Premier League 2015/16 sau 1/3 chặng đường

Các ngôi sao lớn "mất tích" đang trở thành hiện tượng phổ biến ở Ngoại hạng Anh

Minh Việt
06:03 ngày 11-11-2015
1/3 chặng đường đầu của Premier League mùa này chứng kiến sự “biến mất” của một loạt các ngôi sao hạng A như Eden Hazard, Cesc Fabregas, Wayne Rooney, Sergio Aguero… Họ chìm nghỉm trong sự vươn lên của các tên tuổi mới nổi. Vậy nguyên nhân gì khiến các ngôi sao đình đám nhất tại xứ sương mù vẫn “ngủ Đông”?
Các ngôi sao lớn "mất tích" đang trở thành hiện tượng phổ biến ở Ngoại hạng Anh

NGÔI SAO LỚN BIẾN MẤT

Mùa bóng này ngoài sự lận đận của Chelsea còn ghi nhận sự sa sút hàng loạt của các ngôi sao lớn ở Premier League. Việc các ngôi sao hạng A biến mất sau 1/3 mùa bóng là rất bất ngờ bởi nhiều người trong số đó vừa tỏa sáng rực rỡ ở mùa trước.

Gương mặt tiêu biểu nhất trong số đó là Eden Hazard. Cuối tháng 4/2015, Hazard trong bộ vest chỉn chu còn đi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League của PFA. Thời điểm đó, Hazard như người không thể ngăn chặn ở xứ sương mù. Anh thậm chí còn được HLV Jose Mourinho hết lời khen ngợi rằng là “người duy nhất tiệm cận trình độ của 2 siêu sao hàng đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo”. 5 tháng trước, cả thế giới Premier League đặt dưới gót giày Hazard.


Nhưng ít ai nghĩ rằng một Hazard bùng nổ dữ dội như thế mùa trước giờ lại đang trở thành gánh nặng ở Stamford Bridge. Hazard chỉ được vào sân trong 8 phút cuối trận gặp Aston Villa ở vòng 9. Anh bị thay ra chỉ sau 58 phút trên sân trận gặp Liverpool ở vòng 11. Tới thời điểm này, sau 1/3 mùa bóng nhưng Hazard vẫn chưa một lần ghi bàn cho Chelsea ở Premier League. Không chỉ Jose Mourinho, đến cả HLV trưởng ĐT Bỉ là Marc Wilmots cũng chỉ trích phong độ của Hazard. Mùa trước, cứ mỗi lần bóng trong chân Hazard là Chelsea lại có một cơ hội ăn bàn. Mùa này, cứ mỗi lần bóng trong chân Hazard là The Blues lại bị kết thúc một tình huống tấn công.

Còn rất nhiều ngôi sao khác đang “mất tích” sau 1/3 mùa bóng như Hazard. Cesc Fabregas là một ví dụ. Giai đoạn này mùa trước, Fabregas là chân chuyền số 1 của Premier League. Nhưng mùa này, sau 12 vòng đấu, tiền vệ người Tây Ban Nha mới có 1 pha kiến tạo. Hai trận gần nhất ở Premier League, Fabregas toàn ngồi dự bị. Diego Costa cũng là cái tên không thể bỏ qua. Cùng kỳ này mùa trước, Costa là nỗi khiếp sợ của mọi hàng phòng ngự. Nhưng bây giờ, số trận bị treo giò (3) và số thẻ vàng (3) của tiền đạo đang khoác áo Chelsea còn nhiều hơn số bàn thắng anh ghi được ở Premier League (2 bàn). 

Còn nữa, Wayne Rooney cũng là ngôi sao gây thất vọng bậc nhất. Các chuyên gia còn cho rằng Van Gaal giờ không còn biết đặt Rooney vào vị trí nào. Bởi đá tiền đạo cắm hay hộ công thì Gã Shrek đều chơi rất dở. Còn rất nhiều cái tên “hạng A” nhưng vẫn đang “ngủ Đông” khác như Sergio Aguero (Man City), Daniel Sturridge (Liverpool), hay thậm chí là Harry Kane (Tottenham), người mới chỉ tìm lại cảm giác ghi bàn ở 3 vòng gần đây.

VÌ  ĐÂU NÊN NỖI?

Premier League 2015/16 đang là năm vận hạn của các ngôi sao xứ sương mù. Câu hỏi đặt ra là vì sao? 

Lý do đầu tiên là sự quá tải. Nếu lấy cột mốc là từ tháng 6/2014 tới nay, Hazard đã chơi tổng cộng… 83 trận cho Chelsea và ĐTQG Bỉ trên mọi đấu trường. Nghĩa là, trung bình 1 tháng Hazard đá 5 trận và không có thời gian nghỉ ngơi. Lối chơi của Hazard dựa rất nhiều vào thể lực. Bởi anh di chuyển rộng và liên tục thực hiện các động tác kỹ thuật cũng như các lần tăng tốc để qua người. Khi Hazard không có thể lực sung mãn nhất, dĩ nhiên anh không thể duy trì được phong độ. Bằng chứng, cùng kỳ này mùa trước Hazard có tổng cộng 544 lần chạy nước rút ở Premier League. Nhưng con số hiện tại chỉ còn là 494 lần. Ngoài Hazard, một siêu sao khác là Aguero cũng đang gặp vấn đề về thể lực. Một tháng trở lại đây, El Kun chưa đá trận nào cho Man City vì chấn thương dính trong trận đấu của Argentina ở vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ. 


Lý do tiếp theo là vấn đề tuổi tác, như trường hợp của Rooney. Gã Shrek vừa bước qua tuổi 30 hồi tháng 10. Sau hơn 10 năm lăn lộn ở rất nhiều vị trí khác nhau để phục vụ M.U, mùa này mọi kỹ năng của một tiền đạo hàng đầu ở Rooney đã cùn đi trông thấy. Anh không còn khả năng tăng tốc vì tuổi tác. Anh không còn nhạy cảm bàn thắng vì bị kéo xuống đá tiền vệ quá nhiều. 


Nguyên nhân cuối khiến các ngôi sao mất tích là lối chơi bị bắt bài, như trường hợp của Diego Costa. Tiền đạo người Tây Ban Nha chơi bóng quá thiên về sức mạnh. Mà các hậu vệ ở Premier League chỉ sợ các cầu thủ đá kỹ thuật, chứ họ không ngại đua thể lực với bất kỳ tiền đạo nào. Ngoài ra, Costa giờ dường như thích gây gổ hơn là tập trung ghi bàn.

1/3 mùa giải đã qua đi trong nỗi thất vọng. Trong phần còn lại mùa bóng, liệu các ngôi sao “hạng A” có kịp thay đổi để trở lại với đẳng cấp cao nhất?  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Real & Bayern dẫn đầu danh sách 10 CLB mạnh nhất châu Âu Real & Bayern dẫn đầu danh sách 10 CLB mạnh nhất châu Âu

    Những thống kê của Whoscored cho thấy, Real Madrid, Bayern Munich và PSG đang là 3 đội bóng mạnh nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại.

  • Chấn thương của cầu thủ Anh khiến ĐTQG khốn đốn Chấn thương của cầu thủ Anh khiến ĐTQG khốn đốn

    Có một thực tế đáng báo động cho tình hình chấn thương tại giải Ngoại hạng mùa này, đặc biệt là với các cầu thủ Anh, khi có hơn 1/4 trong số 142 cầu thủ quốc tịch Anh tại giải đang phải ngồi ngoài vì những vết đau khác nhau.

  • Wenger vẫn kém xa Sir Alex về số lần được bầu là HLV hay nhất tháng Wenger vẫn kém xa Sir Alex về số lần được bầu là HLV hay nhất tháng

    HLV Arsene Wenger của Arsenal mới đây đã được bầu là nhà câm quân hay nhất giải Ngoại hạng Anh trong tháng Mười. Đây là lần thứ 15 ông có được vinh dự trên, thành tích này thua xa những gì Sir Alex Ferguson từng làm được.

  • Mesut Oezil giờ đã là chiến binh đích thực Mesut Oezil giờ đã là chiến binh đích thực

    “Siêu sao buồn ngủ”, “xác sống di động”… Đã từng có thời điểm Mesut Oezil bị gọi bằng những ngôn từ đầy mỉa mai như vậy. Nhưng đôi chân biết vẽ của Oezil đã xóa nhòa những ký ức buồn và quan trọng hơn cả, tinh thần Đức chảy trong huyết quản Oezil đang dần biến anh thành một chiến binh đích thực.

  • Man City khắc khoải chờ “viện binh” Man City khắc khoải chờ “viện binh”

    Man City đã thích nghi với cuộc sống không Sergio Aguero và David Silva khá tốt. Nhưng nỗ lực của những người còn lại cũng có giới hạn. Sau những gì diễn ra trong trận đấu với Aston Villa tối Chủ nhật vừa qua (0-0), HLV Manuel Pellegrini biết rằng ông cần bộ đôi tấn công hay nhất của mình trở lại sớm nhất có thể.

  • Wenger và Vardy xuất sắc nhất tháng 10 Wenger và Vardy xuất sắc nhất tháng 10

    HLV Arsene Wenger đã giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng 10 sau khi giúp Arsenal toàn thắng cả 4 trận, trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Jamie Vardy.

  • Những nhà vô địch không danh hiệu ở Ngoại hạng Anh Những nhà vô địch không danh hiệu ở Ngoại hạng Anh

    Cúp vô địch Premier League chỉ có một, tất nhiên chỉ có một đội đăng quang vào cuối mùa, trong số rất nhiều đội bóng lớn có tham vọng trở thành ông vua bóng đá Anh. Tuy nhiên, bên cạnh những cái tên như Man City, M.U hay Arsenal, vẫn còn đó nhiều đội bóng khiêm tốn đáng được nhắc đến như những nhà vô địch không danh hiệu.

  • Rooney đang tính chuyển sang chơi... đấu vật tự do Rooney đang tính chuyển sang chơi... đấu vật tự do

    Tiền đạo thủ quân Wayne Rooney của M.U đã cùng trợ lý Ryan Giggs và tiền vệ Darren Fletcher (West Brom) bất ngờ có mặt ở một show diễn RAW của WWE (Công ty đấu vật tự do biểu diễn của Mỹ) ghi hình đêm qua tại Anh.

  • Man City: Sau điểm rơi, tới điểm rụng Man City: Sau điểm rơi, tới điểm rụng

    Điểm rơi phong độ của Man City dường như được đặt hết vào giai đoạn đầu mùa giải. Để rồi đến thời điểm này, các học trò của HLV Manuel Pellegrini dần đánh mất sự chính xác và ngẫu hứng. Trận hòa 0-0 với Aston Villa cuối tuần qua chỉ là giai đoạn đầu cho một hành trình đầy gian khó mà Man xanh sắp phải đối mặt.

  • Liverpool chưa thể lấy lại vị thế đại gia Liverpool chưa thể lấy lại vị thế đại gia

    Liverpool đã thua trận đầu tiên dưới thời tân HLV Juergen Klopp. Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace cho thấy The Kop còn khá nhiều hạn chế và không thể nhanh chóng sớm trở lại là thế lực hàng đầu của bóng đá Anh.

  • Pato sẽ giải bài toán hàng công cho Liverpool? Pato sẽ giải bài toán hàng công cho Liverpool?

    Cách đây 1 tháng, phó GĐTT của Corinthians, Eduardo Ferreira nói rằng, Alexandre Pato được phép rời đi nếu CLB của Brazil nhận được 18,5 triệu bảng. Theo các thông tin từ chính chủ tịch Roberto de Andrade của Corinthians, Liverpool đã chấp nhận con số này và một thỏa thuận về mặt nguyên tắc sẽ được ký kết trong tuần tới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x