Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Vắng Kane là quá căng
Từ đầu mùa, Harry Kane vẫn đang là cầu thủ quan trọng nhất của Tottenham. Tiền đạo người Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội bóng London, với 11 lần lập công tại Premier League và 6 lần “nổ súng” tại Champions League.
Chỉ tính riêng giai đoạn Jose Mourinho tiếp quản Tottenham, Kane cũng là cây làm bàn số một với 5 bàn thắng và 1 đường kiến tạo cho Spurs tại Premier League. Không ai ở Tottenham, kể cả “gà son” Son Heung-min, in dấu giày vào nhiều bàn thắng ở giải Ngoại hạng hơn Kane trong kỷ nguyên Jose Mourinho.
Nhưng những đóng góp của Kane không chỉ nằm ở những bàn thắng. Trong triết lý bóng đá của Mourinho, các đội bóng mà ông dẫn dắt thường xuyên có một trung phong chơi càn lướt và chớp thời cơ tốt. Đó là “Voi rừng” Didier Drogba trong nhiệm kỳ thứ nhất của Mourinho ở Chelsea, là Diego Milito trong hành trình vô địch Champions League cùng Inter, là Samuel Eto’o khi Mourinho trở lại Chelsea cầm quân và là Romelu Lukaku tại Man United.
Ở Tottenham, Kane cũng chính là mẫu trung phong ưa thích như thế của Mourinho. Cao lớn (1m88), có lối chơi dũng mãnh và tài săn bàn đang vào độ chín, ngôi sao 26 tuổi đáp ứng mọi yêu cầu mà HLV người Bồ Đào Nha cần cho một tiền đạo đá cắm. Còn nhớ, ngay trận ra mắt tại Tottenham, Mourinho đã được Kane tặng cho chiến thắng với cú đánh đầu thành bàn, ấn định tỷ số 3-2 trước West Ham, một món quà đúng với sở thích bóng đá của “Người đặc biệt”.
Sở dĩ Mourinho đồng ý dẫn dắt Tottenham cũng một phần bởi ở đó có mẫu tiền đạo mà ông ưa thích. Khi đặt Spurs lên bàn cân để so sánh với các lời mời khác, hẳn Mourinho biết rằng, đến với đội bóng này, ông đã có sẵn một hạt nhân quan trọng nhất để xây dựng triết lý bóng đá của mình.
Bài toán không lời giải
Chính vì những lý do trên mà việc tiền đạo đội trưởng của Tottenham chấn thương đang khiến Mourinho hết sức lo lắng. Tình thế buộc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải sử dụng số “9 ảo”. Ông đã thử lửa Son Heung-min rồi Lucas Moura cho vị trí ấy nhưng đều không thu về kết quả như ý. Son hoàn toàn mờ nhạt trong trận hòa 1-1 với Middlesbrough tại vòng 3 FA Cup mới đây. Còn Moura thì gây thất vọng toàn tập ở trận thua Southampton 0-1 hôm 1/1, trận đấu mà Kane phải rời sân từ phút 75 vì chấn thương gân khoeo.
Không có một tiền đạo mục tiêu đúng nghĩa để triển khai các miếng đánh, lối chơi của Tottenham dưới thời Mourinho sẽ trở nên vô hại. Mà Kane thì không thể sớm trở lại. “Việc chơi với đội hình không có trung phong, không có Harry, vẫn hết sức lạ lẫm với Tottenham. Chúng tôi đã cố gắng gây áp lực lên đối thủ bằng sự cơ động của Son và Lucas nhưng điều ấy chẳng dễ dàng chút nào”, Mourinho chán nản phát biểu sau trận hòa Middlesbrouh cách đây 3 ngày.
Bây giờ, giải pháp chữa cháy nhanh nhất cho Mourinho có lẽ là lao vào “chợ Đông” để tậu về một tiền đạo. Nhưng mua người lúc này cũng không đơn giản. Những trung phong tốt hầu hết đều đã có nơi có chốn hoặc cũng không chấp nhận đến Tottenham để ngồi dự bị khi Kane trở lại. Những người kém hơn thì lại chẳng đảm bảo sẽ thay thế được, dù chỉ là phần nào đó, vai trò của Kane.
Vì thế, chừng nào còn chưa nhìn thấy hy vọng nơi những số “9 ảo” như Son hay Moura, còn chưa tìm được một cái tên đủ sức lấp chỗ trống cho Kane ở “chợ Đông”, chừng đó Mourinho còn phải đối mặt với những cơn mất ngủ và đau đầu.
XEM THÊM
Chelsea 2-0 Nottingham: The Blues vào vòng 4 FA Cup
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn