Chelsea, Conte cũng là 'máy sấy tóc'

Minh Việt
05:53 ngày 06-04-2016
Ở Italia, người ta gọi ông là “Martello”, nghĩa là cái búa. “Kỷ luật thép, không nhượng bộ bất kỳ ai, thích tranh cãi đến cùng, và cực kỳ tài năng”, một học trò của ông, Andrea Pirlo đã miêu tả như thế trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy tức là tôi chơi bóng”. Ông là Antonio Conte, một dạng HLV “máy sấy tóc”, kiểu Sir Alex Ferguson…
Chelsea, Conte cũng là 'máy sấy tóc'
CONTE, CON NGƯỜI CỦA KỶ LUẬT THÉP

Đêm tân hôn, Mattia Destro bị đánh thức từ lúc 5 giờ sáng. Tiền đạo người Italia phải hôn tạm biệt vị hôn thê rồi ngay lập tức lên đường đến Florence cho kịp giờ. Trại tập trung của ĐT Italia đóng ở đó. “Nếu tôi là cậu, tôi chắc chắn cũng rất thất vọng”, Conte trêu đùa Destro khi cậu học trò đến đúng giờ triệu tập.

Trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm 2010, Siena của Conte đang đứng 2 trên BXH ở Serie B. Họ để thua Varese ở trận đấu cuối cùng của năm. “Ông ấy nổi giận và có thể hủy cả lễ Giáng sinh nếu luật cho phép”, một cựu cầu thủ của Siena nhớ lại. 

Khi Siena trở lại tập nhẹ, cả đội đã sốc nặng khi Conte yêu cầu họ đóng gói hành lý, rồi lên đường đi tập luyện xa đại bản doanh hơn 600km. Đó là cách mà Conte trừng phạt học trò. 


Nếu cầu thủ Leicester luôn nhận được sự nhẹ nhàng từ Claudio Ranieri thì những ngôi sao Chelsea đừng chờ đợi điều tương tự dù tân HLV của họ cũng là một người Italia. Bởi Conte là mẫu trái ngược hoàn toàn Ranieri. 

Ở Italia, người ta gọi Conte là “Martello”, tức “cái búa”. Conte sẵn sàng “nện” bạn tới tấp mà chẳng cần quan tâm bạn là ai, dù bạn là thủ lĩnh John Terry hay trai trẻ Kenedy. Và ông sẽ không bao giờ dừng lại cho đến chừng nào bạn hiểu ra vấn đề. 

Conte luôn đòi hỏi bạn vào sân và đá trận nào cũng như thể trận cuối cùng. Ông luôn yêu cầu các học trò phải chiến đấu đến giọt mồ hôi cuối cùng và sẵn sàng hy sinh như ông từng làm khi còn là cầu thủ. Không thích nghi được, bạn tự loại mình khỏi đội bóng của Conte. Đó là lý do vì sao ông thà chọn Graziano Pelle lên ĐT Italia hơn là Mario Balotelli. Bởi triết lý của ông luôn ưu tiên những con người biết nỗ lực tối đa, hơn là tài năng nhưng mắc bệnh ngôi sao.

VIDEO: Antonio Conte và nhiệm vụ gây dựng lại Chelsea



Ở những đội bóng do Conte dẫn dắt, “phòng thay đồ luôn là nơi nguy hiểm nhất”, Andrea Pirlo tiết lộ. “Ông ấy có thể ném bất cứ thứ gì lên tường khi nổi giận. Tất cả im lặng khi Conte lên tiếng, im lặng đến nỗi bạn có thể nghe tiếng nước chảy róc rách”, Pirlo nói thêm. Hồi năm 2013, trong bài trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport, Arturo Vidal bảo: “Nếu phải lao vào một trận chiến, tôi sẽ rủ theo Conte”. 

Còn Pirlo trong cuốn tự truyện “Tôi tư duy tức là tôi chơi bóng” nhận xét: “Nếu Arrigo Sacchi là thiên tài thì Conte cũng là HLV xuất sắc nhất tôi từng làm việc cùng”. 

SẮP CÓ MỘT SIR ALEX MỚI

Đến bây giờ ở Juventus Arena, mọi người vẫn kể lại câu chuyện của mùa 2013/14, được cây bút Alessandro Alciato tiết lộ trong cuốn “Metodo Conte”. Trước trận cuối cùng gặp Cagliari, Bianconeri đã vô địch Serie A và có 99 điểm. Conte muốn đội bóng lập kỷ lục vượt qua cột mốc 100 điểm. Ông cho họp cả đội và xem video tổng kết mùa giải. 

Tất cả có mặt, chỉ thiếu Gigi Buffon. Đội trưởng của Juve khi đó bận đi cùng GĐTT Beppe Marotta. Buffon đến muộn… 1 phút cùng lời giải thích: “Xin lỗi, ông chủ. Ngài giám đốc muốn gặp tôi để làm rõ chuyện tiền thưởng cho cả đội sau khi vô địch”. 

Conte lập tức nổi giận. Ông đuổi toàn bộ cầu thủ Juve ra ngoài, trừ Buffon. “Tôi không muốn nghe thêm bất cứ từ tiền thưởng nào nữa, từ bất kỳ ai. Cậu là một nỗi thất vọng, một thất bại từ khi cậu mở mồm nói về chuyện tiền thưởng lúc này”, Conte mắng chửi Buffon, dù vị thế của Buffon lúc đó ở Juve là không thể động đến. Cả đội sốc nặng. Nhưng Buffon không dám trách Conte lấy nửa lời. Ngày hôm sau, họ ra sân và đánh bại Cagliari 3-0. 


Ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Juventus (2011/12), Conte giúp đội bóng không thua ở Serie A và lập kỷ lục 49 trận bất bại. Mùa thứ 2, ông giúp Bianconeri giành nhiều điểm hơn, ghi nhiều bàn hơn, và thủng lưới ít hơn mùa đầu tiên. 

Mùa cuối cùng, ông giúp Juve trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc 100 điểm ở Serie A. Chiến thắng có trong ADN của Conte. Bởi vậy mà ông đặt tên con gái là Vittoria, nghĩa trong tiếng Ý là “chiến thắng”. 

Kỷ luật thép, tỉ mỉ đến từng chi tiết, không nhượng bộ bất kỳ ai, thích tranh cãi đến cùng, và cực kỳ tài năng, đó là chân dung Conte, con người mà Carlos Tevez từng nhận xét: “Chẳng khác là bao so với Sir Alex Ferguson”. 

4 việc Conte cần làm ngay ở Chelsea

Giải quyết chuyện tương lai Terry
Hợp đồng của John Terry với Chelsea sẽ hết hạn cuối mùa này. Chủ trương của Conte là giữ Terry ở lại thêm 1 năm và ông khẳng định sẽ có buổi nói chuyện riêng với cầu thủ này sớm nhất có thể.

Giúp Hazard tìm lại phong độ
Hợp đồng của Eden Hazard vẫn còn thời hạn tới tận năm 2020. Dù sa sút thảm hại mùa này nhưng đẳng cấp của Hazard là điều đã được khẳng định. Conte cần phải làm hồi sinh Hazard. 

Nắm chặt chuyển nhượng
Một trong những nguyên nhân khiến Jose Mourinho bị sa thải là ông đã không nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong chuyển nhượng. Conte không được đi vào vết xe đổ của Mourinho.

Trao cơ hội cho cầu thủ trẻ
Chelsea đang sở hữu rất nhiều gương mặt trẻ tiềm năng như Ruben Loftus-Cheek, Matt Miazga và đặc biệt là Bertrand Traore. Conte phải tạo điều kiện cho họ ra sân nhiều hơn, như Guus Hiddink.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x