Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công

MINH VIỆT
06:10 ngày 04-08-2015
Không còn nghi ngờ gì nữa, vấn đề lớn nhất của Chelsea trong mùa giải mới chính là hàng công. Diego Costa tiếp tục vật lộn với chấn thương gân khoeo. Falcao thì chẳng khá hơn chút nào so với thời ở M.U. HLV Jose Mourinho cần tìm ngay phải pháp cho hàng tiền đạo quá cùn, nếu không muốn phải trả giá bằng thất bại ở mùa bóng mới…
Chelsea và bức tranh u ám trên hàng công
TỪ NỖI LO DIEGO COSTA… 
Trước tiên, hãy cùng xem lại thống kê về khả năng tấn công của Chelsea trong trận tranh Community Shield 2015. Cả trận, họ có đúng 2 cú sút trúng đích. Ngoài ra, The Blues cũng chỉ có 2 cơ hội được coi là nguy hiểm. Đó thực sự là những thống kê kém cỏi về khả năng tấn công của nhà ĐKVĐ Premier League, đặc biệt nếu biết rằng Arsenal gần như đã nhường thế trận cho Chelsea trong cả hiệp 2. Tại Wembley, The Blues thực sự không có một tiền đạo đủ khả năng tạo sức ép lên hàng thủ Arsenal. Tại Wembley là 90 phút mà Chelsea mang bộ mặt bế tắc đến thê thảm.

Rõ ràng, sự vắng mặt của Diego Costa đã ảnh hưởng quá lớn tới khả năng tấn công của Chelsea. Một ngày trước trận tranh Community Shield, HLV Jose Mourinho đã khẳng định Costa kịp bình phục để ra sân. Nhưng cuối cùng thì một lần nữa, chấn thương gân khoeo, vốn đã dính chặt lấy Costa suốt mùa trước, lại khiến chân sút người Tây Ban Nha phải ngồi ngoài. Thậm chí, Costa còn có nguy cơ vắng mặt cả trận khai mạc Premier League 2015/16 cuối tuần này. 

“Hai ngày trước trận tranh Community Shield, Costa đã sẵn sàng ra sân. Sau đó 1 hôm, anh ấy cũng tập luyện bình thường. Thế mà cuối cùng Costa lại không thi đấu trận gặp Arsenal. Costa có kịp bình phục cho trận đấu với Swansea hay không ư? Tôi cũng chẳng biết nữa”, Mourinho thừa nhận. Nghĩa là, đến cả Mourinho cũng không biết rõ tình trạng thể lực của Costa. Ngôi sao 28 tuổi này từng khẳng định anh đã vượt qua ám ảnh chấn thương. Nhưng với những gì đang diễn ra, dường như sẽ rất khó để Costa lấy lại 100% thể lực. Nên nhớ, thời còn ở Atletico thì Costa cũng đã có tiền sử chấn thương đầu gối rất nặng hồi năm 2011.


Giả sử nếu Costa thực sự trở thành bệnh binh dài ngày ở Stamford Bridge thì hàng tiền đạo Chelsea sẽ lâm nguy thực sự. Đã ai quên The Blues phải vật vã lê lết qua từng vòng ở giai đoạn cuối mùa trước thế nào khi Costa vắng mặt? 

… ĐẾN NỖI LO TÊ LIỆT HÀNG TIỀN ĐẠO 
Mọi thứ càng tồi tệ với Chelsea hơn nữa bởi người được Mourinho coi là giải pháp dự phòng cho Costa, Radamel Falcao vừa có màn ra mắt tồi tệ. “Mãnh hổ” được tung vào sân thay Loic Remy ngay đầu hiệp 2. Nhưng ấn tượng mà anh để lại là gì? Chẳng gì cả, ngoài pha gây hấn với Mikel Arteta cuối trận. Tờ Daily Mail còn bình luận: “Falcao chẳng thay đổi điều gì so với thời anh ta ở M.U, ngoại trừ kiểu tóc chất nghệ hơn”. 

Falcao thực sự có quyết tâm để tìm lại phong độ đỉnh cao. Bằng chứng là anh chấp nhận giảm một nửa lương để tới Stamford Bridge. Nhưng chỉ quyết tâm thôi là chưa đủ. Tại Wembley, cứ khi Falcao chạm bóng là một tình huống tấn công của Chelsea bị bẻ gẫy, và khiến CĐV The Blues phải tặc lưỡi thừa nhận: “Falcao đã không còn là siêu tiền đạo từng ghi 3 bàn vào lưới Chelsea cách đây 3 năm”. Mourinho từng rất tự tin sẽ làm hồi sinh Falcao. Nhưng xem ra, đây lại là canh bạc mà ông nắm nhiều phần thất bại.

Costa là bệnh binh dài ngày. Falcao thì sống dựa vào hào quang quá khứ. Remy chỉ thích hợp với vai trò dự bị. Chelsea đang bước vào mùa giải mới với hàng tiền đạo què quặt như thế! Nếu không sớm tìm ra giải pháp, Mourinho sẽ phải trả giá bằng thất bại cho cả mùa bóng tới. 

Falcao “tịt ngòi” suốt từ tháng 2
Đã tròn 6 tháng Falcao không ghi được bàn thắng nào trên mọi đấu trường chính thức. Lần gần nhất chân sút người Colombia lập công là trong chiến thắng 3-1 trước Leicester ngày 31/1. Đó chắc chắn là thống kê khiến Mourinho phải đau đầu về tân binh mà ông mới mang về Stamford Bridge.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x