Cái lý của Mourinho

Dũng Phan
10:08 ngày 02-08-2018
Sau khi Cristiano Ronaldo tạo nên quả bom chuyển nhượng với việc chuyển từ Real Madrid sang Juventus, giờ đến lượt Jose Mourinho vào cuộc. Nếu như tiếng nổ Ronaldo có khi còn át luôn cả tiếng reo hò của World Cup 2018, thì Mourinho trình diện theo cách khác.
Cái lý của Mourinho
Trong một không khí trầm lắng của giới bóng đá sau khi đã “no xôi chán chè” một tháng World Cup trên đất Nga, chính tỷ lệ cá cược Mourinho sẽ bị sa thải khi bước vào mùa giải mới bỗng chốc làm ấm cả mặt báo. Nghĩ cũng tội cho Mourinho, mùa giải còn chưa bắt đầu, mà mây đen đã kéo tới, hứa hẹn bão táp sẽ đợi ông ở mùa giải 2018/19 này. Nhưng phải nói rõ ràng, liệu Mourinho có cái lý của ông không? Sự càm ràm của Mourinho cho đến lúc này của mùa giải rõ ràng là có mục đích: đấy chính là đòi chuyển nhượng. 

Ông đang đòi mua người này, bán người kia để làm đẹp đội hình. Khi BLĐ Manchester United chậm trễ trong việc tăng cường lực lượng, thì Mourinho đương nhiên phải làm ầm lên rồi. Chuyện phàn này này vốn là “nghề của chàng” suốt hơn 10 năm qua mà. Chưa kể, Manchester United rõ ràng đang rất chậm chân trên sàn chuyển nhượng cho đến lúc này của mùa hè, cho nên Mourinho càm ràm cũng dễ hiểu. 

Chắc chúng ta không quên câu nói nổi tiếng về chuyển nhượng của Mourinho: “Chuyển nhượng là câu chuyện của trứng ốp lết và quả trứng. Không có trứng, không có món ốp lết. Và nó còn tùy thuộc vào chất lượng trứng nữa. Trong siêu thị bán trứng loại một, loại hai, loại ba, tùy theo giá cả. Giá càng cao thì chất lượng trứng càng tốt. Và nếu biết mua trứng ở đâu mà vẫn không mua, đấy chính là vấn đề”. 

Trong mắt Mourinho, Man United đang đang quá nhiều “trứng” loại hai, loại ba, mà quá ít trứng loại một. Người ngoài nhìn vào thấy rất vô lý, rõ ràng nhiệm vụ của HLV bên cạnh chiến thuật, thì còn đào tạo, nâng tầm cầu thủ lên. Vậy mà ở đây, Mourinho chỉ biết có mua và mua. Vô lý mà không vô lý, vì chúng có lý với Mourinho. Man United khi lựa chọn Mourinho đương nhiên cũng hiểu rằng họ không phải mang về một tay HLV “liệu cơm gắp mắm”, có gì ăn nấy, hay một người dễ nghe lời, bảo sang trái không dám sang phải, mà là một tay cá tính, nổi loạn và thích đứng trên thiên hạ. 


Vấn đề chỉ là ở chỗ năm ngoái chuyên gia săn danh hiệu cấp tốc này “trắng tay”, và thế là xảy ra trường hợp một bên có cái lý rằng “Tại sao phải đầu tư cho một gã trắng tay?” còn bên kia thì đưa ra lý lẽ “Muốn hết trắng tay thì phải mua người cho tôi.” Cả Manchester United và Jose Mourinho, ai cũng muốn nắm dao đằng chuôi trong “phiên chợ Hè” này cả.

Mourinho còn một cái lý nữa qua việc ông đánh giá rất thấp trận thắng Real Madrid ở ICC ngày hôm qua. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha xem kết quả trận đó chẳng thay đổi điều gì,và mong rằng nếu thắng được Real Madrid ở Champions League thì tốt hơn. Trước đó, MU của Van Gaal hay Arsenal của Wenger rất dễ hạnh phúc với các chiến thắng giao hữu kiểu này. 

Nhưng cách Mourinho tạt gáo nước lạnh vào đó không khác gì một lời tuyên chiến và một tham vọng chưa hề suy suyển. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vì thế là nằm ở BLĐ của Manchester United có tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng hay không mà thôi? Quay lại câu so sánh “cầu thủ và trứng ốp lết” của Mourinho. Thời điểm mà Mourinho nói câu ấy là trước khi Chelsea đá với Rosenborg ở Champions League 2006/07. Và hẳn chúng ta đã biết, 24 giờ sau lời phàn nàn ấy, Mourinho và Chelsea thanh lý hợp đồng với nhau. 

Ngay lúc này, khi Ngoại Hạng Anh còn chưa mở màn, Mourinho và Man United đã ở vào khúc quanh quyết định cho cả mùa giải mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x