Chiến thắng Burnley cho thấy Liverpool đã thực sự trưởng thành
Sau mùa giải để thua Man City đúng 1 điểm trong cuộc đua vô địch, có vẻ như Liverpool đã có sự trưởng thành đáng kể để quyết tâm giành danh hiệu Premier League lần đầu tiên.
Các nhà vô địch châu Âu bước vào quãng nghỉ cho các ĐTQG thi đấu với thành tích toàn thắng cả 4 trận đầu ở Premier League. 13 chiến thắng liên tiếp tính từ mùa trước cho thấy sự trưởng thành của Lữ đoàn đỏ: Họ đã biết cách giành số điểm tối đa dù không phải lúc nào cũng thi đấu thăng hoa.
Trận thắng Burnley 3-0, Liverpool không trình diễn thứ bóng đá tốt nhất của mình. 2 trong số 3 bàn thắng của họ có sự trợ giúp của thần may mắn.
Liverpool có được 2 bàn thắng may mắn ngay trong hiệp 1
Bàn đầu tiên, hậu vệ phải Trent Alexander-Arnold tạt bóng vào trong ở khoảng cách khá xa. Bóng chạm người tiền đạo Chris Wood, đổi hướng và khiến thủ thành Nick Pope bên phía Burnley chỉ biết cay đắng vào lưới nhặt bóng.
4 phút sau, Liverpool có bàn thắng thứ 2 nhờ sai lầm ngớ ngẩn của Burnley. Trung vệ Ben Mee chuyển bóng thẳng vào chân Roberto Firmino và tiền đạo người Brazil xộc vào vòng cấm trước khi chuyền bóng cho Sadio Mane đặt lòng chuẩn xác.
Liverpool có được 2 bàn thắng đầy may mắn ngay trong hiệp 1 dù trước đó bị đội chủ nhà gây ra rất nhiều khó khăn.
Burnley đã sử dụng cách tiếp cận mang nặng tính thể lực và khiến Liverpool không thể triển khai lối chơi của mình trong 45 phút đầu tiên. Nhưng các cầu thủ của The Kop đã nhanh chóng tìm ra cách khắc chế lối chơi của đối thủ và dần áp đặt được thế trận.
Người chơi nổi bật nhất ở trận thắng Burnley chính là Fabinho. Tiền vệ người Brazil là chìa khóa nơi tuyến giữa với sự xông xáo và máu lửa của mình. Anh không chỉ dọn dẹp khu trung tuyến mà còn sẵn sàng băng lên tấn công khi cần thiết.
Các trụ cột như Frimino hay Fabinho đều để lại dấu ấn
Ở hàng thủ, Virgil van Dijk vẫn cho thấy vì sao anh đánh bại cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo để giành cầu thủ xuất sắc nhất mùa của UEFA. Theo thống kê trung vệ người Hà Lan đã thắng cả 7 lần tranh chấp trên không của mình trong hiệp 1.
Trên hàng công, Firmino ghi dấu ấn với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Sadio Mane vẫn hiệu quả như thường lệ với pha đặt lòng chuẩn xác nâng tỷ số lên 2-0. Dù Salah không ghi bàn trận này nhưng anh vẫn để lại dấu ấn với đường chuyền dọn cỗ cho Firmino ấn định tỷ số 3-0.
Với số điểm tối đa từ 4 trận đầu tiên cùng sự ổn định của các trụ cột, Liverpool cho thấy họ đã sẵn sàng bước lên ngai vàng bóng đá Anh mùa này. Vẫn còn 34 vòng đấu nữa nhưng NHM của Lữ đoàn đỏ đang tràn trề hy vọng hơn bao giờ hết.
Nguồn Bongdaplus
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
- 08:25 Man City đón hàng loạt bệnh binh: Cơ hội chiến thắng của Arsenal cao hơn bao giờ hết
- 08:14 Cận cảnh Quang Hải bên chiếc Rolls Royce 15 tỷ đi đón dâu
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn