Chờ đợi gì từ Man United?

Từ 15:14 ngày 15-10-2021
Cristiano Ronaldo hay ho cỡ nào, tùy quan điểm. Có thể anh không hay lắm. Nhưng, là ngôi sao chuyên nghiệp cực kỳ say mê hào quang (giống Pep Guardiola vậy), Ronaldo sẽ không bao giờ cam tâm gia nhập một đội bóng… dở. Nhìn vào quyết định của Ronaldo, người ta có thể đánh giá đẳng cấp của M.U!

Không thắng nổi Southampton và Everton, lại thua cả Aston Villa trên sân nhà, thì M.U của Ole Gunnar Solskjaer không đáng được gọi là đội bóng hay. Chỉ có điều, đấy cũng không thể là đội bóng dở. Chuyện về chấn thương của Raphael Varane, Harry Maguire, hoặc tình trạng phong độ của vài hảo thủ sau loạt trận khắc nghiệt của các ĐTQG bất quá chỉ là vấn đề nhất thời. Ở đây, chúng ta đang nói về cái gọi là “đẳng cấp vĩnh viễn” mà thiên hạ cũng hay bàn. Bất kể Solskjaer huấn luyện kiểu gì thì trong tay ông cũng không bao giờ là một đội bóng dở.

Giới hâm mộ M.U có thể hy vọng vào chi tiết này. Giới quan sát trung lập cũng nên lưu ý đặc điểm này, khi M.U chuẩn bị bước vào loạt trận “kinh hoàng” nhất trong suốt mùa bóng. Liên tục gặp các đối thủ mạnh nhất ở Premier League đã đành, M.U còn phải đối diện với khoảnh khắc của sự thật: họ có khả năng vượt qua vòng bảng Champions League hay không. Và, như đã nêu, M.U bước vào loạt trận quyết định toàn bộ mùa bóng với khó khăn lớn cả về lực lượng lẫn hoàn cảnh thi đấu (ngay sau loạt trận quốc tế).

Không phải thống kê hay rà soát tư liệu, ai quan tâm M.U cũng đều nhớ ngay một nỗi chán chường: những trận hòa 0-0 mỗi khi M.U thời Solskjaer đụng độ đối thủ đáng gờm ở Premier League. Nhiều đến mức… nản lòng người xem. Vì Solskjaer quá thận trọng trong chiến thuật? Vâng, nhưng bao trùm chính là vì cái đặc điểm đã nêu: M.U không đủ tư cách đá để thắng trước các đối thủ mạnh, vì M.U quá yếu ở vị trí… HLV trưởng. Nhưng cũng vì M.U không bao giờ là một đội yếu nên chẳng ai dễ thắng họ. Sắp tới cũng sẽ như vậy? Một câu hỏi không bao giờ là thú vị!

Có thể câu chuyện sẽ khác, bởi tư thế Solskjaer bây giờ khác trước rất nhiều. Cho dù ghế đã lung lay sau những thất bại gần đây, nhưng nguy cơ bị sa thải nhìn chung là không “thường trực”, áp lực không quá nặng nề như trong những mùa vừa qua. Trước đây, cứ phải “an toàn là bạn”, phải ưu tiên cho mục tiêu không thua mỗi khi thầy trò Solskjaer đụng độ đối thủ ngang sức. Bây giờ, không đến mức phải sợ thua như vậy. Những bản hợp đồng nặng ký buộc Solskjaer, dù vẫn chẳng hy vọng gì, cứ phải tỏ ra rằng M.U của ông muốn tranh ngôi vô địch Premier League. Sắp tới cũng vậy: M.U phải cố chạy theo Liverpool, Chelsea và Man City trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng Premier League. Phải xem những kết quả hòa là “mất 2 điểm”, chứ không phải “được 1 điểm”.

Trên lý thuyết, tấn công là việc khó hơn phòng ngự. Chẳng phải cứ muốn “ăn thua đủ” là xác suất chiến thắng sẽ cao, bởi đây là khả năng chuyên môn của HLV. Nhưng nếu Solskjaer cứ cầu hòa, thì còn gì để chờ xem nữa…

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x