Nguồn tin độc quyền từ nhật báo uy tín The Times tiết lộ: Chelsea đang nối lại kế hoạch đưa HLV Diego Simeone từ Atletico Madrid về thay thế cho Antonio Conte. Mục tiêu của CLB chủ sân Stamford Bridge là thực hiện cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện vào Hè năm nay.
Dù HLV Antonio Conte đã đưa về cho Chelsea chức vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt, thế nhưng ông vẫn không được Ban giám đốc đội bóng tin tưởng. CLB chủ sân Stamford Bridge không muốn gắn bó lâu dài với Conte. Bằng chứng là khi ký hợp đồng mới với nhà cầm quân người Italia vào tháng 7/2017, thời hạn vẫn giữ nguyên đến tháng 6/2019 như hợp đồng cũ. Thay đổi duy nhất là mức lương của HLV Conte được nâng lên đáng kể. Điều đó cho thấy, hai bên không muốn hợp tác với nhau lâu dài.
Chelsea không hài lòng với Conte chẳng phải vì nhà cầm quân này kém tài. Ngược lại chiến lược gia người Italia còn nhanh chóng đem lại thành công và tạo dựng một nền móng mới cho đội chủ sân Stamford Bridge. Song Conte không làm vừa mắt Chelsea, bởi quan điểm về chuyển nhượng và quản lý đội bóng của hai bên khác xa nhau.
Trước khi tới Chelsea, Conte luôn toàn quyền quyết định toàn bộ vấn đề chuyển nhượng. Ông là người lên danh sách mua ai, bán ai và Ban giám đốc đội bóng không can thiệp vào lĩnh vực này. Nhưng ở Chelsea, lĩnh vực chuyển nhượng do một hội đồng gồm nhiều thành viên trong Ban giám đốc phụ trách. Conte có quyền đề xuất cầu thủ mà mình cần nhưng không được phép quyết định. Theo cơ cấu quản lý ở sân Stamford Bridge, phần việc của Conte là huấn luyện cầu thủ và xây dựng chiến thuật. Ông sẽ phải sử dụng những cầu thủ mà hội đồng chuyển nhượng đưa về.
Chính vì quan điểm khác xa nhau đó nên cả Conte lẫn Chelsea đều không mấy hào hứng gắn bó lâu dài với nhau. Việc họ cùng ngồi lại và ký vào bản hợp đồng mới hồi tháng 7 năm ngoái chỉ mang tính chất tình thế, khi cả hai đều chưa có được giải pháp nào tốt hơn.
Chỉ muốn Simeone
Nguồn tin từ tờ The Times cho biết, Chelsea và Conte sẽ ngồi vào bàn đàm phán để thương lượng chia tay trên cơ sở đồng thuận vào sau mùa giải này. Nhà cầm quân người Italia quá ngán ngẩm khi tương lai của ông luôn trong cảnh bấp bênh. Sau khi giúp đội chủ sân Stamford Bridge đăng quang Premier League 2016/17 đến nay, Conte đã hai lần đứng trước tin đồn sẽ bị tống ra đường.
Trong khi đó, Chelsea muốn có một HLV phù hợp hơn với cơ cấu quản lý của CLB. Người mà họ nhắm đến là Diego Simeone. Nhà cầm quân người Argentina này từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của CLB chủ sân Stamford Bridge. Trước khi bổ nhiệm Conte hồi năm 2016, Chelsea đã liên hệ với Simeone. Song thời điểm đó chiến lược gia này chưa muốn rời Atletico Madrid.
Nhưng hiện nay Simeone đã gắn bó với sân Wanda Metropolitano được 7 năm và ông từng nhiều lần úp mở về việc tìm kiếm thử thách mới. Tuy nhiên, để có được nhà cầm quân người Argentina này, Chelsea sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Inter, đội bóng nơi ông rất thành danh thời cầu thủ. Simeone đang có chiều hướng ngả về Serie A, bởi tiếng Anh của ông không tốt. Tuy nhiên, vấn đề này xem ra không khó để khắc phục, bởi Conte khi mới tới xứ sương mù cũng không nói tốt tiếng Anh, nhưng vẫn nhanh chóng thu được thành công.
Luiz và Batshuayi sẽ ra đi
Chelsea bán David Luiz và Michy Batshuayi ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay nếu được giá. Cả hai từng là những nhân vật được nhiều CLB lớn săn đón, nhưng hiện nay không được HLV Antonio Conte trọng dụng. Luiz đang được Real liên hệ. Còn Batshuayi nằm trong tầm ngắm của Monaco, nơi mà cựu thành viên BGĐ Chelsea là Michael Emenalo đang giữ chức GĐTT.
3 lần đối mặt với Petr Cech là cả 3 lần Alvaro Morata thất bại. Và cả 3 lần đó, tiền đạo người Tây Ban Nha đều dùng… chân để dứt điểm. Một lần nữa, Morata cho thấy khả năng tận dụng cơ hội bằng chân rất kém cỏi. Phải chăng 55 triệu bảng Chelsea bỏ ra chỉ để mua cái đầu của Morata?
BLĐ M.U dự kiến sẽ bắt đầu tiến hành gia hạn hợp đồng với 4 cầu thủ Juan Mata, Ander Herrera, Ashley Young và Daley Blind, những người sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải này.
Chứng kiến cái cách Morata phung phí cơ hội thời gian gần đây, không ít người hâm mộ trên thế giới đã so sánh anh chàng này "gỗ" chẳng kém Lukaku của M.U.
Trận đấu cuối cùng của Jurgen Klopp tại cúp châu Âu với tư cách HLV Liverpool đã kết thúc theo cách rất buồn. The Reds thắng mà vẫn thua, còn Mo Salah ghi bàn duy nhất nhưng vẫn không phải người hùng.
Liverpool dù thắng 1-0 vẫn bị Atalanta loại khỏi Europa League mùa này với tổng tỉ số 3-1. Và trong trận đấu trên đất Italia rạng sáng nay 19/4, HLV Jurgen Klopp có một quyết định khiến fan The Kop tức giận.
Premier League chịu tổn thất lớn trong cuộc đua giành thêm suất dự Champions League mùa tới khi sạch bóng đại diện ở 2 giải đấu hàng đầu châu Âu. Trong khi đó Serie A sẽ chính thức có 5 đội ở Champions League mùa tới.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn