Có một Ibra mê leo núi, câu cá & săn bắn

HẠNH NGUYỄN
09:37 ngày 20-08-2016
Vừa tới Man United, Zlatan Ibrahimovic đã gây ấn tượng với việc chi 20.000 bảng mỗi tháng để thuê nhà và “ship” từ Paris sang Manchester bộ sưu tập xế hộp 1,5 triệu bảng. Song bên cạnh một Ibra sang chảnh như thế còn có một Ibra đam mê khám phá và chinh phục thiên nhiên.
Có một Ibra mê leo núi, câu cá & săn bắn

THÚ VUI LÊN... ĐỈNH

Ibra có nhiều điểm để có thể hòa hợp với những đồng đội mới của anh ở sân Old Trafford. Song có một điểm chắc chắn “ma mới” này khác với các “ma cũ” như Wayne Rooney, Chris Smalling hay David de Gea: Ibra khoái lên núi chứ không chăm chăm xuống biển như các ngôi sao vừa kể. Trong khi Rooney mua villa bên Barbados, Ibra lại xây nhà ở khu trượt tuyết Are của Thụy Điển có độ cao hơn 1.000m so với mực nước biển.

Ibra thích chinh phục độ cao. Với Ibra, cảm giác đứng trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra khung cảnh bát ngát phía dưới sau hành trình leo trèo vất vả thật là không gì khoan khoái bằng. Lúc ấy làm một phát “selfie” thì cứ gọi là “phê” như vừa giành một danh hiệu nào đó trên sân cỏ vậy.

Đầu tháng 6 năm ngoái, trong khi cả thế giới dán mắt vào trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Juventus, Ibra khoe ảnh đi leo núi. Anh từng tuyên bố: “World Cup mà không có Ibra thì chẳng đáng xem” nữa là chung kết Champions League không có Ibra. Champions League mùa 2016/17 không có tên Man United. Đến trận chung kết Champions League vào ngày 3/6 năm sau, có khi Ibra lại đi leo núi cũng nên.

Ai sát cá bằng Zlatan tại Premier League?
Ai sát cá bằng Zlatan tại Premier League?

SÁT CÁ NHẤT NGOẠI HẠNG ANH

Các ngôi sao ở Premier League thích thao thao bất tuyệt khoe với chiến hữu của mình về thành tích sát gái. Ibra thì khác. Anh khoái khoe chiến tích sát cá. Sau khi ghi bàn tuyệt đẹp ngay trong trận đầu tiên khoác áo M.U (thắng Galatasaray 5-2 ở trận giao hữu tại Gothenburg, Thụy Điển), Ibra khoe ảnh… câu được một chú cá pike rất to. Hóa ra chiến lợi phẩm này là thứ mà anh muốn khoe hơn là bàn thắng “mở tài khoản” ở M.U kia.

Ibra mà xách cần đi thì không bao giờ anh phải trở về tay trắng cả. Anh dứt điểm trên sân cỏ còn có thể chệch khung thành hay bị thủ môn đối phương cản phá. Chứ anh mà đã cầm cần giật thì đố con cá cắn câu nào thoát. Cựu tiền vệ Lee Bowyer từng nhận mình là cần thủ số một Premier League. Ibra mỉm cười bảo ấy là vì Bowyer không chơi cùng thời với anh ở Premier League thôi. 

Ibra từng hạ một chú nai  sừng tấm nặng 500kg
Ibra từng hạ một chú nai sừng tấm nặng 500kg

SĂN THÚ NHƯ SĂN BÀN

Câu cá hay leo núi vẫn chưa phải niềm đam mê lớn nhất của Ibra trong chuyện chinh phục thiên nhiên. Anh mê nhất vẫn là săn bắn. Chẳng phải vô cớ mà khi đóng clip quảng cáo cho hãng xe Volvo hồi tháng 1/2014, anh vào vai một thợ săn.

Hồi đầu năm ngoái, Ibra từng gây sốc với chiến tích bắn được một chú nai sừng tấm nặng 500kg. Anh chỉ cần 1 phát đạn để hạ con mồi nặng ký này. Song việc Ibra mê đi săn và săn bắn thiện nghệ lại khiến anh phải hứng chịu không ít “gạch đá”. Những thành viên của phong trào bảo vệ động vật hoang dã lên án Ibra làm gương xấu cho giới trẻ. Họ tố anh cổ vũ cho thói sát hại động vật hoang dã.

Quá mê săn bắn, Ibra chi hẳn 2,5 triệu euro để mua nguyên hòn đảo Davenso giữa hồ Malaren ở phía Tây Stockholm hồi tháng 6/2012 chỉ để thỏa mỗi niềm đam mê này. Davenso thành đảo của riêng Ibra rồi. “Chúa đảo” như anh có quyền săn hươu, nai, lợn lòi… ở đây thoải mái mà không phải sợ lời ra, tiếng vào.

So việc săn bàn trên sân cỏ với việc leo núi, đi câu hay đi săn thì rõ ràng việc săn bàn đơn giản hơn. Thế mà những việc kỳ công hơn kia Ibra còn việc nào cũng giỏi, cũng cừ thì nhiệm vụ săn bàn với anh càng chẳng có gì to tát cả!

Thích về quê xả hơi nhất
Trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail, Ibra chia sẻ địa điểm anh thích đến nhất trong mỗi kỳ nghỉ chính là quê nhà Malmo của mình. Ibra bảo anh đã đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người song không đâu bằng Malmo quê anh, không gì bằng đưa cả nhà về quê nghỉ ngơi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x