Chelsea cần tập trung trở lại

Đỗ Trung Đỗ Trung
06:17 ngày 11-12-2021
Cỗ máy Chelsea vốn vận hành trơn tru bỗng nhiên đang gặp chút rắc rối và giờ là lúc thầy trò Thomas Tuchel cần phải tập trung trở lại trong hành trình đầy khốc liệt phía trước.

Thất bại ngược 2-3 trước West Ham hôm 4/12 là trận thua thứ 2 của Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa này. Điều đáng nói đó không phải một tai nạn, thay vào đó, nó đến từ các sai lầm trong hệ thống phòng ngự vốn vững như bàn thạch của The Blues. 

Edouard Mendy, bức tường thép trong khung gỗ, mắc sai lầm tai hại khiến Chelsea lọt lưới. Sau đó, thủ thành này trải qua một cuộc khủng hoảng niềm tin hiếm gặp. Phía bên cánh trái, Marcos Alonso chơi không tốt như hồi đầu mùa khi đá thay Ben Chilwell dính chấn thương. 

Sau trận đấu, HLV Tuchel không công khai chỉ trích bất kỳ cá nhân nào mà đưa ra nhận xét chung chung rằng có quá nhiều cầu thủ đã mắc những lỗi vốn cực kỳ hiếm hoi. Trước West Ham, rất nhiều cầu thủ Chelsea đã bị dao động, dẫn tới nhiều quyết định xử lý sai lầm được đưa ra.

Nói cách khác, có nhiều vấn đề đột ngột xuất hiện tại Chelsea khiến họ trở nên suy yếu trong cuộc đua tới chức vô địch với hai đối thủ đang tiến như vũ bão là Man City và Liverpool. Ở một đẳng cấp cao như vậy, chỉ đôi lần sảy chân cũng có thể định đoạt cả một trận chiến dài hơi, điển hình như Ngoại hạng Anh mùa 2018/19 khi Liverpool không thể theo kịp Man City với chỉ 1 điểm ít hơn.

Chelsea đã bị đánh bật khỏi ngôi đầu, thậm chí tụt xuống vị trí thứ 3 và điều này đủ để thấy cuộc đua tới ngai vàng khốc liệt như thế nào. Nói về thất bại có phần gây sốc của Chelsea: "Không cần phải đặt ra những câu hỏi lớn hoặc bắt đầu hoài nghi về một bức tranh lớn. Đây chỉ là một trận đấu và nếu không mắc những sai lầm lớn, chúng tôi đã có cơ hội lớn giành chiến thắng trận này. Nhưng điều nhìn thấy rõ là chúng tôi đã để đối phương ghi những bàn thắng dễ dàng. 

Mendy chơi thiếu tập trung ở pha ra chân dẫn tới bàn thắng của Masuaku

Đây là điều bất bình thường. Chúng tôi mắc sai lầm lớn, dẫn tới đối phương có cơ hội lớn và ghi các bàn thắng dễ dàng. Chúng tôi đã mắc lỗi ở 3 trận liên tiếp, trước Manchester United, Watford và hôm nay (trước West Ham). Nếu cứ mắc lỗi ở đẳng cấp này, bạn không thể trông mong vào một kết quả tốt".

Rõ ràng, HLV Tuchel cũng thừa nhận rằng Chelsea đang có những chuệch choạc nhất định ở 3 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, nơi các học trò của ông liên tục mắc những sai lầm cá nhân đáng trách. Sự cân bằng của The Blues đã bị lệch nghiêm trọng do sự vắng mặt của Ben Chilwell và N'Golo Kante - những cầu thủ chủ chốt chưa hẹn ngày trở lại vì chấn thương đầu gối. Tuchel vẫn tích cực xoay tua đội hình để Chelsea có thể căng sức trên mọi đấu trường, song dường như đội bóng đang cho thấy sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Kai Havertz chơi nhạt nhòa và phải tập tễnh rời sân sau giờ nghỉ sau pha tắc bóng quyết định từ Kurt Zouma. Romelu Lukaku sau đó được tung vào sân nhưng cựu tiền đạo của Inter cũng chơi như một bóng ma, khiến bản thân Tuchel cũng phải gật đầu nói sau trận rằng "đó là một quyết định sai lầm". Ở tuyến giữa, Jorginho tiếp tục cho thấy sự bất ổn song Tuchel thực tế không còn sự lựa chọn nào khác khi cả Kante và Mateo Kovacic đang dưỡng thương.

Những vấn đề của Chelsea thực tế xuất hiện từ trận gặp Man United, khi họ phung phí quá nhiều cơ hội cộng thêm sai lầm cá nhân khiến đội bóng phải trả giá. Sang tới cuộc so tài với Watford - đội đứng ở nhóm dưới bảng xếp hạng - The Blues chơi rời rạc bất chấp vẫn bỏ túi 3 điểm. Trận đấu với West Ham được ví như giọt nước tràn ly, khi The Hammers đã tận dụng rất tốt những điểm sơ hở bộc lộ từ Chelsea để hạ sát đối thủ. 

Tuchel đang có nhiều vấn đề cần giải quyết

Tại sân London hôm đó, Thiago Silva và Mason Mount là 2 cầu thủ hiếm hoi chơi tốt của Chelsea. Trung vệ người Brazil là tác giả của bàn mở tỷ số với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh. Chỉ một phút sau, vẫn là cựu ngôi sao PSG sắm vai người hùng khi cứu thua trước cầu môn bỏ trống cho Chelsea sau tình huống ra chân của Vladimír Coufal. Trong khi đó, Mount ghi điểm mạnh với một bàn cùng một đường kiến tạo, in dấu giày vào mọi đợt lên bóng của The Blues.

Tuy nhiên, 2 điểm sáng này là không đủ để che lấp bức tranh xám xịt của Chelsea xuyên suốt trận đấu. Andreas Christensen vốn là một trung vệ rất điềm tĩnh lại tỏ ra khó đoán trong các pha phân phối bóng từ hàng thủ. Antonio Rudiger, người thi đấu tuyệt hay kể từ khi Tuchel nắm quyền, vật lộn trong việc theo kèm "máy chạy" Michail Antonio. Ở bên cánh, Reece James và Alonso, như đã nói, đều thi đấu thiếu hiệu quả. 

Tất cả điều này đều tạo ra cảm giác bất bình thường, bởi sự chuệch choạc như vậy gần như chưa từng xảy ra ở Chelsea của Tuchel. The Blues có lúc khựng lại mùa trước song mùa này, vấn đề của họ đã nối dài qua 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, khiến CLB từ vị trí dẫn đầu giờ phải rơi vào tình cảnh bám đuổi. Dĩ nhiên mùa giải vẫn còn rất dài, song nếu trông sang Liverpool và Man City, hai ông lớn này đang có những bước tiến đầy mạnh mẽ mà chưa cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự chững lại. 

Trước Zenit ở lượt cuối vòng bảng Champions League vừa qua. Chelsea một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng 3 lần, qua đó chấp nhận mất luôn ngôi đầu vào tay Juventus - đội có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Malmo. Chỉ trong vòng ít ngày, The Blues mất 2 vị trí dẫn đầu và chừng đó đủ để nói lên cỗ máy màu xanh đang gặp trục trặc. Chelsea cần phải tập trung trở lại nhanh chóng trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x