Carroll thất bại ở Liverpool bởi không muốn tới Anfield

Vịnh San
14:20 ngày 22-04-2020
Nhiều năm qua các CĐV Liverpool vẫn luôn tự hỏi, tại sao Andy Carroll, tiền đạo trị giá 35 triệu bảng tới để thay thế Fernando Torres, lại trở thành bản hợp đồng tồi tệ nhất? Thật ra, vụ chuyển nhượng này đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
Carroll thất bại ở Liverpool bởi không muốn tới Anfield

Cho đến ngày 30/01/2011, không có bất cứ mối liên hệ nào giữa Andy Carroll - tiền đạo đã ghi 11 bàn trong nửa đầu mùa 2010/11 cho Newcastle - và Liverpool, đội bóng sắp chia tay ngôi sao Fernando Torres. 

Tối hôm đó khi trở về nhà, Damien Comolli, giám đốc phụ trách chuyển nhượng Liverpool khi đó, bỗng nhận được một cú điện thoại thông báo rằng Mike Ashley, chủ sở hữu Newcastle đang có ý định bán Carroll. Đang bối rối vì chưa tìm ra giải pháp thay thế Torres, Comolli lập tức liên hệ với Ashley. Cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng. 20, 25 rồi cuối cùng hai bên đồng thuận về mức giá 30 triệu bảng.  

Ngày 31/01/2011, cũng là ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Carroll tới phòng thể lực để phục hồi chấn thương đùi. Đột nhiên, tin tức về cuộc ngã giá giữa Liverpool và Newcastle dồn dập xuất hiện. Sau đó các đồng đội cũng tới để hỏi anh về tính xác thực của tin đồn. Tiền đạo 22 tuổi nói rằng anh vừa ký hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2015. Anh sẽ không đi đâu hết.

Tuy nhiên chỉ một lát sau, Carroll được gọi tới văn phòng của HLV Alan Pardew và được thông báo, rằng “cậu sẽ tới Liverpool”. Tương lai của anh đã được định đoạt. Chỉ khác một chút là giá của Carroll nâng lên thành 35 triệu bảng. Chả là sáng hôm đó Ashley biết được việc Liverpool nhận từ Chelsea 50 triệu bảng sau khi bán Torres, nên vòi vĩnh thêm 5 triệu. 

Trước tình thế đầy bực bội này, Comolli đã yêu cầu một cuộc họp trực tuyến với chủ sở hữu Liverpool, HLV Kenny Dalglish cùng GĐĐH. Tất cả thừa nhận đây là thương vụ nhiều rủi ro. Nhưng họ chấp nhận chi tiền sau khi tự trấn an, rằng Carroll vẫn còn trẻ để nếu không thành công, vẫn có thể bán và thu hồi khoản đầu tư.  

Về phần Carroll, anh vẫn sốc và muốn được tiếp tục khoác áo Chích chòe, tiếp nối bước chân thần tượng Alan Shearer. “Vì rất đông người vây kín sân tập của Newcastle nên tôi đã ra về trên xe của Kevin Nolan”, Carroll kể lại, “Tôi đến nhà anh ấy và xem TV, sau đó khẳng định một lần nữa sẽ không rời St.James’ Park. Tôi vừa mới mua một ngôi nhà ở đây và cả một con mèo vào hôm trước”.

Tuy nhiên, BLĐ Newcastle ra sức thuyết phục và Carroll đồng ý lên trực thăng, bay tới Liverpool để hoàn tất thương vụ. “Trên trực thăng tôi luôn tự hỏi, chuyện gì đang diễn ra và mình đang làm cái gì đây, đồng thời cầu mong cuộc kiểm tra y tế sẽ thất bại để được trở về”, anh nhớ lại.

Cũng phải nói rằng khi ấy, Carroll hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Anh thậm chí không biết nhiều cầu thủ Liverpool cũng như những gì mà đội bóng này kỳ vọng. “Tôi biết Steven Gerrard, biết Jamie Carragher. Còn ai nữa nhỉ?”, anh hỏi. Và một cố vấn đã chìa ra chiếc máy tính bảng để Carroll vào “Google”, tìm tên các đồng đội tương lai!

Rồi mọi thủ tục cũng hoàn tất. Không như mong muốn của Carroll, anh chính thức trở thành người của Liverpool và nhận lấy chiếc áo số 9 mà Torres bỏ lại. Vì chấn thương đang mang, tiền đạo 22 tuổi phải chờ đến tận tháng 3 mới được chơi trận ra mắt, rồi chờ tiếp 1 tháng nữa để có bàn thắng đầu tiên (và thứ hai) ở trận thứ 4. 54 trận sau đó, anh chỉ ghi thêm 9 bàn.

Cuối cùng, Carroll bị đẩy sang West Ham theo dạng cho mượn trước khi bán đứt vào năm 2013, kết thúc quãng thời gian thảm họa mà chính anh không hy vọng nó xảy ra.    

Tự hủy hoại bản thân trong men rượu

Ngoài lý do chấn thương, chiến thuật của HLV Dalglish và sự xuất sắc của Luis Suarez, Carroll cũng tự hủy hoại bản thân trong men rượu. Trong 1 năm rưỡi ở Liverpool, Carroll thiếu nhiệt tình khi tập luyện và dành phần lớn thời gian cho quán rượu. Chính bản thân tiền đạo này cũng thừa nhận, anh uống rất nhiều thời gian đó.

XEM THÊM

Một số cầu thủ M.U gặp rắc rối khi ở nhà quá lâu, cần có chuyên gia tư vấn

Pogba công khai hâm mộ Arsenal, thần tượng Henry

Tại sao Arsenal bỏ Kante chọn Xhaka để phải nhận 'trái đắng'?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Top 5 ngôi sao 'một mùa' tại Premier League Top 5 ngôi sao 'một mùa' tại Premier League

    Premier League thực sự hấp dẫn, song cũng rất khắc nghiệt. Nhiều cầu thủ đã nổi danh và gắn bó lâu dài với giải đấu. Nhưng cũng không ít người chỉ thi đấu hay được một mùa rồi lụi tàn sau đó. Họ là những ai?

  • Pogba vẫn đắt giá nhất đội hình M.U thời điểm hiện tại Pogba vẫn đắt giá nhất đội hình M.U thời điểm hiện tại

    Đại dịch Covid-19 đang khiến thế giới bóng đá lâm vào khủng hoảng, trong đó giá trị cầu thủ cũng rớt giá thảm hại. Tuy nhiên, đội hình của Man United vẫn còn 10 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng được định giá ở mức trên 20 triệu bảng.

  • McTominay đánh bại Barkley trong thử thách 5k McTominay đánh bại Barkley trong thử thách 5k

    Không lâu sau khi tiền vệ Ross Barkley Chelsea khoe chiến tích chạy hết 5km trong khoảng thời gian chỉ vỏn vẹn có 16 phút 11 giây, đến lượt "lực sĩ" của Man United là Scott Mctominay thể hiện sức mạnh phi thường khi hoàn tất quãng đường tương tự thậm chí còn sớm hơn.

  • Hai cầu thủ Tottenham đi vào 'vết xe đổ' của ông thầy Mourinho Hai cầu thủ Tottenham đi vào 'vết xe đổ' của ông thầy Mourinho

    Hậu vệ cánh phải Serge Aurier và tiền vệ Moussa Sissoko của Tottenham mới đây đã bày tỏ sự hối tiếc vì có hành động không đúng khi phớt lờ những lời khuyến cáo, trong lúc mọi người cần chung tay nỗ lực đẩy lui dịch Covid-19.

  • Dele Alli: Cậu bé vàng hay chòm sao chổi? Dele Alli: Cậu bé vàng hay chòm sao chổi?

    Với một cầu thủ mới 24 tuổi và đã đạt vô số thành tựu như Dele Alli, nghi ngờ khả năng của anh có vẻ không khôn ngoan. Nhưng cũng kỳ lạ hệt như sự phát triển thần tốc của mình, bao quanh Alli là một lớp sương mù của mâu thuẫn, khiến công chúng dù muốn tin anh đang đi lên mà không làm được.

  • Sau Sancho, M.U đưa tiếp Felix vào tầm ngắm Sau Sancho, M.U đưa tiếp Felix vào tầm ngắm

    Theo thông tin mới nhất từ báo chí Anh, M.U đang muốn chiêu mộ không chỉ 1, mà sẽ là 2 ngôi sao đình đám trong mùa Hè này. Và sau khi có tin đạt được thỏa thuận cá nhân với Jadon Sancho, mục tiêu tiếp theo của M.U chính là Joao Felix.

  • Liverpool tranh 'Luis Suarez mới' với Juve, Barca và Man City Liverpool tranh 'Luis Suarez mới' với Juve, Barca và Man City

    Sau Juventus, Barcelona và Man City, lại vừa có thêm Liverpool gia nhập cuộc đua nhằm có được cầu thủ chạy cánh Thiago Almada đang chơi bóng ở Argentina cho Velez Sarsfield.

  • Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid Những người 'giấu mặt' trong sân bóng mùa Covid

    “Cần bao nhiêu nhân công phục vụ để một trận bóng đá diễn ra?”, câu hỏi ấy bỗng dưng được quan tâm khi gần như chắc chắn, phần còn lại của mùa giải châu Âu sẽ diễn ra trong các sân bóng không khán giả. Các khán đài sẽ trống trơn nhưng ở dưới đường pitch và sau cánh gà, vẫn còn hàng trăm người chấp nhận rủi ro để đảm bảo một trận đấu suôn sẻ.

  • Fowler và những ngày vui ngắn chẳng tày gang Fowler và những ngày vui ngắn chẳng tày gang

    Michael Owen, Wayne Rooney, hoặc bất cứ ngôi sao trẻ nào được gắn mác “thần đồng” trên quê hương bóng đá đều phải đứng sau Robbie Fowler trong một thống kê hết sức quan trọng: số bàn thắng ở Premier League trước sinh nhật thứ 21. Thật đáng tiếc khi gần như toàn bộ sự nghiệp bóng đá của Fowler... cũng chỉ có thế!

  • David Silva đàm phán trở lại Valencia David Silva đàm phán trở lại Valencia

    Tiền vệ David Silva đang đàm phán để trở lại CLB cũ Valencia sau khi rời Man City. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh đã khiến mọi chuyện trở nên hết sức phức tạp.

  • Di sản của Wenger là mớ hỗn độn ở Arsenal Di sản của Wenger là mớ hỗn độn ở Arsenal

    Arsene Wenger là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử Arsenal. Nhưng sau khi tay Pháo thủ, những gì Giáo sư để lại hoàn toàn không tương xứng với tầm vóc huyền thoại ấy. Arsenal thời hậu Wenger hiện là một mớ hỗn độn và chưa biết sẽ trôi về đâu.

  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x