Chỗ nguy hiểm của Solskjaer

Từ 17:14 ngày 20-12-2020
Rất khó đoán trước trận đấu: rút cuộc M.U của Solskjaer sẽ chơi kiểu gì. Trong bóng đá đỉnh cao, đấy tất nhiên là chi tiết quan trọng. Không biết đối phương sẽ chơi kiểu gì, làm sao có phương án chống đỡ thích hợp!

Thật ra, Solskjaer không phải là HLV linh động về chiến thuật đến mức đối phương hầu như không thể bắt bài. Ngược lại là đằng khác. Khi có cầu thủ lộ rõ phong độ kém cỏi hoặc chiến thuật sớm sụp đổ, Solskjaer phản ứng rất chậm. Ông không có khả năng đọc trận đấu và điều chỉnh cách chơi? Hay ông khó có bài bản chiến thuật nào? Tất nhiên không thể nói như vậy.

Nhưng tóm lại, cái đặc điểm “khó đoán” trước giờ bóng lăn vẫn là chi tiết làm cho Solskjaer trở nên... nguy hiểm hơn so với những gì người ta cảm nhận về ông. Solskjaer còn khá nguy hiểm, vì một đặc điểm độc đáo khác.

Trong bóng đá, cũng như cả trong cuộc sống, đôi khi chúng ta phải sợ mẫu người nói nhiều mà làm ít. Mẫu người chỉ nói chứ không làm thì càng chán. Thế còn Solskjaer? Có vẻ như đây là HLV không nói mà cũng chẳng làm gì (vâng, chỉ là “có vẻ” thôi. Mỗi người có cảm nhận riêng). Ông ta cứ ngồi yên trên ghế HLV trưởng M.U. Ông không bao giờ nói ra những điều quan trọng, giật gân, đáng lưu ý. Ông cũng không làm việc to tát nào. Và cứ thế, ông... giữ vững chiếc ghế của mình.

Đây chính là lúc M.U kỷ niệm cột mốc 2 năm do Solskjaer dẫn dắt. Có gì khác biệt so với lúc nhân vật này thay chỗ Jose Mourinho, trong tư cách HLV lâm thời? So với thời điểm kết thúc mùa bóng đầu tiên, hoặc cột mốc 1 năm? Tất cả gần như là không khác biệt. Có hay không có Pogba cũng thế. Có thêm Bruno Fernandes cũng thế.

Rút cuộc, Solskjaer đâu “dám” tỏ chút thái độ nào trước Pogba, với gã đại diện kệch cỡm. Đối với một cầu thủ đã là như vậy, Solskjaer tất nhiên càng không bao giờ dám nói trước “sếp” Ed Woodward vốn không phải là dân bóng đá. Chẳng bao giờ Solskjaer dám có ý kiến trong lĩnh vực chuyển nhượng. Việc của ông không phải là đến Old Trafford để nói, hay làm gì - mà là đến để không nói và không cần làm gì. Cũng nên nhìn nhận thực tế: M.U có nhiều cầu thủ khá hay. Tự thân họ có thể đem lại kết quả tốt đẹp rồi. Tất nhiên, chẳng ai nói M.U không cần HLV trưởng. Các cầu thủ M.U không cần một HLV trưởng quá cầu kỳ, phức tạp, để đứng ở đẳng cấp như hiện nay.

Cũng không dễ nói, đẳng cấp hiện nay của M.U là như thế nào. Thắng đấy, rồi lại thua đấy. Vừa thắng vinh quang, lại thua nhục nhã, đều là những chuyện bình thường, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Pogba ư? Chắc sẽ không ai lấy làm lạ nếu cầu thủ này lại có một pha lãnh phạt đền ngu xuẩn, ngay sau một cú sút hoặc đường chuyền tuyệt vời nào đấy. Thường thôi!

Không có bất kỳ dấu ấn đáng kể nào khi nhìn lại M.U nhân cột mốc 2 năm do Solskjaer huấn luyện. Cứ như hiện nay, là Solskjaer hạnh phúc lắm rồi!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x