CHELSEA GỤC NGÃ TRƯỚC WEST HAM

Chelsea: Bầu trời... bớt xanh

Kinh Thi Kinh Thi
08:26 ngày 03-07-2020
“Ở đâu” là tùy kết luận riêng của mỗi người. Nhưng, chính HLV Frank Lampard thừa nhận: ông còn nhiều việc phải làm để hướng đến vị trí mà Chelsea muốn có. Lampard nói sau trận thua West Ham rạng sáng qua (2-3): “Đấy là trận đấu cho thấy chúng tôi đang đứng ở đâu”!
Chelsea: Bầu trời... bớt xanh

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Muốn nói Chelsea chưa phải kéo còi báo động, thì cũng không sai. Giả sử cuộc đua kết thúc ngay thời điểm này, thì có một điều chắc chắn: Chelsea không thể đòi hỏi một kết cục tốt đẹp hơn, khi họ đứng trong Top 4 ở Premier League. Nhưng khi Lampard quả quyết ông và các cầu thủ Chelsea còn rất nhiều việc phải làm, để... theo kịp Liverpool và Man City, đấy phải là một ý tưởng khác (chứ đâu ai yêu cầu thầy trò Lampard tranh ngôi vô địch trong mùa bóng này). Trong cái đẳng cấp “chưa phải là ứng cử viên vô địch”, Lampard vẫn muốn Chelsea có một độ ổn định cần thiết, và đấy là điều quan trọng nhất mà ông thừa nhận là chưa làm được.

Ngay sau khi thắng Man City để làm ngã ngũ chức vô địch (cho Liverpool) ở vòng trước, và thắng Leicester để lấy vé vào vòng bán kết Cúp FA, thì Chelsea lại thua một West Ham đang nằm trong nhóm cuối bảng. Thất vọng thì quá rõ rồi. Nhưng cần lưu ý: đấy chỉ là sự thất vọng trong cái thời điểm cụ thể mà thầy trò Lampard vừa thắng liên tiếp ở hai giải đấu khác nhau. Có cùng lúc hai khía cạnh: Chelsea trong mùa bóng này không yếu như sự thể hiện của kết quả thua West Ham; và Chelsea trong trận gặp West Ham không mạnh như chính họ trong các trận thắng Man City, Leicester.

Hàng thủ chông chênh khiến Chelsea bị dẫn ngược sau khi mở được tỷ số ở thời điểm đáng lẽ là rất quan trọng trong bóng đá đỉnh cao (phút 42 - vậy mà họ vẫn phải kết thúc hiệp 1 trong thế cân bằng, rồi lại bị dẫn ngay đầu hiệp 2). Cũng có lý khi Lampard không hề chỉ trích cầu thủ của mình. Bảo cặp trung vệ Antonio Rudiger - Andreas Christensen lỏng lẻo cũng được. Bảo thủ môn 71 triệu bảng Kepa một lần nữa gây thất vọng, cũng không sai. Nhưng trên hết, đấy là vấn đề của nhà cầm quân, khi một đội bóng không bảo đảm được sự an toàn cần thiết ở những thời điểm mà trên lý thuyết thì không được phép thủng lưới.

Thày trò Lampard thất thần sau trận thua ngược West Ham

Đấy xem ra cũng là vấn đề tổng quát trong cả mùa bóng của Chelsea: kinh nghiệm trận mạc chưa cao, tính từ vị trí HLV trưởng trở xuống. Chỉ cần đứng vững trong 3 phút chót của hiệp 1, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi đôi bên trở lại sân trong hiệp 2. Cũng vậy, câu chuyện sẽ hoàn toàn khác khi một đội bóng bảo đảm được rằng họ không thủng lưới trong vài phút đầu và vài phút cuối của một hiệp đấu. Hòa là kết quả xem ra hợp lý hơn cả (dù như thế cũng đã đáng tiếc cho Chelsea rồi). Rút cuộc, Chelsea còn thua 2-3 ở phút 89. Đấy là vấn đề của nhà cầm quân chứ còn là của ai nữa! Ở Premier League mùa này, chỉ có 2 đội mất điểm nhiều hơn Chelsea (18) trong các trận đấu mà họ dẫn trước, đó là West Ham (22) và Aston Villa (19). Và đó là 2 trong 5 đội cuối bảng!

“Không ổn định” không có nghĩa là yếu, là đáng phải thua West Ham. Giới hâm mộ Chelsea vẫn có quyền hy vọng: nhược điểm nơi cặp trung vệ và thủ môn như ở trận đấu vừa qua chỉ là nhất thời, và Chelsea sẽ lại chiến thắng liên tiếp khi các đối thủ tiếp theo chỉ là Watford, Crystal Palace, Sheffield United, Norwich. Còn việc xây dựng một sức mạnh ổn định, như Lampard nói, thì suy cho cùng cứ phải có thêm thời gian. Còn phải đón tiếp Hakim Ziyech, Timo Werner, và vài hảo thủ tiếp theo, rồi mới ổn định được chứ!

“Tính giải trí” đầy bất lợi

Tính từ đầu năm 2020, Chelsea đã mở tỷ số ở 9/12 trận đấu của họ tại Premier League. Nhưng có đến hơn nửa (5 trận) trong số ấy, Chelsea rời sân với kết quả hòa hoặc thua. Ở 3 trận đối phương mở tỷ số thì Chelsea thắng 1, thua 2. Điều đó cho thấy: khả năng bảo vệ ưu thế sau khi mở được tỷ số của Chelsea là không cao - nhất là xét trên đẳng cấp của một đội mạnh.

10 - Đây đã là trận thua thứ 10 của Chelsea ở Premier League mùa này. Kể từ khi tỷ phú Abramovich xuất hiện, chỉ có một mùa Chelsea thua nhiều hơn thế ở Premier League. Đó là mùa bóng 2015/16, khi Chelsea đứng thứ 10 chung cuộc (thua 12 trận).

XEM THÊM

Liverpool 'chung mâm' với Arsenal sau thất bại bẽ mặt trước Man City

5 sai lầm của Klopp khiến Liverpool thua muối mặt Man City

Bruno Fernandes và hàng loạt kỷ lục sau trận M.U đại thắng Brighton

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x