻ ám chỉ việc McTominay đã thực hiện một hành động khác lạ so với thường ngày là ghi bàn, thậm chí là lập cú đúp. Trong 101 trận thi đấu cho Quỷ đỏ, McTominay mới chỉ nổ súng 10 lần. Hiểu ngay hàm ý sâu xa của đàn anh, McTominay hẹn Bruno "ba mặt một lời" vào ngày hôm sau: "Chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi nhẹ vào hôm sau đó, chỉ em và anh thôi Bruno" kèm biểu tượng cười ra nước mắt.

Dưới phần bình luận, Declan Rice của West Ham cũng vào chúc mừng McTominay: "Một đẳng cấp khác biệt trong ngày hôm nay". "Cậu cũng thế, cùng phấn đấu nhé bạn tôi", McTominay đáp lại.

Màn thể hiện vừa qua của McTominay cũng được lòng huyền thoại Gary Neville. "McTominay đã hóa thành Paul Scholes và Roy Keane trong 3 phút. Cậu ấy lao về phía trước, tôi không chắc đó là chiến thuật hay do cậu ấy thích như vậy. Các pha đỡ bước một của McTominay tuyệt vời và sau đó là tình huống xử lý bước hai mềm mại. Chúng tôi nghĩ Man United sẽ chơi phản công và tấn công chớp nhoáng, song chúng tôi không ngờ rằng một tiền vệ tổ chức lại dâng cao như vậy. Một khởi đầu tuyệt vời", Neville cho hay.

Đồng quan điểm với Neville, cựu tiền đạo Jimmy Floyd Hasselbaink chia sẻ: "Có lẽ McTominay trông giống Scholesy (Paul Scholes) hơn".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ẩn tình đằng sau việc Salah ngỏ ý với Barca Ẩn tình đằng sau việc Salah ngỏ ý với Barca

    Mohamed Salah vốn là một cầu thủ kín tiếng, nhưng anh lại bất ngờ ngồi trò chuyện trực tiếp với tờ AS của Tây Ban Nha cách đây ít hôm.

  • Cơ hội để Rice 'show hàng' Cơ hội để Rice phô diễn trước Lampard

    Frank Lampard luôn khao khát có được Declan Rice. Đêm nay, ông có thể sẽ còn khao khát hơn nữa, nếu tiền vệ 21 tuổi tỏa sáng và giúp West Ham có điểm rời Stamford Bridge.

  • Những dấu hiệu cho thấy Arsenal đang đua trụ hạng Những dấu hiệu cho thấy Arsenal đang đua trụ hạng

    Từ vị thế của đội bóng được đánh giá có khả năng cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới, nhưng cho tới thời điểm mùa giải chuẩn bị đi qua được một nửa chặng đường, Arsenal lúc này đang bắt đầu cuộc đua... trụ hạng.

  • Tổ siêu dự bị trị giá 286 triệu euro của M.U ở trận đại thắng Leeds 6-2 Tổ siêu dự bị trị giá 286 triệu euro của M.U ở trận đại thắng Leeds 6-2

    M.U đã để cho 9 cầu thủ có tổng trị giá 286 triệu euro ngồi dự bị ở trận thắng Leeds với tỷ số 6-2 tại vòng 14 Ngoại hạng Anh 2020/21 vào rạng sáng nay (21/12).

  • Phòng thay đồ Arsenal có dấu hiệu chia bè, kết phái vì Arteta Phòng thay đồ Arsenal có dấu hiệu chia bè, kết phái vì Arteta

    Không khí trong phòng thay đồ của Arsenal lúc này đang hết sức căng thẳng, khi các ngôi sao dường như đang chia bè, kết phái vì huấn luyện viên Mikel Arteta cũng như phong độ bết bát thời gian qua.

  • M.U cuối cùng đã kích hoạt cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh M.U cuối cùng đã kích hoạt cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh

    Liệu có còn quá sớm để Man United trở thành ứng viên cho chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này? Không hề. Bởi Quỷ đỏ đã có những sự thay đổi đầy tích cực trong thời gian ngắn qua, và giờ là lúc họ có quyền mộng mơ về một thứ bao năm qua đã trở thành xa xỉ phẩm.

  • Đang có một Man City rất khác Đang có một Man City rất khác

    Đấy là Man City "thắng không thuyết phục", khó cạnh tranh ngôi đầu? Hay đấy là Man City phòng thủ quá hay? Thiên hạ cứ việc tranh luận. Chỉ biết chắc một điều: Đã định hình một Man City khác xa với tất cả những gì người ta có thể hình dung về họ sau khi chứng kiến CLB này vượt qua Southampton với tỷ số 1-0 vào tối thứ Bảy vừa qua.

  • Neville ví McTominay với hai huyền thoại của M.U Neville ví McTominay với hai huyền thoại của M.U

    Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ Scott McTominay trong chiến thắng 6-2 của Man United trước Leeds đã khiến cựu danh thủ Gary Neville không khỏi phấn khích, và ông đã ví anh với hai huyền thoại của Quỷ đỏ.

  • Stones tiếp tục chơi xuất sắc ở trận Southampton vs Man City Man City: Stones tiếp tục đóng vai 'đá tảng'

    Thời gian qua, người ta đã nhắc nhiều đến John Stones bởi anh góp phần giúp Man City chơi cực kỳ chắc chắn, trong đó có mạch 6 trận liền không thủng lưới trên 2 đấu trường Premier League và Champions League. Và NHM lại có dịp nhắc đến Stones sau màn trình diễn ấn tượng trong trận thắng 1-0 trước Southampton gần nhất. 

  • Liverpool, viên đạn đã rời nòng Liverpool, viên đạn đã rời nòng

    Sau một thời gian ngắn trục trặc về phong độ, Liverpool giờ đây lại giống như viên đạn rời khỏi nòng súng, một khi đã bay là không ai có thể cản. Ngai vàng Premier League mùa này lại được điền tên The Kop vào ngôi vị ứng viên số 1.

  • Vẫn có cạnh tranh ngầm giữa Mane và Salah Mane và Salah vẫn cạnh tranh ngầm trên hàng công Liverpool

    Trong chuyến hành quân đến sân của Crystal Palace vừa qua, Mohamed Salah bất ngờ phải ngồi dự bị. Sadio Mane tiếp tục được đá chính. Trong 45 phút đầu, tiền đạo người Senegal đã tận dụng rất tốt thời gian Salah vắng mặt để trở thành nhân vật chính trên hàng công Liverpool.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x