Chuyện gì đang xảy ra với 'Big Six' Ngoại hạng Anh?

Đỗ Trung Đỗ Trung
16:40 ngày 27-10-2020
Lần đầu tiên từ năm 2006, các đội bóng của "Big Six" không thể chiếm giữ các vị trí dẫn đầu tại Premier League sau 5 vòng đấu. Vậy điều gì đã xảy ra với nhóm đội vốn vẫn mang danh là "đại gia" này?

Ngoại trừ Liverpool và Tottenham (mới leo lên thứ 5 sau chiến thắng 1-0 trước Burnley rạng sáng 27/10), các ông lớn khác của Ngoại hạng Anh như Man United, Arsenal, Chelsea và đặc biệt là Man City đang thi đấu đầy chật vật mùa này.

Sự bất ổn của nhóm CLB tên tuổi nêu trên đã tạo điều kiện cho những đội bóng chiếu dưới vươn mình mạnh mẽ, điển hình là những Leicester, Everton, Aston Villa hay Wolves. Hiện tại, Everton của Carlo Ancelotti đang đẫn đầu bảng với 13 điểm, trong khi Aston Villa cùng Leicester đứng trong Top 4.

Vậy mỗi CLB tại "Big Six" đang gặp vấn đề gì?

Liverpool - Hàng thủ mỏng manh

Như đã nói ở trên, Liverpool có khởi đầu tốt hơn so với các đối thủ đáng gờm khi họ hiện xếp thứ hai trên bảng xếp hạng sau Everton. Tuy nhiên, The Reds vẫn phơi bày điểm yếu chết người với việc đã phải vào lưới nhặt bóng tới 14 lần, cao ngang bằng Fulham - đội đang xếp bét bảng. 

Một nửa trong số bàn thua này đến ở thất bại 2-7 trước Aston Villa, và Liverpool tính ra mới giữ sạch lưới vỏn vẹn 1 trận tại Premier League 2020/21. Sự vắng mặt của siêu trung vệ Virgil van Dijk vì đứt dây chằng bắt đầu cho thấy tác động lên khả năng phòng ngự của The Reds.

Bên cạnh Van Dijk, Joel Matip cũng đang chấn thương nên hàng thủ của Liverpool trở nên vô cùng mỏng manh. Ở hè 2020, nhà ĐKVĐ Premier League đã không chiêu mộ thêm bất kỳ trung vệ mới nào, do đó rơi vào tình cảnh khốn đốn. Tiền vệ Fabinho đã được kéo xuống đá trung vệ, song đây chắc chắn không phải là một giải pháp dài hạn. Chẳng may Fabinho cũng gặp vấn đề về sức khỏe, Liverpool sẽ thực sự lâm nguy.

Chelsea - Hàng thủ thiếu tin cậy

Chelsea đã trải qua một mùa hè tưng bừng khi đầu tư 253 triệu bảng đưa về hàng loạt tân binh chất lượng. Thế nhưng, cho tới thời điểm này, The Blues vẫn chưa thể chơi như kỳ vọng. 

Ở 4 trên 5 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Frank Lampard mới giành chiến thắng 1 trận, đó là trước Crystal Palace 4-0. Vấn đề nằm ở chỗ hàng công của Chelsea chơi không hề tệ với liên tiếp các bàn thắng, nhưng sự hớ hênh tại hàng thủ khiến họ phải trả giá với tổng cộng 9 bàn thua.

Sau 1 năm lên cầm quyền tại Stamford Bridge, HLV Lampard vẫn chưa thể biến tuyến dưới của Chelsea thành một bức tường phòng ngự kiên cố. Sự góp mặt của Thiago Silva phần nào mang tới sự yên tâm, song những hậu vệ khác như Kurt Zouma, Andreas Christensen và Fikayo Tomori lại chơi trận hay trận dở, trong khi Antonio Ruediger không còn được tin dùng.

Khu vực duy nhất mà Lampard đã "chữa lành" cho Chelsea nằm ở khung gỗ, khi thủ thành tân binh Edouard Mendy thi đấu chắc chắn hơn hẳn so với Kepa. Mendy đã chơi tuyệt hay trong trận hòa Man United 0-0 mới đây, và đó là một tín hiệu vui cho các cổ động viên của The Blues.

Man City - Chấn thương tàn phá

Sau 5 trận đã đấu tại Ngoại hạng Anh mùa này, Man City mới thắng 2, hòa 2 và thua 1. Đây là khởi đầu tệ nhất của The Citizens dưới thời HLV Pep Guardiola. 

Nguyên nhân cho thành tích kém cỏi này đến ở việc Man City bị chấn thương tàn phá. Sự vắng mặt của Sergio Aguero cùng Gabriel Jesus trong giai đoạn đầu mùa đã giáng một đòn chí mạng vào màn trình diễn của Man xanh. Aguero đã tái xuất ở trận hòa West Ham 1-1, nhưng anh sớm được Guardiola rút ra sau giờ nghỉ vì chấn thương.

Raheem Sterling thường được Pep kéo vào trong đảm nhận vai trò số 9 để giải quyết tình hình, song điều đó khiến Man City tỏ ra kém hiệu quả ở cánh bởi đã mất Leroy Sane vào tay Bayern Munich tại kỳ chuyển nhượng hè 2020.

Ngoài ra ở hàng thủ, ngoại trừ Aymeric Laporte, những hậu vệ khác như Kyle Walker, Eric Garcia và Benjamin Mendy đều mắc lỗi nặng trong những trận đấu đã qua. Trong khi đó, tiền vệ phòng ngự Rodri vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng sau khi anh chuyển đến từ Atletico Madrid trị giá 63 triệu bảng.

Man United - Văn hóa hỗn loạn

Sự tiến bộ của M.U đã chững lại sau khi họ về đích thứ 3 tại Ngoại hạng Anh mùa trước. Mùa này, Quỷ đỏ đã đánh rơi điểm số ở 3/5 trận đầu tiên, tất cả đều tại sân nhà Old Trafford - nơi vốn vẫn được coi là pháo đài của CLB.

Có rất nhiều nguyên nhân lý giải cho màn trình diễn trồi sụt của Man United, nổi bật là khâu chuyển nhượng khó hiểu. Việc thiếu một giám đốc thể thao đồng nghĩa việc kinh doanh của M.U tại chợ hè 2020 khá rời rạc. Họ đã chi 40 triệu bảng chiêu mộ Donny van de Beek - người cho tới nay vẫn thường xuyên làm bạn với ghế dự bị thay vì vào sân thi đấu.

Trước đó, M.U đã dốc toàn lực theo đuổi Jadon Sancho của Dortmund song bất thành. Ở ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, Quỷ đỏ đưa về thêm Alex Telles từ Porto, tiền đạo theo dạng tự do Edinson Cavani cùng hai sao trẻ ít tên tuổi khác. Điều này làm dấy lên lo ngại về văn hóa hiện tại ở Man United.

M.U giờ đang lâm vào tình cảnh thực sự hỗn loạn. Trung vệ Harry Maguire trải qua mùa hè 2020 đáng quên với scandal đánh người, kèm theo đó là phong độ tệ hại trên sân cỏ. Tiền đạo trẻ Mason Greenwood chưa lặp lại được sự bùng nổ mà anh từng có ở cuối mùa trước, sau khi vướng vào rắc rối với Phil Foden trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyển.

Nhìn chung, mọi thứ ở M.U hiện tại vẫn đang rất hỗn độn. HLV Ole Gunnar Solskjaer có lẽ đang mong chờ sự tỏa sáng của Cavani, cũng như giúp tam tấu Marcus Rashford - Anthony Martial - Mason Greenwood trở về quỹ đạo.

Arsenal - Vấn đề sáng tạo

Arsenal của Mikel Arteta đã khởi đầu mùa giải rực rỡ với 3 chiến thắng sau 4 trận đầu tiên, và có vẻ đang đi đúng hướng sau thành công ở FA Cup hồi tháng 8.

Tuy nhiên, những thất bại liên tiếp trước Man City và Leicester, trong đó Arsenal không thể ghi được bàn nào, đã dấy lên lo ngại về khả năng tạo cơ hội của Pháo thủ từ các tình huống mở.

Nếu các đội bóng có thể vô hiệu hóa bộ ba năng động của Arsenal, thường bao gồm Pierre-Emerick Aubameyang, Alex Lacazette và một trong số Willian hoặc Nicolas Pepe, Pháo thủ thường lâm vào bế tắc khi không có ý tưởng tấn công nào mới mẻ.

Thiếu sự sáng tạo ở tuyến giữa là một vấn đề mà Arteta đã cố gắng khắc phục bằng cách đưa tiền vệ Houssem Aouar của Lyon về Emirates ở chợ hè 2020. Dù vậy, Arsenal rốt cuộc đã không thể toại nguyện do đại diện nước Pháp hét giá quá cao.

Mesut Oezil là một nguồn sáng tạo bất tận, song cựu ngôi sao của Real Madrid đã bị loại khỏi vòng chiến đấu ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Premier League mùa này. Điều đó đồng nghĩa Arteta phải sử dụng hàng tiền vệ 3 người gồm Thomas Partey, Dani Ceballos và Granit Xhaka. Đây là hệ thống mà Unai Emery đã thử và thất bại trong thời gian cầm quân tại Emirates.

Ngoài ra, khả năng săn bàn của đội trưởng Aubameyang cũng đang gặp vấn đề trong thời gian gần đây. Tiền đạo người Gabon đã có 6 pha lập công sau 6 vòng ở cùng thời điểm năm ngoái, nhưng đã không thể ghi bàn nào cho Arsenal kể từ khi xé lưới Fulham ở trận mở màn Premier League mùa này.

Tottenham - Tinh thần yếu kém

Trận hòa 3-3 trước West Ham hồi giữa tháng 10 đã phác họa rõ nét bộ mặt của Tottenham trong 15 năm qua. Đó là CLB này dù có thi đấu ấn tượng như thế nào đi chăng nữa, họ luôn yếu về tinh thần để rồi dẫn tới những kết quả không như mong đợi.

Jose Mourinho - người đã giành được 22 danh hiệu trên cương vị HLV, đã cố gắng giải quyết vấn đề đó bằng cách ký hợp đồng với những cầu thủ đã giành được danh hiệu ở CLB của họ.

Những nhân vật như Joe Hart, Pierre-Emile Hojbjerg, Gareth Bale và thậm chí cả Gedson Fernandes đều đã bỏ túi chức vô địch quốc gia trước khi tới Spurs. Mourinho muốn bổ sung kinh nghiệm cho nhóm chưa có chiếc cúp nào gồm Harry Kane, Dele Alli và Son Heung-Min.

Dù vậy, Tottenham vẫn cho thấy sự non yếu về mặt tinh thần, đặc biệt trước West Ham hay trước đó là Newcastle. Thắng lợi mới đây trước Burnley đã giúp Spurs vào Top 5, song căn bệnh nan y của đội bóng này có lẽ vẫn chưa thể được giải quyết.

XEM THÊM

M.U ra sân với đội hình nào ở trận gặp RB Leipzig: Cavani xuất chiến?

Dự đoán lượt trận thứ 2 Champions League: M.U và Barca thắng nhọc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x