Cách thức Norwich tạo chiến thắng không tưởng trước Man City

Hà Trang
11:09 ngày 15-09-2019
Những gì diễn ra ở Carrow Road vào đêm qua là minh chứng vì sao chúng ta yêu bóng đá, dù rằng fan Man City có vẻ cảm thấy khác biệt đôi chút. Norwich đã tạo nên chuyện kinh thiên động địa theo cách thỏa mãn nhất có thể.
Cách Norwich tạo ra chiến thắng không tưởng trước Man City

Ngày thăng hoa ở tổ hoàng yến

Có lẽ đến bây giờ, các fan Norwich vẫn chưa dám tin đội bóng của mình vừa đánh bại nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh với tỷ số 3-2. Họ cũng như rất nhiều người khác không dám mơ xa đến vậy. Nhà cái là một trong số đó khi ra kèo 1 ăn 20 cho cửa Norwich giành 3 điểm trước City. 

Sự chênh lệch là quá lớn và thể hiện ở mọi mặt. Norwich sở hữu hàng thủ tệ hại nhất Ngoại hạng Anh trước vòng 5 đối đầu với hàng công khủng khiếp nhất của Pep Guardiola. Bão chấn thương đang tàn phá "Chim hoàng yến", đến mức họ có đến 2 thủ môn dự phòng mới ngồi cho đủ khu dự bị 7 người.

Mùa Hè vừa qua, Norwich chi ít tiền nhất Ngoại hạng Anh với chỉ 1,4 triệu bảng. Chỉ riêng tân binh Rodri của City cũng đã 60 triệu bảng, bằng hơn nửa tổng giá trị đội hình của Norwich. Còn khi các ngôi sao City đứng cạnh nhau, họ có giá trị xấp xỉ 1 tỷ bảng.

Nhìn chung, chỉ có kẻ không bình thường mới dám nghĩ đến chiến thắng cho Norwich. Nhưng cuộc đời luôn có chỗ cho những người mơ mộng và vào ngày hôm qua, bọn họ mặc áo vàng xanh. Ở trận đấu khó khăn nhất từ trước tới nay và có thể là cả mùa giải, Norwich phải xuất phát với 3 cầu thủ lần đầu tiên thi đấu mùa này.

Pukki và Buendia đã có một ngày điên rồ
Pukki và Buendia đã có một ngày điên rồ

Hậu vệ phải Sam Byram, người bị West Ham từ chối. Trung vệ Ibrahim Amadou, người được cho mượn từ Sevilla. Cuối cùng là Alex Tettey, người từng là trụ cột của Norwich nhưng là 4 năm trước. Ngay đến cầu thủ mở tỷ số Kenny McLean cũng sẽ chẳng được ra sân nếu HLV Daniel Farke có trong tay đầy đủ lực lượng.

Nhưng một hàng thủ chắp vá như này, dưới sự chỉ huy của cậu nhóc 21 tuổi  Ben Godfrey đã chơi một trận để đời. Thông thường, cách chơi của Norwich rất đơn giản, cố gắng từ mọi khoảng cách tung ra những đường chuyền trực diện lên phía trên cho Teemu Pukki xử lý. 

Nhưng vào ngày hôm qua, trước đối thủ là siêu cường Man City, Norwich lại dám phối hợp nhỏ ngay trên phần sân của mình. Chính cách triển khai bình tĩnh, có phần thách thức này đã làm bất ngờ City. Thông thường, trước những đối thủ yếu, City không cần quá pressing mà vẫn nhận được bóng "miễn phí" từ những đường phá lên hoảng loạn. Nhưng Norwich không thế, chịu khó đan bóng, tự tin xử lý, đến khi nào hết nước mới phất dài lên trên.

Trong một ngày thăng hoa, Norwich thoát pressing siêu việt như Liverpool. Điều này buộc đội hình của City phải dâng cao theo chiều hướng xáo trộn vị trí, qua đó dẫn đến bàn thua thứ 2. Pukki xứng đáng được khen ngợi với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận này nhưng người đồng đội Emi Buendia cũng không hề kém cạnh.


Số 17 của Norwich làm lu mờ số 17 Kevin De Bruyne của City với 2 pha kiến tạo chất lượng. Tốc độ khủng khiếp của Buendia là tác nhân khiến hàng thủ City tán loạn. Trong lúc John Stones và Nicolas Otamendi còn bận trách cứ nhau, tiền vệ cánh người Argentina đã len qua kẽ hở của thời gian đoạt lấy bóng trước khi đặt Pukki vào tình huống không thể không ghi bàn.

Ở vai trò phòng ngự, Buendia còn hiệu quả hơn nữa. Anh chịu khó lùi sâu bảo kê cánh phải, tham gia tranh bóng 23 lần, thu hồi 9 lần, tắc bóng 4 lần và chạy cho đến khi cạn kiệt nhiên liệu.

Bi thảm Man City

Nói gì về Man City bây giờ đây? Khen ngợi Norwich có khác gì chửi thậm tệ vào mặt Guardiola cùng các học trò. Họ đã thua một trận đấu không được phép hòa chứ đừng nói là thua. Giữa muôn vàn lý do chiến thắng, City vẫn tìm cho kỳ được 1 khả năng hiếm hoi để thất bại.

Vấn đề hàng phòng ngự một lần nữa phơi bày. Nhìn màn trình diễn thảm hại của Stones và Otamendi, bất giác nhớ lại mùa 2016/17 - thời điểm ra mắt của Guardiola. Khi đó, City sở hữu một đội hình mất cân bằng nhất có thể khi phía trên là một chiếc Lamborghini bùng nổ, còn tuyến dưới thì là Fiat ọc ạch.

Stones và Otamendi từng là "hạt nhân" của hàng thủ vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2017/18. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng còn gì vẹn nguyên như trước, đặc biệt là phong độ của Otamendi. Sự vắng mặt của Aymeric Laporte nhanh chóng để lại hậu quả khi Pep buộc phải kết hợp một Stones chưa hoàn toàn bình phục chấn thương với một Otamendi đầu óc "trên mây trên gió".

Man City không chịu mua thêm trung vệ sau khi chia tay Vincent Kompany và giờ nhận lại bài học thích đáng. Phút 18, họ bị McLean đánh đầu chọc thủng lưới từ một quả phạt góc. Bài học này không mới nhưng City chưa bao giờ thuộc.

City không biết chống bóng bổng?
City không biết chống bóng bổng?

8 trên 9 bàn thua gần nhất của City tại Ngoại hạng Anh đến từ tình huống cố định, 4 trong đó đến từ phạt góc. Vậy mà City vẫn đi tiếp vào vết xe đổ?

Sẽ rất nhiều người trách cứ sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3 của Otamendi, đặc biệt là khi City đang có thể rất tốt để lội ngược dòng (tỷ số đang là 1-2). Nhưng hãy thông cảm cho Otamendi một chút, anh và các đồng đội của mình không có thói quen ngược dòng.

Thật vậy, mùa 2018/19, Man City chỉ bị dẫn bàn trong vỏn vẹn 132 phút - một kỷ lục của Ngoại hạng Anh. City hiếm khi bị đặt vào thế phải đuổi bắt, nhưng một khi đã vào thì khó mà thoát ra. Trong thời của Guardiola, City bị dẫn bàn 25 lần tại Ngoại hạng Anh thì chỉ lội ngược dòng được đúng 6 lần, còn lại hòa 6 và thua tới 13.

Vậy mà ở trận gặp Norwich, City bị dẫn trước tới 2 bàn chỉ trong 30 phút đầu. Đã lâu lắm rồi thầy trò Guardiola mới trải qua cảm giác này, cụ thể là từ tháng 12/2016. Kết hợp cả bài học mới lần bài học cũ, City không thua... mới lạ.

Nói vui vậy thôi chứ chẳng thể coi thường City chỉ sau 1 thất bại. Có điều, Norwich đã giúp Ngoại hạng Anh kiểm nghiệm một sự thật rằng nhà ĐKVĐ vẫn còn đầy điểm yếu. Danh xưng "đội bóng hoàn hảo" chỉ là trên lý thuyết, Pep Guardiola chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x