Chuyển nhượng nhìn từ Ronaldo & Ibra từ chối đến Trung Quốc

Hoàng Mai
14:43 ngày 31-12-2016
Những phi vụ chuyển nhượng đình đám đến giải VĐQG Trung Quốc thời gian gần đây có lẽ chỉ khiến một vài cá nhân hoan hỉ. Xét cho cùng, bóng đá thế giới không có được nhiều lợi ích từ điều này.
Chuyển nhượng nhìn từ  Ronaldo & Ibra từ chối đến Trung Quốc

Rất nhiều tiền cũng bất lực

Người Trung Quốc thực sự đang cho rằng “thứ gì không thể mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền” khi gửi lời đề nghị 300 triệu euro để chiêu mộ Cristiano Ronaldo, người sẽ bước sang tuổi 32 vào tháng 2 năm tới. Cùng với đó là “mật ngọt” 100 triệu euro hòng dụ dỗ Zlatan Ibrahimovic, người vừa qua tuổi 35 và chưa ấm chỗ ở Man United. Nếu một ngôi sao nào đó nói họ đến Trung Quốc không phải vì tiền, có lẽ điều đó hơi sáo rỗng.

Ở bóng đá thời đại kim tiền, thật khó để từ chối những lời đề nghị kiểu như vậy. Điều này đặc biệt đúng với những ngôi sao mới nổi, hoặc chưa có nhiều thành tựu quá nổi bật, hoặc hết tham vọng chinh phục các đỉnh cao mà chỉ chơi bóng với mục đích duy nhất là kiếm tiền. Lời từ chối của Ibra và Ronaldo chứng tỏ được nhiều điều về sự chuyên nghiệp, thứ cốt lõi và quý báu làm nên tinh thần của môn thể thao vua. Tiền chắc chắn không phải là tất cả.

Ibra và Ronaldo còn nguyên tham vọng tại châu Âu
Ibra và Ronaldo còn nguyên tham vọng tại châu Âu

Ronaldo và Ibra có nhiều lý do để từ chối những điều phù phiếm. Nên nhớ rằng họ còn nguyên tham vọng chinh phục những đỉnh cao. Kể từ khi ra mắt ở M.U dưới hình hài một cậu nhóc bảnh chọe vàng hoe, Ronaldo đã rèn luyện không ngừng nghỉ để trở thành một siêu sao hàng đầu thế giới. Phía trước anh còn là mong muốn chơi bóng đỉnh cao đến năm 40 tuổi, và đặc biệt là tiếp tục màn rượt đuổi những vinh quang cá nhân với Lionel Messi. Trung Quốc có thể cho CR7 thêm nhiều tiền, nhưng khó có thể là những cú hích về mặt tinh thần.

Ibra cũng vậy. Tượng đài bóng đá Thụy Điển đang ở những nấc thang cuối của một sự nghiệp đầy rẫy chiến tích. Anh đã đi đủ nhiều và đủ xa, từ quê hương ở xứ Scandinavia đến Hà Lan, rồi Italia, qua Tây Ban Nha, Pháp và giờ là Anh quốc. Đến đâu Ibra cũng thể hiện được khát khao chinh phục cháy bỏng. Châu Âu là một đấu trường lớn với một chiến binh như anh. Ở tuổi 35, ngôi sao này vẫn chưa có ý định dừng lại. Một tập thể còn đang cựa mình để đổi thay như M.U sẽ là chất keo đủ chắc để níu Ibra ở lại châu Âu, để làm nốt những gì anh còn thiếu.

Có thể dễ nhận ra một điều, rằng hầu hết những ngôi sao chuyển tới Trung Quốc thi đấu là người Brazil, đứng tiếp theo về độ phổ biến là những cầu thủ đến từ lục địa đen châu Phi. Không khó để giải thích về xu hướng này, khi những người Nam Mỹ và Phi châu thường có suy nghĩ thực tế về mưu sinh, bởi đa số đều bị ám ảnh bởi cái nghèo từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên. Vinh quang và chiến thắng, có lẽ cũng không quan trọng bằng tiền bạc.

Alex Teixeira chọn tiền bạc thay vì môi trường đỉnh cao
Alex Teixeira chọn tiền bạc thay vì môi trường đỉnh cao

Bóng đá thế giới được gì?

HLV Antonio Conte mới đây đã đăng đàn để chỉ trích những đồng tiền điên rồ từ Trung Quốc hòng chiêu mộ Ronaldo. “Bạn phải có sự tôn trọng đồng tiền”, Conte nói. Nhưng sự thực là ai có tiền là người đó có quyền. Họ có thể làm bất cứ điều gì mặc kệ những lời qua lại. Thế nhưng xét ở một khía cạnh cao hơn, liệu bóng đá thế giới sẽ được hay mất từ những bản siêu hợp đồng này? Câu trả lời có lẽ là mất nhiều hơn được.

Đến Trung Quốc thi đấu vào thời điểm này, gần như là bến cuối của sự nghiệp, là xác định từ giã sự nghiệp đỉnh cao, là xác định “dưỡng già”. Có đáng tiếc cho sự nghiệp của các cầu thủ hay không, điều này không dám lạm bàn, nhưng quyết định của những Hulk, Ramires, Alex Teixeira, Carlos Tevez, Jackson Martinez hay mới nhất là Oscar đều khiến những fan túc cầu giáo cảm thấy hụt hẫng. 

Các cầu thủ châu Á sẽ có cơ hội cọ xát quý báu với các ngôi sao hàng đầu, nhưng quá nhiều tiền cho các ngôi sao ngoại quốc sẽ khiến họ bận tâm, rồi sinh ra tâm lý đố kỵ. Về phía các ngôi sao ngoại quốc, liệu họ có thể tập trung toàn lực để phát triển chuyên môn khi mà câu chuyện tiền bạc luôn lởn vởn trong đầu. Hệ lụy nhãn tiền của điều này là chất lượng của các ĐTQG, chất lượng của các giải đấu hàng đầu thế giới.

Sự lựa chọn của Oscar khiến nhiều người bất ngờ
Sự lựa chọn của Oscar khiến nhiều người bất ngờ

Giải VĐQG Trung Quốc rất khác với MLS (giải VĐQG Mỹ). Yếu tố môi trường là điểm khác biệt lớn nhất, tiếp theo là văn hóa. Những năm gần đây, rất nhiều lão tướng châu Âu tìm đường sang Mỹ dối già và gián tiếp giúp nền bóng đá nước này phát triển thêm một bậc, có lúc được coi là “Premier League thu nhỏ”, nhưng viễn cảnh này xem ra khó xảy ra ở Trung Quốc, nơi mà ngôn ngữ và cách hành xử Á Đông là điều tương đối lạ lẫm với những ngôi sao phương Tây, chưa kể đến cách làm bóng đá còn tương đối mơ hồ của người Trung Quốc.

Trung Quốc liệu có biến bóng đá thế giới trong tương lai thành sân chơi riêng của họ hay không, điều này chưa thể nhận định. Bóng đá thế giới liệu có bị đổi trục từ châu Âu và Nam Mỹ sang Đông Á hay không, điều này cũng khó đoán định. Chỉ biết rằng, 20 năm trước, Alan Shearer ở tuổi 26 đã làm nổ tung thị trường chuyển nhượng bằng mức giá 15 triệu euro chuyển từ Blackburn Rovers sang Newcastle, rồi từ đó sang một trang mới lẫy lừng hơn cho sự nghiệp cá nhân. Còn bây giờ, một ngôi sao sáng láng ở tuổi 25 như Oscar, chấp nhận rời Chelsea, bỏ lại đằng sau cuộc chơi lớn của đời cầu thủ, để đi “cày tiền” ở xứ viễn Đông.

Quá nhiều thứ đã thay đổi. Bóng đá ngày càng phản ánh một cách trần trụi cuộc sống. Nhưng hãy cứ giữ vững một niềm tin rằng, những giá trị đích thực sẽ không dễ dàng bị đánh đổi, giống như Ronaldo hay Ibra vậy.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x