Chuyển nhượng, nghệ thuật của nghệ thuật

Từ 06:41 ngày 29-07-2020
Các đội thuộc Top 4 ở Premier League mùa này chuyển nhượng như thế nào trong mùa Hè năm ngoái? Xin được lưu ý những ai đang muốn khẳng định Bruno Fernandes (M.U) là bản hợp đồng mới thành công nhất Premier League: Fernandes không được xét đến ở đây, bởi anh chỉ đến M.U trong mùa Đông, không phải mùa Hè!

Chelsea không được mua cầu thủ mới, như mọi người đã biết. Liverpool không cần mua ngôi sao nào. Man City thật sự thất bại, với sai lầm không thể sửa chữa của HLV Pep Guardiola (chỉ chăm bẵm mua hậu vệ cánh chứ không tăng cường trung vệ). Còn mỗi M.U đáng gọi là chuyển nhượng thành công, với Harry Maguire, Daniel James và Aaron Wan-Bissaka.

Giả sử không bị UEFA cấm chuyển nhượng, cũng khó đoán HLV Frank Lampard sẽ mua về ngôi sao nào. Đây chỉ mới là lần đầu tiên Lampard cầm quân trong bóng đá đỉnh cao. Khoan bàn về triết lý, quan điểm, uy tín, quyền lực (những điều liên quan mật thiết đến quyết định chuyển nhượng) của một HLV như thế, trước tiên cần phải thấy rằng Chelsea là đội không giao toàn quyền chuyển nhượng cho HLV. Về mặt danh phận thì thật ra HLV Ole Gunnar Solskjaer ở M.U cũng chẳng khác Lampard.

Hoàn toàn ngược lại: Juergen Klopp của Liverpool và Pep Guardiola của Man City đều là những “triết gia” đầy quyền lực. Mua ngôi sao nào là do chính họ - hơn là đội bóng - quyết định. Klopp thành công. “Không cần chuyển nhượng” cũng là một quyết định hay trong lĩnh vực chuyển nhượng?

Câu chuyện chuyển nhượng ở Premier League trong mùa bóng 2019/20 có chút gì đấy lạ lùng, khi chúng ta nhìn lại thành công (trên sân cỏ) của Liverpool và Chelsea. Và khi xét đến Bruno Fernandes ở M.U thì, còn hơn cả một chuyện lạ, đấy có vẻ là điều phản quy luật. Lý thuyết cho rằng những bản hợp đồng mùa Đông có xác suất thất bại cao hơn thành công!

Một mặt, bài học chuyển nhượng trong mùa bóng vừa kết thúc ở Premier League là không nhất thiết cứ phải theo quy luật nào. Quan điểm cho rằng ngôi sao mới phải phù hợp với lối chơi, quan điểm của nhà cầm quân xem ra là đã chông chênh khi chúng ta nhìn vào thất bại của Man City. Mặt khác, thà rằng không mua, còn hơn mua sai. Liverpool và Chelsea giương cao ngọn cờ này, cho dù lý do để họ (gần như) không mua hoàn toàn khác nhau.

Nhưng tất nhiên, M.U không thể gượng dậy, khôi phục đôi chút uy danh, nếu không có đóng góp to lớn của những cầu thủ mới. Chỗ lạ lùng nhất trong thành công của M.U, ngay mùa đầu tiên Solskjaer cầm quân trọn vẹn, là rất khó nói ai quyết định thành công ấy. Giữa mùa, thiên hạ vẫn còn thi nhau mổ xẻ “mớ hổ lốn” mang danh bộ sậu chuyển nhượng ở Old Trafford. Nào là chẳng ai có tiếng nói (hoặc ai cũng nói), nào là nhân vật “to” nhất - Ed Woodward - không rành bóng đá. Có cả câu chuyện về việc M.U thuê hẳn đội ngũ phân tích số liệu để phục vụ khâu chuyển nhượng (trong tương lai, chứ mùa này thì đã hỏng bét!).

Nếu như bóng đá là một nghệ thuật, thì riêng lĩnh vực chuyển nhượng cũng đã là một nghệ thuật rồi - có quy luật, nhưng không nhất thiết phải theo quy luật!

XEM THÊM

Đoạt vé dự Champions League, nhưng M.U còn lâu mới là ứng viên vô địch

Ở thời điểm này, chỉ Messi và Ronaldo xuất sắc hơn Bruno Fernandes

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x