Chelsea băng băng về đích: Hiệu ứng Kante

Trần Minh Trần Minh
19:44 ngày 06-02-2017
Arsenal thua toàn tập, bởi HLV Arsene Wenger không thể tìm đâu ra một tiền vệ hoạt động miệt mài như N’Golo Kante. Hóa ra để vô địch Premier League, bí quyết chẳng có gì phức tạp: mua Kante.
Chelsea băng băng về đích: Hiệu ứng Kante

Mùa trước, Kante là bản hợp đồng tốt nhất Premier League. Mùa này... cũng vậy. CLB nào mua anh, lập tức đổi đời. Có Kante, Leicester lần đầu vô địch Premier League, làm nên bất ngờ lớn nhất lịch sử thể thao nói chung, chứ không chỉ riêng bóng đá. Trước và sau khi Kante đến, Leicester chỉ là đội bóng lo trụ hạng. Có Kante, HLV Claudio Ranieri điền tên anh vào trước, rồi điền 10 cầu thủ còn lại vào sau, đá kiểu gì cũng hay. Không còn anh, Ranieri đã đổi đội hình năm lần bảy lượt, khiến các thành viên trong đội cảm thấy bất mãn.

HLV Ranieri đã làm mọi cách để giữ chân Jamie Vardy và cầu thủ hay nhất Premier League mùa trước là Riyad Mahrez. Nhưng người nên giữ nhất, Kante, thì ông lại không giữ được. Đấy chính là cầu thủ mà Ranieri từng bảo: “Một ngày nào đó có lẽ cậu sẽ tạt cánh rồi chạy vào trong đánh đầu ghi bàn”.

Shinji Okazaki không giấu giếm nỗi nhớ đồng đội cũ. Anh nói trên tờ The Times: “Mất Kante là một tổn thất lớn. Không có anh ấy, chúng tôi phải thích nghi với một hệ thống hoàn toàn mới. Chúng tôi phải thay đổi cả cấu trúc lẫn lối chơi và đến bây giờ, khi đã qua nửa mùa, chúng tôi vẫn chưa thể tìm ra cách chơi tốt nhất”. 

Okazaki nói ra một điều mà... ai ở Leicester cũng thấy, nhưng chỉ có anh dũng cảm thừa nhận. Thống kê không biết nói dối bao giờ: trong 3 mùa Premier League gần nhất, Kante là cầu thủ xoạc bóng thành công nhiều nhất, dù anh mới đá ở Anh có... hai mùa. Trận đấu với Arsenal vừa qua, người ta thấy nam diễn viên nổi tiếng Will Ferrell trên khán đài. Trước đó, anh chạy vào tận đường hầm Stamford Bridge, chỉ để được... chụp hình chung với Kante.


Đầu mùa bóng này, Arsene Wenger có cơ hội mua Kante. Nhưng ông bảo 32 triệu bảng cho Kante đắt quá. Rốt cục ông lại chi 35 triệu bảng cho Granit Xhaka. Kết quả là Xhaka trở thành cầu thủ lãnh thẻ đỏ nhiều nhất đến lúc này của mùa giải, đá bóng thì ít, đá người thì nhiều. Danh sách những nhân vật mà Wenger từng mua hụt vậy là dài ra thêm: Kante, Luis Suarez, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo “béo”... Ranh giới giữa thành công và thất bại lúc nào cũng mong manh như thế, và thường thì Wenger hay... chọn sai.

Nếu một cầu thủ nào đó bị mang ra làm đề tài “troll” (đùa cợt) trên mạng, bạn biết là anh ta phải rất đặc biệt. Vậy trên mạng, người ta nói gì về Kante?

- 70% trái đất được bao phủ bởi nước, 30% được bao phủ bởi Kante.

- Khi Kante tập chạy trên máy, người ta nghe máy phát ra tiếng nói: “Nghỉ ngơi một chút được không?”

Kante luôn đáp ứng tốt nhiệm vụ đánh chặn của HLV. Những lúc còn lại, anh... phụ các đồng đội làm nhiệm vụ của họ. Mùa trước, Claudio Ranieri thỉnh thoảng đã phải yêu cầu Kante chạy chậm lại trên sân tập, vì sợ anh sẽ hết sức vào cuối mùa. Kante nghe lời, chạy chậm lại khoảng... 5 phút rồi lại hộc tốc như thể đang đá thật. Giữa thời buổi cầu thủ cứ mấy tháng lại đòi tăng lương một lần, có được một nhân vật tận tụy như Kante quả thực là chiếc chìa khóa để mở toang cánh cửa thành công.

Khi Sir Alex Ferguson khen Kante là cầu thủ hay nhất nước Anh, người ta nhận ra sự tinh tường về chuyên môn của cựu HLV người Scotland. Vậy nhưng Man United lại chọn một người Pháp khác là Paul Pogba, với giá gấp ba và hiệu quả có khi chỉ bằng 1/3 Kante. Có những cuộc chuyển nhượng có thể làm xoay chuyển cả một vương triều và giải đấu. Hơn mười năm trước có Ronaldinho sang Barcelona thay vì Real Madrid. Bây giờ thì có Kante!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x