Cánh tay nối dài của Lampard

Từ 09:29 ngày 25-07-2020
Mỗi HLV đều có một “cánh tay nối dài” của mình ở trên sân cỏ.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Từ lóng dùng để chỉ một trụ cột có tiếng nói, thân cận với HLV, và truyền đạt được ý chỉ của các HLV ở các tình huống trên sân. Cầu thủ đó không nhất thiết phải là đội trưởng, nhưng phải là người đáng tin tưởng nhất. Chelsea của Frank Lampard hiện đang có, mà vừa không có người như vậy.

Con người chúng ta đang nói tới chính là Mason Mount, tuyển thủ người Anh chính là “đệ tử thân tín” đã đi theo Lampard từ Derby County đến Chelsea. Có thể ví von giống như thuở Lampard giơ ngọn cờ lập quốc nghiệp HLV, đã có Mason Mount làm “khai quốc công thần” bên cạnh. Anh chính là người mà Lampard có thể đặt niềm tin nhất ở nơi cũ lẫn nơi mới. Bằng chứng ư? Trước khi bị chấn thương, Mount chính là 1 trong 10 cầu thủ cày ải nhiều nhất Premier League.

Có nghĩa Lampard phải tin tưởng Mount dữ lắm mới cho cầu thủ vừa qua tuổi 20, trước đó toàn thi đấu ở giải hạng Nhất và đội trẻ, lại thi đấu ở giải đấu khốc liệt như Premier League với mật độ cày ải lớn đến vậy. Đó đơn giản là 2 lý do: trách nhiệm nặng nề, và sự tin tưởng. Mount mang trọng trách mà Lampard giao phó trong việc định nghĩa chiến thuật của ông thầy mình ở trên sân, và Mount chứ không phải ai khác mới được sự tin tưởng đó. Bạn có thể so sánh điều này qua trường hợp của Fikayo Tomori.

Cũng là một học trò được Lampard đưa từ Derby về Chelsea. Nhưng thứ nhất là không được thi đấu nhiều như Mount, và thứ hai là như ta đã biết, Tomori nằm trong danh sách của “nhóm phòng ngự” khá lởm khởm mà Chelsea muốn quên đi. Vị trí của Tomori ở Chelsea còn chưa vững, còn mộng gì ở tương lai?

Về vấn đề thủ lĩnh, đội trưởng hét ra lửa, đây đã là “vết dằm trong tim” của Chelsea. Chúng ta không bàn tới nữa. Nhưng qua chuyện của Mount, ta có thể biết HLV Lampard rõ ràng đang có một cánh tay nối dài, một đội trưởng ở tương lai. Xin nhấn mạnh khi nhắc đến 2 chữ “tương lai” cũng đồng nghĩa với việc lúc này Mount chưa xứng tầm với 4 chữ “cánh tay nối dài” ấy. Anh có tài năng, nhưng chưa đủ uy tín để thuyết phục đồng đội. Ngoài ra, Mount cũng cho thấy anh không phải như Raul Gonzalez thần thoại của Real Madrid thuở xưa. Tức trẻ trung, baby, đẹp trai nhưng uy ngầm, với mỗi cái lừ mắt là một kẻ rùng mình. Mẫu thủ lĩnh từ trong máu kiểu Raul không có nhiều, và thượng đế cũng không chọn Mount cho cái thần thái ấy. 

Năm nay Mount vừa bước qua tuổi 21. Còn đủ thời gian để trau dồi uy tín, phong thái thủ lĩnh trong 2 đến 3 năm nữa. Anh có lợi thế xuất phát điểm từ đội trẻ của Chelsea, giống như Terry khi xưa. Bởi thế, phần còn lại chính là bản thân Mount. Qua sự hình thành tính cách thủ lĩnh, việc nhận được sự ủng hộ từ phòng thay đồ và các cựu thần. Khi đó, Mount sẽ đi đến vị trí mà Lampard đang mong chờ ở anh nhất.

XEM THÊM

Jordan Henderson giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của FWA

Solskjaer nêu 5 lý do giúp M.U thăng hoa, quyết giành trọn 3 điểm trước Leicester

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x