Có hay không, 'M.U của Solskjaer'?

Từ 07:40 ngày 03-05-2020
Tôn Quyền quyết kế đánh Tào, giao cho Chu Du làm đại đô đốc. Ban đầu, danh tướng Trình Phổ không phục. Sau khi nghe con trai thuật lại cái uy của Chu đô đốc, họ Trình mới nhận lỗi, chịu hợp tác dưới trướng Chu Du, để có chiến thắng Xích Bích.

Về sau, Tôn Quyền giao cho Lã Mông và người em họ là Tôn Hiệu đánh lấy Kinh Châu, Lã Mông nhắc lại câu chuyện Trình Phổ năm xưa. Lã Mông tự nhận tài nghệ không bằng Chu Du, trong khi thân thế của Tôn Hiệu thì lại còn hơn Trình Phổ. Đại khái: Tôn Quyền nếu tin thì cứ giao trọn quyền hành cho Lã Mông, không thì giao cho Tôn Hiệu, nhập nhằng e... rách việc. Quyền nghe ra, chỉ dùng Lã Mông, và thắng. Ấy là chuyện trong Tam Quốc.

Gần đây, nghe nói HLV Ole Gunnar Solskjaer (và M.U nói chung) đang nhờ cựu HLV Alex Ferguson giúp sức trong lĩnh vực chuyển nhượng. Tất nhiên, đấy chỉ là chút thông tin trên mặt báo. Chứ bàn nghiêm túc, M.U mà càng trông cậy vào Ferguson, thì nguy cơ thất bại sẽ cao.

Xét về tên tuổi, nhất là cái uy trên thị trường chuyển nhượng, Solskjaer bì thế nào được với “Ngài Alex” vĩ đại. Mà chuyển nhượng lại là lĩnh vực vừa phức tạp, vừa mơ hồ. Không ai nói được là khi đội bóng “thành công” trong việc chiêu mộ một cầu thủ nào đó, thì rút cuộc điều ấy có dẫn đến thành công trên sân cỏ hay không. Mỗi người có mỗi quan điểm rất riêng về chuyên môn, cả trong vấn đề đánh giá cầu thủ lẫn trong chiến thuật, lối chơi.

Đấy là chưa kể, việc chuyển nhượng của M.U vẫn do phó chủ tịch Ed Woodward đảm trách, với quyền quyết định cao nhất. Woodward sở trường về tài chính và là cánh tay mặt của Glazer - gia đình người Mỹ đã mua lại M.U. Giới hâm mộ phản đối việc mua bán này đến một mức độ... biểu tình. Ferguson là cái tên vĩ đại gắn chặt với lịch sử M.U, dĩ nhiên rồi. Nhưng ông có... ưa Woodward và gia đình Glazer?

Hãy cứ hình dung hoàn cảnh chính bạn đang “đứng tên”, chuẩn bị làm một món ăn xuất sắc, trong khi người khác chọn mua nguyên liệu, lại có một người khác nữa sẽ nếm. Đấy có còn là tác phẩm của chính bạn? Đáng nói hơn, bạn có dám bảo đảm chất lượng cho món ăn ấy?

Chuyển nhượng hẳn nhiên là một lĩnh vực quan trọng, nhưng bóng đá không chỉ có mỗi chuyển nhượng. Trong lĩnh vực này, cứ phải nói thẳng: HLV trưởng Solskjaer của M.U vừa không đủ quyền, vừa chưa có chút uy tín nào. Nếu không đủ có đủ cái “gan” để đòi cho được toàn quyền quyết định, chẳng thà Solskjaer rút hẳn ra khỏi lĩnh vực này. Chỉ tập trung huấn luyện. Dù sao, cũng chắc chắn được một điều: ông sẽ không có bản hợp đồng thất bại nào.

Chỉ nói thế thôi. Khả năng cao là Solskjaer sẽ chọn một vị trí... nửa vời. Cứ thế mà suy ra M.U trong tương lai!

XEM THÊM

Chuyện gì xảy ra với 11 chữ ký kỷ lục của M.U trong kỷ nguyên Premier League?

Chỉ 5 CLB Premier League có khả năng chi mạnh tay trong mùa Hè

Newcastle sẽ có đội hình mạnh như thế nào dưới thời Pochettino?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x