Với sự nghiệp gắn bó với Liverpool và kinh qua nhiều giải đấu lớn, Carragher đương nhiên đã đối đầu với rất nhiều đối thủ tầm cỡ nhưng chuyện chọn ra 11 cái tên khó nhằn nhất cũng không làm khó được ông. Trong sơ đồ 4-3-3, Carragher không mất quá nhiều suy nghĩ lựa chọn Gianluigi Buffon ở vị trí thủ môn.
Ở hai cánh, Carragher gọi tên Cafu và Paolo Maldini - 2 đối thủ trong trận chung kết Champions League 2005 kèm nhận xét: "Tôi nghĩ lựa chọn vị trí hậu vệ cánh là dễ dàng nhất. Hai người này không chỉ là những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế hệ của mình mà tôi nghĩ họ xuất sắc nhất mọi thời đại. Tôi nghĩ sẽ không có nhiều tranh cãi về chuyện này".
Ở trung tâm hàng phòng ngự, Carragher chọn bộ đôi gắn liền với màu áo Chelsea là Marcel Desailly và John Terry. Với riêng Terry, Carragher nhấn mạnh anh là trung vệ xuất sắc nhất lịch sử Premier League.
Ở hàng tiền vệ, Carragher lựa chọn Xavi cùng Iniesta, bên cạnh Roy Keane ở vị trí tiền vệ trụ: "Với Xavi và Iniesta, không cần nói gì nhiều. Những gì họ đã cống hiến cho Barcelona khiến họ trở thành siêu sao. Tôi muốn Roy Keane đứng ở giữa 2 người này để làm tiền vệ trụ.
Tôi đã nghĩ về những người khác có thể làm đối thủ của Keane, như Andrea Pirlo - một người mang phong cách hoàn toàn khác. Nhưng phẩm chất Keane mang đến cho đội bóng của bạn là một trật tự trong việc tổ chức phòng ngự, năng lượng vô tận và sự cạnh tranh không ngừng nghỉ".
Như rất nhiều người hâm mộ bóng đá khác, Carragher lựa chọn cả Leo Messi và Cristiano Ronaldo trên hàng tấn công. Vị trí còn lại thuộc về Thierry Henry kèm lời giải thích: "Đội hình bất bại của Arsenal 2003/04 và 2-3 năm sau đó mà Henry tham gia chính là đối thủ khó chịu nhất tôi từng đối diện. Vấn đề với đội hình Arsenal khi đó là ai cũng cao gần 1,9m và bạn chỉ có thể nhìn thấy vai của họ trong đường hầm. Bạn nghĩ về những cuộc chiến thể lực và gần như bỏ cuộc vì không thể đánh bại ai. Họ quá mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh".
XEM THÊM
Chelsea treo giá bán Kante, Real, PSG 'méo mặt'
Chelsea sắp bán Kante, các đại gia 'mở cờ' trong bụng
Top 5 'sát thủ' của Chelsea: Không có Lampard, Hazard chỉ đứng thứ 3
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn