Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Làm gì có giới hạn!

Lộc Trần
11:23 ngày 19-06-2017
Mức độ điên rồ được cộng hưởng bởi sức mạnh đồng tiền. Chất lượng cầu thủ không thể tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng 5 năm, nhưng giá chuyển nhượng thì có thể, đặc biệt là ở Anh.
Chuyển nhượng ở Ngoại hạng Anh: Làm gì có giới hạn!
Người ta đã nói quá nhiều về sự thừa thãi tiền bạc ở nước Anh, đến độ giá trị thật của một cầu thủ là thứ mông lung ngay cả khi đã gắn mác những con số. Giờ đây, câu chuyện về số tiền chuyển nhượng có lẽ chỉ là bài toán kinh tế giữa 2 CLB, được bàn bạc trong phòng kín với những kế hoạch thu hồi vốn trong thời gian nhanh nhất. Họ chẳng cần quan tâm mình đã làm đảo lộn chất lượng chuyên môn trong giới cầu thủ như thế nào.

Nghiêm trọng hơn, những diễn biến này không có dấu hiệu dừng lại. Trong 5 mùa Hè trước, chỉ có 3 lần các đội bóng Anh phải trả hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ một cầu thủ. Nhưng chỉ trong mùa Hè này, có đến 5 bom tấn trăm triệu bảng đang chờ kích hoạt bao gồm Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Alexandre Lacazette, Virgil van Dijk và Kylian Mbappe.

Hãy nói về Ronaldo. Chỉ sau 1 câu nói của CR7, người ta ngay lập tức định giá anh. Nếu muốn đưa đứa con thất lạc trở về Old Trafford, M.U cần bỏ ra 175 triệu bảng và mức lương 400.000 bảng/tuần cho một cầu thủ 32 tuổi. Đáng nói, giờ đây những con số kiểu này trở nên quá đỗi bình thường. Nó không còn gây sốc như trước bởi tính thời đại của mình.

Giá trị của Ronaldo vẫn chưa dừng lại
Giá trị của Ronaldo vẫn chưa dừng lại

Nhưng ít ra trong thời gian ở Bernabeu, Ronaldo đã giành 3 Champions League, 2 La Liga, 1 EURO và 3 Quả bóng vàng. Tháng 2 tới, anh sẽ 33 tuổi nhưng vẫn ghi tới 42 bàn trong mùa vừa rồi cho Real. Còn Lukaku, Lacazette, Van Dijk hay Mbappe, họ có thể phát triển đến đẳng cấp đó?

Hãy nhìn thái độ của Everton. Không một chút ngần ngại, họ thét giá Lukaku tròn 100 triệu bảng. Một mức giá trên trời với bất cứ siêu sao nào chứ không riêng cho tiền đạo của đội bóng chỉ đứng thứ 7 ở Ngoại hạng Anh mùa trước. Nhưng với người đại diện Mino Raiola và sự chấp nhận theo thời gian của truyền thông, những điều không thể đang trở nên có thể.

Vấn đề là đội bóng muốn có Lukaku, Chelsea, vẫn đang kiên trì theo đuổi. Với việc HLV Antonio Conte đã loại Diego Costa khỏi kế hoạch mùa tới, có thể hiểu Chelsea sẽ chấp nhận mức giá trên dưới mốc 100 triệu bảng để mang về Lukaku. Tính khả thi của thương vụ này là rất cao.

Quay sang Man City, họ vừa biến Ederson thành thủ môn đắt giá nhất thế giới ở tuổi 23 khi bỏ ra 35 triệu bảng cho Benfica. Ở tuổi 23, Ederson không thể được gọi là cầu thủ trẻ trong bóng đá hiện đại nhưng anh vẫn chưa có 1 trận nào cho ĐT Brazil và kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh là con số 0 tròn trĩnh. Nói về một ván cược thì Man City xứng đáng là con bạc khát nước.

Những điều nghịch lý ở Ngoại hạng Anh vẫn tiếp tục. Lại Everton là nhân vật chính khi bỏ ra 30 triệu bảng để biến Jordan Pickford thành thủ môn đắt giá thứ 3 thế giới. Pickford, 23 tuổi, vừa ra mắt ĐT Anh tháng 1/2016 và nằm trong tập thể (Sunderland) đội sổ Ngoại hạng Anh mùa vừa rồi. 

Ederson - thủ môn số 1 thế giới?
Ederson - thủ môn số 1 thế giới?

Pickford đã 30 triệu bảng, vì sao Tottenham không thể hét giá Kyle Walker 50 triệu hay Southampton là 60-70 triệu cho Van Dijk? Nên nhớ một cầu thủ được định giá 50 triệu bảng như John Stones còn đang thi đấu thảm hại ở Man City thì việc tăng thêm tiền để thêm chất lượng là hoàn toàn... bình thường.

Còn rất nhiều, rất nhiều những thương vụ kiểu này ở xứ sương mù nhưng xin nhắc lại một vấn đề đã nói, giá chuyển nhượng giờ là bài toán giữa 2 CLB. Nếu đội bóng phải chi tiền không hề lỗ khi có thể thu hồi vốn trong thời gian ngắn từ quảng cáo, bán áo đấu... thì tại sao họ lại không làm? Vừa được người, vừa có tiền, vừa tăng danh tiếng, thành công lại có xác suất 50/50 (có khi hơn) thì đây phải là việc nên làm theo logic.

Hậu quả? Sẽ tạo nên một thế hệ ảo tưởng về khả năng của mình. Đội hình hàng trăm triệu bảng của ĐT Anh đã thua nhục nhã trước những chú lùn Iceland ở EURO 2016 có lẽ là hình ảnh tiêu biểu nhất.

Do đó, trong khi người hâm mộ xót xa trước những con số khổng lồ được ném qua giữa các tài khoản, các vụ chuyển nhượng bom tấn vẫn đang chờ tới ngày công bố. Bóng đá giờ trở về dạng nguyên thủy của mình. Nghĩa là muốn đánh giá một cầu thủ, bạn phải xem trực tiếp và cảm nhận bằng giác quan của mình thay vì nhìn giá trị trên mặt báo.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x