Cẩn thận Man City 'hết pin', Pep!

Từ 17:08 ngày 02-03-2021
Khi BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 kết thúc ở vòng 26, Man City đã hơn đội nhì bảng là Man United 12 điểm. 12 điểm, tương ứng với 4 chiến thắng và 4 chiến bại để có thể “đổi chủ”. Con đường đến danh hiệu vô địch Premier League của Man City lúc này chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: thênh thang.

Đánh bại West Ham 2-1 ở vòng 26 cũng đã giúp Man City giành thắng lợi thứ 14 liên tiếp tại Premier League, giành 20 chiến thắng trên mọi đấu trường, và được cây viết Simon Bajkowski của Manchester Evening News dành cho một lời khen hàm súc và giàu ý nghĩa: “Đây mới là bóng đá thực sự”.

Đã hơn một lần chúng ta ca ngợi về lối chơi mà Pep Guardiola đang trình diễn. Nói không ngoa, đấy là một thứ bóng đá đẹp, đích thực và cũng là một thứ bóng đá chiến thắng. Ví dụ, họ đã chiến thắng bằng đội hình không tiền đạo suốt chục vòng qua. Và hôm trước, khi hàng tiền đạo bế tắc, thì họ chiến thắng bằng hai bàn thắng của hai hậu vệ. Nghe hao hao như đội tuyển Pháp ở World Cup 1998.

Tuy nhiên, nó cũng cho thấy một mặt trái trong đó. Ở đây nhấn mạnh qua hình ảnh lạc lõng của Sergio Aguero khi trở lại. Liệu chăng hệ thống này đã quen với việc vắng tiền đạo Argentina? Người ghi cho họ hơn 400 bàn trước đó? Là phúc hay là họa? Là đã đủ để đối đầu với Bayern Munich ở Champions League chưa? Hoàn toàn không thể vội vã kết luận. Hay việc hậu vệ đã ghi hai bàn quyết định cho Man City. Đấy là một chi tiết cảnh báo ngầm. Liệu Man City đã hết bài? Liệu hàng công Man City bế tắc khi gặp những đối thủ như West Ham?

Hay liệu Pep đã dùng hết mọi phương án dự trữ chưa? Vâng, đừng quên “The Citizens” chỉ có “cơ hội” giành cú ăn 3, ăn 4 chứ chưa hề có một chiếc cúp nào trong tay lúc này. 

Có nghĩa là… đời còn dài và đường còn xa lắm. Mà để đến với khúc ca khải hoàn thì điều quan trọng nhất vẫn chính là điểm rơi phong độ. Trong mùa giải biến động này, mọi rủi ro đều có thể xảy ra. Nếu Man City để cho chiếc lò xo thể lực bung hết trong tháng 3, thì sức mạnh không thể tập trung ở tháng 4. Hoặc để sự hưng phấn kéo dài thì sẽ có lúc thành nhàm chán.

Và khi cần tập trung sức mạnh tinh thần, sự hưng phấn, tinh thần chiến đấu, thể lực sức mạnh, thì họ lại “gãy”. Champions League oái ăm thay, chặng đường quyết định luôn rơi vào giai đoạn này. Real Madrid ở Champions League hay M.U của Alex Ferguson thường hay thua đôi trận, nhưng thường giành chiến thắng ở phút chót chính là nhờ thuần thục “triết lý lò xo” để nâng cúp.

Đương nhiên, sau từng đó năm kinh nghiệm xương máu, Pep cho thấy ông đang rất bình tĩnh. Cách họ chơi trong trận đấu với West Ham hay Arsenal thể hiện sự điềm đạm rất đặc biệt. Xưa nay các nhà vô địch thì tinh thần như mặt hồ tĩnh lặng mới là bí quyết chiến thắng, chứ không phải các trận cầu 5, 6 bàn.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x