Con đường đưa Alexander-Arnold thành điểm yếu của Liverpool

Đức Châu
10:16 ngày 28-01-2021
Từ chỗ là điểm nổ của Liverpool bên hành lang phải, Alexander-Arnold giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Anh chơi tệ trong phòng ngự và mờ nhạt trong tấn công, dẫn tới việc liên tục bị đối phương khai thác. Đâu là nguyên nhân đẩy tài năng 22 tuổi đến tình cảnh này?

Thực tế thì ngay từ mùa trước, hậu vệ người Anh đã cho thấy sự sa sút. Anh không còn bùng nổ trong tấn công và chắc chắn trong phòng ngự nữa. Đến mùa này, phần vì hay dính chấn thương dẫn tới thể lực suy giảm, Alexander-Arnold còn chơi tệ hơn. Anh liên tục khiến đội nhà bị “liệt” cánh phải. Trong các pha lên bóng, người ta chỉ thấy Robertson miệt mài lên xuống bên hành lang trái, còn khi bóng được luân chuyển sang biên phải, Alexander-Arnold làm một nhiệm vụ đơn giản là chuyền nó thật nhanh cho các đồng đội đứng bên cạnh, thay vì tự mình tạo khác biệt như trong mùa giải anh bùng nổ để giúp The Kop vô địch Champions League (2018/19).

Trong các tình huống cụ thể, vẫn lại là Alexander-Arnold mắc lỗi trực tiếp dẫn tới bàn thua. Còn nhớ ở thất bại 0-1 trước Southampton hôm 5/1, anh đỡ hụt bóng, tạo điều kiện để Danny Ings ghi bàn ngay phút thứ 2. Suốt thời gian còn lại, hậu vệ 22 tuổi của The Kop vừa trở thành lỗ hổng để đối phương khai thác, vừa làm gánh nặng cho các đồng đội ở mặt trận tấn công. Trong tổng cộng 77 phút xuất hiện trên sân, anh đã để mất bóng tới 38 lần, nghĩa là trung bình 2 phút/lần. Số lần mất bóng của Alexander-Arnold nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trong một trận đấu tại Prremier League mùa này.

Chưa dừng lại ở đó, trong thất bại 0-1 trước Burnley hôm 22/1, lại là Alexander-Arnold thiết lập nên một cột mốc tệ hại nữa. Cả trận, cầu thủ này tung ra tới 18 quả tạt. Miệt mài tạt bóng như vậy, nhưng cả 18 quả tạt từ những tình huống “bóng sống” của cầu thủ người Anh đều không thể tìm đến đồng đội.

Thể lực sa sút khiến Alexander-Arnold không thể liên tục “lên công về thủ” như mùa giải 2018/19

Alexander-Arnold sa sút góp phần đẩy Liverpool đi xuống với những thất bại liên tiếp trên các mặt trận, để rồi lúc này họ đã bị loại tại Cúp Liên đoàn, FA Cup và tại Premier League, họ đứng tận thứ 5, đối diện nguy cơ cực lớn không thể bảo vệ thành công ngai vàng. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến kết cục tệ hại này của Alexander-Arnold. Hồi đầu mùa giải, anh đã dính Covid-19 và bỏ lỡ chuyến tập huấn của Liverpool. Có thể điều đó đã ảnh hưởng nhiều tới thể lực của cầu thủ 22 tuổi. Khi bước vào mùa bóng, do đội nhà khủng hoảng hàng thủ nên ngay cả thể lực chưa đảm bảo thì Alexander-Arnold vẫn phải ra sân, dẫn tới chưa bao giờ anh đạt phong độ và sự tập trung cao nhất. 

Và trong một mùa giải mà hàng thủ The Kop liên tục xáo trộn vì vấn nạn chấn thương, dẫn tới có trận đấu không còn một trung vệ thực thụ nào, rõ ràng người ta khó có thể đòi hỏi sự ăn ý giữa các mắt xích nơi hệ thống phòng ngự. Alexander-Arnold cũng vậy, anh từng tìm thấy sự ăn ý, từng có được sự hỗ trợ rất tốt từ Van Dijk hoặc Matip. Nhưng hầu như suốt ở mùa giải này, điều đó đã không còn.

Rồi không thể không nhắc tới việc Mohamed Salah ít di chuyển về sân nhà lấy bóng, phối hợp với Alexander-Arnold hơn. Bởi vậy, do nền tảng thể lực không sung mãn, Alexander-Arnold đã không thể miệt mài leo biên, tìm kiếm sợi dây liên lạc với đồng đội như trước, dẫn tới việc cầu thủ trẻ người Anh “bơ vơ” bên hành lang phải.

Thời gian tới, xem ra vấn đề của Alexander-Arnold nói riêng và của Liverpool nói chung sẽ khó được cải thiện. Và chắc chắn các đối thủ sẽ lại xem cầu thủ này là vị trí để khai thác, bắt đầu từ Tottenham đêm nay.

Không có phương án dự phòng cho Alexander-Arnold
Đầu mùa, HLV Klopp từng đi tìm người dự phòng cho Alexander-Arnold. Nhưng rốt cuộc, ông không thể chiêu mộ được cầu thủ nào. Klopp đành phải để Joe Gomez làm hậu vệ phải dự phòng. Vậy nhưng khi Alexander-Arnold sa sút rồi Gomez dính chấn thương, tất cả dự định đã đổ bể. Một phương án khác là James Milner song thể lực sa sút khiến cầu thủ 34 tuổi này không thể đảm nhiệm thành công vị trí hậu vệ phải.

49. Alexander-Arnold mất bóng 38 lần ở trận thua Southampton. Nhưng anh còn là chủ nhân của một kỷ lục tệ hại hơn. Đó là 49 lần mất bóng khi gặp Leicester ở mùa 2019/20, biến anh trở thành người để mất bóng nhiều nhất/trận trong lịch sử Premier League.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Barca trông cả vào Valverde Barca trông cả vào Valverde

    Barca vẫn chưa từ bỏ hi vọng nhỏ nhất trong việc bắt kịp Real Madrid tại La Liga mùa này. Và gã khổng lồ xứ Catalunya đang gửi gắm phần nào niềm tin vào "người cũ" Ernesto Valverde - HLV sẽ dẫn dắt Bilbao đối đầu với Los Blancos tại Bernabeu vào ngày 1/4 tới.

  • Nhận định bóng đá Real Madrid vs Bilbao, 02h00 ngày 1/4: 02h00 ngày 1/4: Real Madrid vs Bilbao

    Nhận định bóng đá trận Real Madrid vs Bilbao diễn ra vào lúc 02h00 ngày 1/4 trong khuôn khổ vòng 30 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Stuttgart vs Heidenheim, 22h30 ngày 31/3: Đòi cả vốn lẫn lãi 22h30 ngày 31/3: Stuttgart vs Heidenheim

    Nhận định bóng đá trận Stuttgart vs Heidenheim diễn ra vào lúc 22h30 ngày 31/3 trong khuôn khổ vòng 27 Bundesliga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định

    Các trụ cột thay nhau báo tin vui cho Hà Nội FC trước màn tiếp đón Nam Định ở vòng 14 V.League 2023/24 khi Tuấn Hải và Duy Mạnh hồi phục thần tốc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x