Rốt cuộc thì Stamford Bridge đã được mở hội khi Chelsea thắng trận sân nhà đầu tiên tại Premier League trong kỷ nguyên của Frank Lampard, đồng thời có trận sạch lưới đầu tiên trong mùa này. Sau những trục trặc trong giai đoạn đầu mùa, rốt cuộc The Blues cũng đang dần đi vào ổn định.
Thắng lợi 2-0 trước Brighton tối thứ Bảy vừa qua về mặt lý thuyết thì không phải một chiến quả lớn. Nhưng một miếng khi đói bằng cả gói khi no. Trong bối cảnh Stamford Bridge kể từ đầu mùa chưa một lần được mở hội, chiến thắng của The Blues nghiễm nhiên được nâng lên tầm một sự kiện quan trọng. Nó không những giải phong ấn cho Stamford Bridge, đưa Chelsea về lại Top 10, mà còn là lần đầu tiên trong mùa này hàng thủ Chelsea không bii xuyên phá lần nào.
Đành rằng việc thủ thành Kepa lần đầu tiên được rời sân mùa này mà không phải lầm lũi quay vào lưới nhặt bóng có sự góp công khá lớn của may mắn (Chelsea suýt nữa đã thủng lưới trước khi nhân đôi cách biệt), nhưng cảm giác chứng kiến hàng công thăng hoa đã lấn át được nỗi thất vọng mà hàng thủ gây nên.
Trong 45 phút đầu, Chelsea đã thực hiện tới… 17 tình huống dứt điểm về phía khung thành Brighton. Đây là hiệp 1 mà The Blues tung ra được nhiều cú dứt điểm nhất kể từ tháng 8/2013. Chelsea khép lại trận đấu với việc tạo ra tới 18 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng (key pass). Đây cũng chính là số cơ hội ăn bàn nhiều nhất mà Chelsea tạo ra kể từ khi Lampard lên thay Maurizio Sarri.
Chi tiết hơn một chút thì The Blues đã thực hiện 487 đường chuyền chính xác và tạo ra được 18 key pass. Như vậy Chelsea chỉ cần chuyền chính xác 27 lần là tạo ra 1 key pass. Để có tương quan so sánh thì Man United trong trận thua West Ham 0-2 tuần trước mất trung bình 57 đường chuyền mới tạo ra 1 key pass. Các thống kê trên cho thấy hàng công của Chelsea đã hoạt động hiệu quả tới nhường nào và cũng ít nhiều lý giải tại sao hàng phòng ngự của Frank Lampard lại thường xuyên lơ đễnh.
Cỗ máy đã vào guồng?
Ngoài việc giải phong ấn cho Stamford Bridge, có trận sạch lưới đầu tiên thì thắng lợi trước Brighton cũng đồng thời đánh dấu cột mốc lần đầu tiên trong mùa này Chelsea thắng 2 trận đấu chính thức liên tiếp. Thống kê thực tế cũng chẳng lấy làm hoành tráng nhưng nó chứng tỏ rằng, cỗ máy đã từng rất rệu rã của Frank Lampard đang có dấu hiệu ổn định dần dần.
Willian ghi bàn trở lại, Jorginho dần khẳng định vị thế nhạc trưởng, Mason Mount và Tammy Abraham cũng đã quen với nhịp độ của Premier League. Một đội hình tưởng như cực kỳ thiếu thốn ngôi sao và các phương án dự phòng giờ đây trông đã “đầy đặn” và chắc chắn hơn. Abraham có Michy Batshuayi thay thế. Callum Hudson-Odoi trở lại, Ross Barkley và Matteo Kovacic có thể thay thế nhau mà không ảnh hưởng tới nhịp độ trận đấu. Căn nhà lắp ghép của Lampard chí ít đã bắt đầu giống một căn nhà.
Dĩ nhiên Chelsea vẫn chưa đủ mạnh để cạnh tranh với Liverpool hay Man City, nhưng trong bối cảnh nhiều ông lớn vẫn rối tung rối mù như hiện tại thì việc The Blues bước vào vòng 7 bắt đầu dần ổn định vẫn là thành công chán. Bản thân Frank Lampard cũng đang dần tạo được tầm ảnh hưởng về chuyên môn thay vì chỉ đứng đó trên tư cách một huyền thoại The Blues.
Chiến thắng đúng lúc
Việc Chelsea “mở tài khoản” ở Stamford Bridge mùa này đến vô cùng đúng thời điểm. Bởi trong thời gian tới, Stamford Bridge sẽ liên tục phải đón những đối thủ lớn. Vào ngày 29/10, Chelsea sẽ nghênh đón Man United ở Cúp Liên đoàn và đến 6/11 phải tiếp đón Ajax ở Champions League. Hy vọng chiến thắng trước Brighton đã giúp Chelsea tự tin hơn trên sân nhà.
Trên sân Goodison Park đêm thứ Bảy vừa qua, Man xanh đã có chiến thắng 3-1 trước Everton để tiếp tục bám đuổi Liverpool. Đó là trận đấu mà Man City cho thấy họ có chiều sâu đội hình siêu đẳng như thế nào, khi Pep Guardiola chủ động cất đi hàng loạt trụ cột. Việc Pep liên tục xoay vòng đang tạo ra động lực và sự cạnh tranh dữ dội tại Etihad...
Phải nói rằng Liverpool đã rất, rất may mắn khi có được 3 điểm trên sân của Sheffield United dù chơi rất tệ. Nhưng không có gì phải xấu hổ cả. The Kop vui vẻ thừa nhận điều đó, bởi điều quan trọng nhất bây giờ là chiến thắng để tiếp tục giấc mơ vô địch.
Phong độ tệ hại của M.U khiến Old Trafford không còn là pháo đài đáng sợ nữa. 6 trận sân nhà gần nhất, Quỷ đỏ chỉ thắng 2. Còn Arsenal lại đang có hỏa lực rất mạnh khi ghi tới 11 bàn trong 3 chiến thắng liên tiếp gần đây. Nhiều khả năng, “pháo” sẽ rền vang ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ”.
Tiền vệ N'Golo Kante đang phải vật lộn để tìm kiếm cơ hội ra sân trong màu áo Chelsea cũng như ĐT Pháp ở mùa giải này với những lo ngại chấn thương chồng chất từ đầu mùa.
Chứng kiến hàng công đang thi đấu rất tệ của đội bóng chủ quản Man United, trung vệ đắt giá Harry Maguire không giấu giếm ý đồ muốn trở thành một hướng công thành khác của Quỷ đỏ.
Với chiến thắng tối thiểu trên sân của Sheffield United vào tối qua, Liverpool đã đánh bại cả 7 đối thủ mà họ chạm trán ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. So với Chelsea của HLV Jose Mourinho cũng toàn thắng 7 vòng đầu mùa 2005/06, The Kop liệu có đáng sợ bằng?
Người đại diện của trung vệ Victor Lindelof tiết lộ rằng Barcelona đã đưa ra một số lời đề nghị nhằm đưa tuyển thủ Thụy Điển rời Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019.
BLĐ Man United đang lên kế hoạch thanh lý thủ môn Dean Henderson vào cuối mùa. Theo tờ The Sun, Quỷ đỏ hy vọng thủ môn 22 tuổi người Anh sẽ giúp họ thu về 20 triệu bảng.
Đó là nhận xét của cựu tiền đạo lừng danh Andy Cole về tài năng trẻ Mason Greenwood của Man United. Dĩ nhiên, đó là một lời khen ngợi khi Cole thấy khâu dứt điểm được Greenwood thực hiện hết sức dễ dàng, trơn tru.
Theo thông tin từ phóng viên Travis Gafford, giải LCS mùa Hè có thể sẽ chuyển sang thi đấu Bo3 thay vì Bo1 như trước đây. Bên cạnh đó, phóng viên này cũng đề cập rằng giải đấu sẽ có hai tuần nghỉ do sự kiện Esports World Cup tại Riyadh, Saudi Arabia.
VIDEO bàn thắng U23 Indonesia vs U23 Australia
Chiến thắng lịch sử với tỷ số 1-0 của U23 Indonesia trước U23 Australia giúp đội bóng này sống dậy cơ hội vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Ghi bàn
U23 Indonesia: Teguh (45’)
Xem thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại https://fptplay.vn/
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn