M.U: Chỉ sa thải Mourinho là chưa đủ...

Minh Việt Minh Việt
08:58 ngày 20-12-2018
Cuối cùng Jose Mourinho cũng bị sa thải. CĐV Man United ăn mừng bởi đã từ lâu họ không nhìn thấy tương lai Quỷ đỏ nếu tiếp tục gắn bó với Mourinho. Nhưng câu hỏi đặt ra là sa thải Mourinho có giúp M.U trở lại quỹ đạo chiến thắng? Chắc chắn là không. Chỉ thế là chưa đủ. Quỷ đỏ cần một cuộc cách mạng, thay đổi toàn diện.
Chỉ sa thải Mourinho là chưa đủ...

Mourinho chỉ là nạn nhân của Sir Alex?

Mourinho tệ, thực sự rất tệ. Đúng là Mourinho đã là HLV của ngày hôm qua, người chỉ còn biết bấu víu vào hào quang quá khứ. Người ta đã nhìn ra điều này từ lâu rồi, khi Mourinho cứ sau một thất bại lại lôi chuyện quá khứ ra để biện minh. Hồi đầu mùa giải, ông giơ 3 ngón tay trong phòng họp báo rồi bảo: “3. Các bạn có hiểu nghĩa là gì không? Là riêng tôi đã vô địch Premier League 3 lần. 19 người còn lại chỉ có 2 lần đăng quang”. Không ai bênh vực Mourinho cả. Trong năm cuối ở Old Trafford, ông thực sự đã phá nát M.U, từ lối chơi tăm tối, tới chuyện đổ vỡ quan hệ với các ngôi sao… 

Nhưng Mourinho có phải là người có lỗi lớn nhất trong sự sụp đổ hoàn toàn của M.U? Câu trả lời chắc chắn là không. Bởi trước khi “bi kịch Mourinho” xảy ra, cũng có ít nhất 2 HLV tài năng khác đến Old Trafford là Moyes và Van Gaal. Nhưng tất cả đều chịu chung số phận như Mourinho, phải rời Old Trafford trong tủi hổ. 

Tới đây, có bao giờ các CĐV M.U nghĩ rằng người có lỗi lớn nhất, chịu trách nhiệm lớn nhất trong cuộc khủng hoảng này là… Sir Alex Ferguson?

Đúng vậy. Không ai phủ nhận giá trị và tầm vóc vĩ đại của HLV huyền thoại người Scotland. Nhưng cũng sẽ không quá nếu nói rằng chính Sir Alex mới là người có lỗi lớn nhất, đẩy Quỷ đỏ vào tấn bi kịch. Ông tạo ra kỷ nguyên huy hoàng cho Quỷ đỏ ở Premier League. Nhưng thử hỏi khi khép lại triều đại 27 năm rồi ra đi, ông để lại cho M.U những gì? Ngoài danh tiếng chẳng có gì cả.  


Hãy nhớ lại mùa Hè 2012, khi ấy Sir Alex chiêu mộ Van Persie, một tiền đạo đã 29 tuổi. Hãy nhìn cả vào đội hình đăng quang Premier League mùa đó của M.U. Rio Ferdinand, Nemanja Vidic lần lượt 35 và 32 tuổi. Patrice Evra 32 tuổi. Michael Carrick 30 tuổi. Nghĩa là, gần nửa đội hình đá chính của Quỷ đỏ trong năm cuối của Sir Alex đã qua thời đỉnh cao. Sir Alex khi đó chỉ tập trung vào việc giành 1 danh hiệu trong mùa giải cuối tại Old Trafford, thay vì tạo ra thế hệ kế cận. Ông ra đi và để lại khoảng trống quá lớn về tính kế thừa tại Old Trafford. 

Về lối chơi, M.U thời Sir Alex là đội bóng chơi tấn công. Nhưng không ai có thể định nghĩa được triết lý thực sự của ông là gì? Khi Sir Alex về hưu, ông cũng không để lại nền tảng triết lý lối chơi nào cho Quỷ đỏ, điều trái ngược với Pep Guardiola hay Juergen Klopp bây giờ. 

Sâu rộng hơn, cấu trúc vận hành M.U mà Sir Alex dựng lên giờ đã lạc hậu trong bóng đá hiện đại. Năm xưa, Sir Alex một mình làm tất cả, ông mang vai trò là nhà quản lý hơn là một HLV đơn thuần. Nhưng giờ một HLV không thể ôm đồm quá nhiều việc nữa. Liverpool, Man City, Chelsea đều có riêng một vị trí GĐTT. Còn M.U đến giờ vẫn tranh cãi có dùng GĐTT hay không?

Tóm lại, Mourinho có thể cũng chỉ là nạn nhân mới nhất của một đế chế mà khi Sir Alex ra đi, ông chẳng để lại chút nền móng nào cả, từ con người, lối chơi, cho tới cấu trúc vận hành. 


Cần thay đổi toàn diện 

Chính bởi vậy, chỉ sa thải Mourinho chắc chắn là không đủ để đưa M.U trở lại thời hoàng kim. Quỷ đỏ cần một cuộc cách mạng toàn diện…

Trách nhiệm cơ cấu lại toàn bộ đội bóng đang thuộc về Phó chủ tịch Ed Woodward. Cuộc khủng hoảng của M.U sâu rộng hơn nhiều, chứ không phải chỉ là mỗi vị trí HLV. Bây giờ, Quỷ đỏ cần một HLV giỏi. Dĩ nhiên rồi. Nhưng họ cũng cần một bộ óc lãnh đạo bao trùm tất cả. Ed Woodward là thiên tài của những bản hợp đồng thương mại, nhưng ông tuyệt đối không phải người giỏi chuyên môn bóng đá. Chính bởi vậy, ông cần phải mang về Old Trafford những người thực sự giỏi chuyên môn. 

M.U cần một bộ não kiểu như GĐTT Michael Edwards của Liverpool, đầu mối đừng sau toàn bộ hoạt động chuyển nhượng của The Kop. Hay một ví dụ khác. M.U cần một vị GĐTT như Txiki Begiristain, một trong những đầu não trong việc biến Man City trở thành siêu CLB. Để có được như ngày hôm nay, để lôi kéo Pep Guardiola đến Etihad, Man xanh đã đi một hành trình dài ít nhất là 6 năm, tính từ khi họ mời được bộ đôi Ferran Soriano (CEO) và Txiki Begiristain (GĐTT). 

M.U có lẽ cũng như vậy. Để trở lại thời hoàng kim, họ sẽ phải đi một hành trình dài nữa, mà việc sa thải Mourinho mới chỉ là khởi đầu… 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x