CHELSEA THUA 2 trong 3 TRẬN GẦN NHẤT TẠI PREMIER LEAGUE

Chelsea khủng hoảng: Lại chuyện hàng tiền vệ…

VIỆT CƯỜNG
10:03 ngày 07-12-2018
Một thất bại khác trước một đối thủ khác. Nhưng cũng như ở trận thua Tottenham 1-3, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong thất bại trước Wolves rạng sáng qua vẫn là vị trí của người chơi thấp nhất trong hàng tiền vệ (quarterback). Dù trong hai trận HLV Maurizio Sarri sử dụng hai người khác nhau.
Chelsea khủng hoảng: Lại chuyện hàng tiền vệ…
“Bắt chết” Jorginho, vô hiệu Chelsea. Đấy từng là “khẩu quyết” mà mọi đội bóng trước khi đối mặt với Chelsea đều phải thuộc lòng. Không lĩnh ngộ được 6 tiếng ấy thì thua, lĩnh ngộ được thì sẽ có cơ giành kết quả tốt, như Everton, và đặc biệt là như Tottenham. 

Nhưng sau trận gặp Wolves, khẩu quyết trên sẽ phải có chút điều chỉnh. Không có Jorginho, hãy bắt chết bất kỳ ai chơi ở vị trí “quarterback” của anh ta. Ở trận gặp Wolves, người đó là Cesc Fabregas. Và cũng như cách mà HLV Marco Silva của Everton cũng như HLV Mauricio Pochettino của Tottenham “đối xử” với Jorginho, HLV Nuno Santo của Wolves cũng dành cho tiền vệ người Tây Ban Nha một sự quan tâm đặc biệt. Ông cử tài năng trẻ Morgan Gibbs-White theo sát Fabregas mỗi khi Chelsea có bóng.

Khách quan mà nói, Fabregas đã thích nghi với hoàn cảnh tương đối tốt. Trận gặp Wolves mới là trận đầu tiên anh đá chính ở Premier League mùa này. Và dù đối phương cố gắng phong tỏa, bằng kinh nghiệm và tài năng, tài năng của một người từng vô địch cả châu Âu lẫn World Cup và từng là ngôi sao ở Arsenal, Barca rồi chính Chelsea, Fabregas vẫn biết cách thoát khỏi sự săn đuổi của “bầy sói”. Anh chọn vị trí tốt. Di chuyển thông minh. Và có những đường chuyền sắc sảo.  


Nhưng Fabregas có một vấn đề lớn. Anh vốn không phải là người chạy nhanh nhất, nay lại thêm chậm chạp vì vấn đề tuổi tác. HLV Santo nhận ra điều đó rất nhanh, nhất là sau một số lần Gibbs-White đánh bại Fabregas trong các tình huống 50-50 và thoát đi trong hiệp 1. Sang hiệp 2, HLV râu rậm đã chỉ đạo các cầu thủ Wolves dùng tốc độ và sức mạnh tấn công thẳng mặt hàng tiền vệ của Chelsea.

Đó là lúc vấn đề “xưa như Trái Đất” của Chelsea-Sarri tái phát. Fabregas không có khả năng hỗ trợ phòng ngự (đừng trách Fabregas, cả Jorginho cũng thế thôi). Người có khả năng hỗ trợ phòng ngự tốt nhất, N’Golo Kante, thì bị đẩy lên quá cao và qua xa vùng nóng. Như trong tình huống Raul Jimenez gỡ hòa cho Wolves, lúc Kante vừa kịp áp sát cầu thủ Wolves có bóng ở trung lộ (chính là Gibbs-White), thì bóng đã được chuyền đi rồi. 

HLV Sarri, rõ ràng, vẫn chưa có cách phản đòn những đối thủ lăm le tấn công vào vị trí vừa là yếu điểm vừa là điểm yếu trong đội bóng của ông. Điều tệ hại là khi vấn đề cũ vẫn còn chưa kịp nguội thì một vấn đề mới đã phát sinh. 

Trận gặp Wolves, trận đầu tiên của Premier League mùa này diễn ra vào giữa tuần, cũng là trận đấu bắt đầu cho chặng marathon căng thẳng mà Sarri chỉ mới được nghe qua báo đài chứ chưa bao giờ được trải nghiệm. Đối phó với lịch thi đấu kiểu “giết người” đó thì chỉ có cách xoay vòng lực lượng. Nhưng Chelsea vừa xoay cái đã hỏng rồi…

Đã thế, cuối tuần này lại còn phải gặp Man City. Thua thêm trận nữa, khoảng cách sẽ là 13 điểm. Vô địch thì thôi không mơ nữa, nhưng e là Top 4 cũng đang xa dần rồi.

Kante lần đầu tiên bị thay ra
Trận gặp Wolves có thể nói là màn “thử vai” thất bại của Fabregas. Nhưng không chỉ có cầu thủ người Tây Ban Nha, cả Kante cũng có lý do để lo lắng sau trận đấu này. Lần đầu tiên ở Premier League mùa này, Kante không có mặt trên sân tới phút cuối cùng. HLV Sarri vẫn đang tìm lời giải cho bài toán cân bằng ở hàng tiền vệ, và Kante có khả năng sẽ bị “hi sinh”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Soi kèo ngày 7/12: Derby d’Italia  xỉu hiệp 1, xỉu cả trận Soi kèo ngày 7/12: Derby d’Italia xỉu hiệp 1, xỉu cả trận

    Derby d’Italia là trận cầu đáng chờ đợi nhất của Serie A ở giai đoạn lượt đi. Nhưng chớ nên trông đợi 90 phút tưng bừng bàn thắng tại Turin đêm nay, ngược lại trận này rất dễ xỉu bàn thắng hiệp 1 và xỉu luôn cả trận.

  • Arsenal sắp thanh lý hàng loạt Arsenal sắp thanh lý hàng loạt

    Tháng 1/2019 là khoảng thời gian mà Arsenal nhiều khả năng sẽ chia tay hàng loạt cầu thủ. Trong danh sách những người nguy cơ bị thanh lý, có nhiều tên tuổi như Mesut Oezil, Aaron Ramsey, Danny Welbeck…

  • Man United vẫn luôn là một gánh xiếc Man United vẫn luôn là một gánh xiếc

    Ngay sau khi HLV Jose Mourinho cảnh cáo những ai “không chơi hết sức”, người ta đã thấy đội hình M.U không có Paul Pogba. Nhưng, sự lụn bại của M.U mùa này có liên quan đến tình trạng chơi hết sức hay không hết sức của các ngôi sao?

  • Martial bay không hạ cánh Martial bay không hạ cánh

    Trước Arsenal, Anthony Martial lại ghi bàn. Đó là pha lập công thứ 8 của tiền đạo người Pháp tại Premier League mùa này. Tất cả chỉ gói gọn trong 8 vòng đấu gần đây, hiệu suất ghi bàn tuyệt vời 1 bàn/trận. Trong sự bất ổn thường trực của M.U thì Martial là gương mặt ít bất ổn nhất, nếu không muốn nói là ấn tượng nhất.

  • Cựu danh thủ M.U chê Lukaku, gọi Pogba là thằng ngốc Người cũ M.U chế nhạo Lukaku, gọi Pogba là thằng ngốc

    Cựu danh thủ Paul Ince của M.U đã chỉ trích thậm tệ Romelu Lukaku và Paul Pogba, bộ đôi đã phải ngồi ngoài trong trận đại chiến với Arsenal vì phong độ thấp kém của họ.

  • Song mã hướng tới ngai vàng Ngoại hạng Anh Song mã hướng tới ngai vàng Ngoại hạng Anh

    Qua 15 vòng đấu, con đường dẫn đến chức vô địch Premier League chỉ còn lại hai ứng cử viên song hành cùng nhau. Man City và Liverpool giờ đây bứt lên, bỏ khá xa phần còn lại. Họ cùng bất bại và đang hướng đến chức vô địch lượt đi.

  • Gomez nghỉ 6 tuần, bỏ lỡ 3 trận đại chiến của Liverpool Gomez gãy xương chân, bỏ lỡ 4 trận đại chiến của Liverpool

    Joe Gomez đã dính chấn thương trong chiến thắng 3-1 của Liverpool trước Burnley giữa tuần qua. Hậu vệ của Liverpool sẽ phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần tới - khoảng thời gian mà lịch thi đấu rất khắc nghiệt với The Kop.

  • Van Dijk từng viết di chúc vì suýt mất mạng vào năm 2012 Van Dijk từng viết di chúc vào năm 2012 vì suýt mất mạng

    Theo tiết lộ của một huấn luyện viên cũ của Virgil van Dijk, trung vệ này có thể đã chết vào năm 2012.

  • Tin nóng tối 6/12: Fellaini bị CĐV đòi phạt vì túm tóc Guendouzi Tin giờ chót 6/12: Oezil muốn thử trải nghiệm ở Serie A

    Oezil muốn thử trải nghiệm ở Serie A, Fellaini bị CĐV yêu cầu phạt vì túm tóc Guendouzi, Mendes khẳng định Ronaldo vẫn là số 1 thế giới... là những tin tức cuối cùng trong ngày 6/12.

  • Real, Man City dẫn đầu top CLB kiếm tiền nhiều nhất từ FIFA Real, Man City dẫn đầu top CLB kiếm tiền nhiều nhất từ FIFA

    FIFA mới đây đã công bố chi tiết số tiền mà tổ chức này đã trả cho các CLB có tuyển thủ quốc gia tham dự World Cup 2018. Theo đó, Real Madrid chỉ kém Man City trong danh sách các đội kiếm được nhiều tiền nhất từ FIFA.

  • Marcos Alonso, điểm yếu lớn nhất của Chelsea Marcos Alonso, điểm yếu lớn nhất của Chelsea

    Từng có thời điểm người ta ca ngợi Marcos Alonso là một trong những hậu vệ trái xuất sắc nhất thế giới, nhưng có lẽ không phải để nói vể khả năng phòng ngự của anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x