Chelsea gục ngã trước M.U: Ai quyết định và khi nào sa thải Sarri?

Kinh Thi
10:22 ngày 20-02-2019
“Sa thải Sarri” đâu phải là đề tài mới. Vấn đề bây giờ chỉ là: ai sẽ quyết định để Chelsea sa thải HLV Maurizio Sarri; sa thải như thế nào và những việc tiếp theo (chẳng hạn chọn người thay thế, phí bồi thường hợp đồng...) sẽ như thế nào.
Chelsea gục ngã trước Man United: Ai quyết định và khi nào sa thải Sarri?
Khi tâng bốc “người đàn bà thép” Maria Granovskaia, người ta bảo đấy là nhân vật có tiếng nói lớn nhất mỗi khi Chelsea đàm phán thành công một bản hợp đồng lớn - hiểu theo nghĩa hợp đồng với một HLV hoặc ngôi sao nổi tiếng.

Kỳ thực, một bản hợp đồng lớn có thành công hay không chỉ ngã ngũ sau khi hết hạn hợp đồng. Mà, ai cũng biết, hầu hết các HLV Chelsea trong kỷ nguyên Roman Abramovich đều không được làm việc đến hết hợp đồng.

Một khía cạnh khác: Granovskaia còn phụ trách cả vấn đề kinh doanh, chứ không chỉ ký hợp đồng vì lợi ích chuyên môn (mà nói thẳng ra, ít ai nghĩ người phụ nữ này am hiểu về chuyên môn bóng đá). Đại khái là khi ký một hợp đồng, Granovskaia tính rằng bản hợp đồng ấy phải sinh lãi, hoặc ít ra cũng không thua, trong tương lai. Vậy, các HLV bị đuổi trước khi hợp đồng hết hạn “sinh lãi” cho Chelsea bằng cách nào?

Cuối cùng, có thể xem Granovskaia là... Abramovich, khi ông chủ Chelsea không có mặt. Granovskaia đã là cánh tay phải của Abramovich từ trước khi giới bóng đá biết đến họ. Đây có lẽ là chỗ duy nhất mà giới quan sát không thể kết luận điều gì, về cả Granovskaia lẫn Abramovich. Nói chuyện bóng đá thuần túy, may ra còn có thể có lý hoặc không có lý. Cao hơn nữa, ví dụ Abramovich làm chủ Chelsea... vì mục đích gì, thì chịu!


Đến đây, chúng ta không dễ suy luận về khả năng Chelsea sa thải HLV Maurizio Sarri. Bởi, như đã nêu, cơ sở của mọi lập luận đều chỉ là những câu chuyện bóng đá, trong khi mục đích thật sự của Abramovich và Granovskaia có thể lại nằm ngoài phạm vi bóng đá.

Chứ nếu chỉ là bóng đá, đâu còn gì để nói nữa! Chelsea không chỉ thua M.U 0-2 ở vòng 5 FA Cup, mà đấy còn là trận thua làm toát lên hình ảnh của một đội bóng vô hồn, vô vọng, vô phương cứu chữa. Trên sân cỏ, người ta thấy một Chelsea không có khả năng chiến thắng.

Trên khán đài, người ta nghe những lời lẽ thô tục mà cổ động viên chửi bới Sarri. Trong phòng họp báo, người ta nghe chính Sarri thừa nhận thất bại của mình. Không chỉ là thất bại theo nghĩa thắng, thua thuần túy trong một trận bóng đá.

Sarri thừa nhận là chính ông không còn khả năng huấn luyện đội Chelsea này nữa. Sarri đã thua... trong phòng thay đồ, chứ ông đâu có băn khoăn về cái thua ở khán đài hay trên sân cỏ.


Vậy, tóm lại, chuyện Chelsea sa thải Sarri sẽ diễn ra như thế nào? Trong những ngày này, không ai biết được ông chủ Roman Abramovich ở đâu, nghĩ gì, sẽ làm gì (chỉ biết ông ta không được cấp visa vào Anh).

Vậy, Granovskaia sẽ thay mặt Abramovich quyết định? Nhưng bà ta sẽ quyết định mọi chuyện vì tương lai bóng đá của Chelsea hay vì hiệu quả kinh doanh của đội bóng? Rất mơ hồ. Sarri có thể đã bị đuổi từ trước khi bài viết này đến tay bạn đọc, cũng có thể vẫn tại vị đến tận cuối mùa, là vì những điều “ngoài phạm vi bóng đá”, đã nêu.

Nếu Sarri là một quý ông khả kính (như người ta từng ca ngợi), ông nên từ chức cho rồi.

Ai sẽ thay Sarri?
Sau trận thua M.U ở FA Cup, tỷ lệ cược của hãng Ladbrokes cho khả năng Maurizio Sarri trở thành HLV tiếp theo bị sa thải ở Premier League là 4/9 (đặt 9 ăn 4). Có nghĩa, khả năng Sarri bị sa thải trước khi mùa bóng kết thúc cao hơn khả năng ông không bị sa thải. Zinedine Zidane đang là ứng viên sáng giá nhất cho ghế HLV trưởng Chelsea, với tỷ lệ 2/1 (đặt 1 ăn 2). Sau Zidane là Gianfranco Zola và Laurent Blanc (cũng 6/1). Jose Mourinho trở lại có tỷ lệ 16/1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Viên kim cương của Solskjaer Viên kim cương của Solskjaer

    Chiến thắng 2-0 ngay trên sân Stamford Bridge của Chelsea tối thứ Hai vừa qua đánh dấu sự “trưởng thành” của Man United dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Sự tiến bộ của họ là có thật, chứ không phải là hiệu ứng bong bóng.

  • Chelsea ra tối hậu thư cho Sarri Chelsea ra tối hậu thư cho Sarri

    Sự kiên nhẫn mà BLĐ Chelsea dành cho HLV Maurizio Sarri đang dần đi tới giới hạn. Theo tờ The Sun, chiến lược gia người Italia sẽ bị tống ra đường nếu Chelsea để thua Man City trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào ngày 24/2 tới.

  • HLV Sarri phá nát Chelsea như thế nào? HLV Sarri phá nát Chelsea như thế nào?

    Từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trước mùa giải 2018/19, nhưng bây giờ Chelsea đang khủng hoảng trầm trọng khi đã phải nhận đến 4 thất bại trong 9 trận kể từ đầu năm mới. Là thuyền trưởng Chelsea, HLV Maurizio Sarri là người phải chịu trách nhiệm chính bởi ông có quá nhiều chính sách sai lầm.

  • Harry Kane có thể trở lại vào cuối tuần Harry Kane có thể trở lại vào cuối tuần

    Tình trạng thiếu vắng nhân lực trầm trọng trên hàng công của Tottenham có thể được cải thiện khi đội trưởng Harry Kane đã dần bình phục chấn thương.

  • Pogba mềm như lụa và cứng như thép đã hủy diệt Chelsea Pogba hủy diệt Chelsea: Mềm như lụa và cứng như thép

    Một Paul Pogba mềm mại với những pha xử lý bóng khéo léo, nhưng cũng mạnh mẽ trong các pha tranh chấp đã giúp M.U đánh bại Chelsea. Với Pogba như thế, M.U còn có thể mơ xa hơn ngoài chiến thắng trước The Blues.

  • Salah, Mane hay Firmino không phải là cầu thủ có đóng góp lớn cho Liverpool mùa này Cầu thủ nào nhiều đóng góp nhất cho Liverpool mùa này?

    Theo Liverpool Echo, cầu thủ có ảnh hưởng nhất Liverpool trong mùa giải này không phải Sadio Mane, Van Dijk, Mohamed Saslah mà là tân binh đa năng Fabinho.

  • Liverpool: Mất Van Dijk, Salah không bằng mất Firmino Liverpool: Mất Van Dijk, Salah cũng không sợ bằng mất Firmino

    Trước trận gặp Bayern, HLV Juergen Klopp nhận tin sét đánh: Roberto Firmino bị sốt virus, nguy cơ không thể thi đấu. Nhiều người, chẳng hạn như huyền thoại John Barnes của Liverpool, sẽ cười khẩy trước thông tin này, bởi cho rằng chân sút người Brazil không biết ghi bàn. Nhưng bàn thắng lại chưa bao giờ là thước đo cho những cống hiến của Bobby…

  • Tại sao Bayern có thể giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh? Tại sao Bayern có thể giúp Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh?

    Chạm trán Bayern Munich tại Champions League giúp Liverpool giảm tải được phần nào áp lực tại Ngoại hạng Anh, qua đó giúp họ lấy lại sự cân bằng sau quãng thời gian đầy áp lực.

  • Mourinho: 'Wenger là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử' Xóa bỏ thù hận Mourinho, ca ngợi HLV Wenger vĩ đại

    Dù từng là đối thủ không đội trời chung của nhau song Jose Mourinho đã khen ngợi Arsene Wenger là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử túc cầu.

  • Klopp hé lộ cái tên sẽ thay Van Dijk ở đại chiến với Bayern Klopp thừa nhận ưu tiên Ngoại hạng Anh hơn Champions League

    Theo thừa nhận của Juergen Klopp, ưu tiên hàng đầu của ông và người hâm mộ Liverpool là Ngoại hạng Anh chứ không phải Champions League.

  • Số phận của Sarri giờ trông mong vào lòng nhân từ của Abramovich Số phận Sarri phụ thuộc lòng nhân từ của Abramovich

    Một khi đã bị người hâm mộ quay lưng, số phận của HLV Maurizio Sarri giờ chỉ còn phụ thuộc vào sự thương xót từ ông chủ Roman Abramovich. Thế nhưng, điều ước tưởng chừng như đơn giản ấy khó có thể thành hiện thực tại một CLB như Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x