Chelsea đã phần nào thể hiện được thứ tinh thần Jose Mourinho mà họ đã thiếu khi suýt thắng ngược Newcastle sau khi bị dẫn 2-0. Tuy nhiên, đó chỉ là nét tích cực hiếm hoi trong một bức tranh ảm đạm.
The Blues là đội bóng áo xanh, từ “blue” trong tiếng Anh còn có nghĩa là buồn bã. Quả thật, những gì đã diễn ra trong phần lớn thời gian của trận đấu gặp Newcastle tối thứ Bảy vừa qua cũng như ở nhiều trận khác trong mùa giải này khẳng định rằng các fan của The Blues đang rất buồn bã.
Đội bóng của Jose Mourinho gặp quá nhiều vấn đề nan giải, nên 3 chiến thắng liên tiếp ở 3 đấu trường (Champions League, Premier League, Cúp Liên đoàn) đã không thể là thuốc giải như người ta chờ đợi khi Chelsea bước vào trận gặp Newcastle.
VIDEO: Newcastle 2-2 Chelsea
Chính sự tồi tệ về mặt phong độ và kém cỏi trong phòng ngự mà Chelsea thể hiện trong hiệp 1 đã trực tiếp góp phần giúp Newcastle chơi hay hơn mong đợi. Đội bóng của Steve McClaren như tìm được ánh sáng cuối đường hầm nhờ vào thứ thần dược mà đối phương ban cho. Cụ thể hơn, Mourinho đã nói : “Đó là hiệp 1 tồi tệ nhất của tôi ở Chelsea”.
Công dở thủ tồi, Chelsea chỉ khởi sắc trong hiệp 2, nhất là sau khi Ramires được tung vào sân. Cầu thủ dự bị này ghi 1 bàn, suýt ghi thêm 1 bàn khác góp phần giúp The Blues giành lại 1 điểm. Tuy nhiên, Mourinho cũng hiểu rõ Ramires sẽ không thể mãi là cứu tinh. Điều mà đội ĐKVĐ Anh cần là phong độ của những cầu thủ mà Mourinho đặt nhiều kỳ vọng, ví dụ Terry, Hazard, Fabregas, Costa… Cho đến nay, tất cả đều là những nỗi thất vọng.
CẦN MỘT CUỘC CÁCH MẠNG
Chelsea đang bị dồn vào thế khó, nhưng hy vọng chưa phải đã hết. Vấn đề là Mourinho sẽ phải cần những hành động quyết liệt hơn, nếu không muốn tự mình phải trả giá. Nên nhớ là ở lần gần nhất Chelsea khởi đầu tệ hại kiểu gần như thế, Mourinho đã bị sa thải khi tháng 9 còn chưa qua đi, ở mùa giải 2007/08.
Chelsea cần làm cách mạng để cải thiện tình hình?
Khi đó, nội bộ Chelsea lủng củng dữ dội, thủ quân John Terry dẫn đầu nhóm nổi loạn lật đổ Mourinho. Bây giờ, tình hình chưa đến mức tồi tệ như thế tuy mối quan hệ giữa Mourinho và Terry cũng không êm thấm, bởi thủ quân của The Blues bị đẩy lên ghế dự bị.
Vắng Terry, Chelsea trông chờ vào cặp Cahill - Zouma nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn bao nhiêu. Trong khi đó, Fabregas và Ivanovic đã sa sút quá rõ nhưng vẫn được Mourinho ưu ái cho đá chính. Matic trồi sụt thất thường, Costa mất duyên ghi bàn và đang bị treo giò 3 trận vì những tiểu xảo ở trận gặp Arsenal. Khi một đội bóng phải dựa vào những tiểu xảo để thành công, ắt hẳn rắc rối lớn đã xảy ra. Tại sao Chelsea không thể dựa vào năng lực chuyên môn? Vì tiêu biểu như Eden Hazard, cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước, vẫn chưa tìm lại được chính mình. Ngoài ra, hàng tiền đạo của The Blues với Costa, Remy và Falcao vẫn ghi bàn quá kém.
Mourinho hẳn đang nghĩ cách để thoát khỏi khủng hoảng, nếu vậy hãy mạnh dạn thay đổi, như Newcastle của McClaren đã làm ở trận gặp Chelsea? Những cầu thủ ít tiếng tăm hơn người bị thay thế nhưng nếu chơi nhiệt tình (như Kevin Mbabu) vẫn có thể đem lại hiệu quả ngoài mong đợi.
Khởi đầu tồi tệ nhất dưới thời Abramovich
Kể từ khi Roman Abramovich trở thành ông chủ The Blues vào mùa Hè năm 2003, chưa bao giờ Chelsea khởi đầu tồi tệ như mùa này. Trận hòa trối chết trước Newcastle khiến Chelsea chỉ có 8 điểm sau 7 vòng đầu tiên tại Premier League. Kết quả này thậm chí còn tồi tệ hơn kết quả ở mùa 2007/08 khi HLV Jose Mourinho bị sa thải vào đầu mùa (11 điểm sau 7 vòng ).
Everton đang chơi khá hay từ đầu mùa. Bằng chứng là tới thời điểm này, họ đã thắng 3, hòa 4 và chỉ thua đúng 1 trong 8 trận trong mùa giải mới. Cần biết, đó cũng là thất bại không đáng trách khi đội quân của HLV Roberto Martinez chỉ thua một Man City khi ấy đang có phong độ cực cao.
Anthony Martial đang hòa nhập tuyệt vời. Nhưng để đăng quang Premier League, hay để giành được 1 chức vô địch nào đó, không phải Martial, mà Rooney mới là người quan trọng nhất của Quỷ đỏ. M.U cần một Rooney phiên bản hay nhất để lên đỉnh mùa này.
Người ta có lý khi nói rằng khẳng định M.U là một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Premier League 2015/16 vào lúc này vẫn còn là quá sớm. Tuy nhiên, nếu thầy trò Louis van Gaal có thể giữ nguyên được thứ hạng hiện tại sau khi bước qua “chặng Tourmalet” sắp tới, tất cả chắc chắn sẽ phải nhìn họ bằng con mắt khác.
Sau đại thắng 3-0 trước Sunderland, Man United đã vươn lên dẫn đầu Premier League. Chiến tích đó là thành quả cho những cố gắng gần đây của Quỷ đỏ, nhưng cũng mang đậm tính chất thời thế, nhờ đối thủ tự bắn vào chân.
Chỉ trong vòng 1-2 năm, các cầu thủ trẻ ít được biết đến bỗng nhiên lột xác, đồng loạt trở thành ngôi sao trong làng bóng Pháp. Nền bóng đá tưởng như đã thui chột dần từ sau thế hệ của Zinedine Zidane giờ lại vươn lên mạnh mẽ, ít ra là trong khía cạnh tài năng cá nhân. Đấy là một lẽ tất yếu: bóng đá Pháp không thể cạn kiệt ngôi sao.
Các chân sút đình đám giải cơn hạn bàn thắng, Real Madrid lần đầu không ghi bàn trên sân nhà sau 56 trận, Robert Lewandowski gia nhập “đội hình 100”... là những điểm nhấn đáng chú ý ở loạt trận đêm qua tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Tiền vệ Alexis Sanchez vừa đóng góp 3 bàn vào thắng lợi 5-2 của Arsenal trên sân của Leicester City. Với cú hat-trick lập được, Sanchez đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ người Chile đầu tiên ghi 3 bàn trong 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng.
Không ấn tượng nhất nhưng hiệu quả nhất, M.U cho thấy họ cũng gặp vấn đề như bao đội bóng lớn khác, tuy vậy đã biết đứng dậy đúng thời điểm để tự quyết định số phận của chính mình.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn