Ở giai đoạn đầu mùa giải 2017/18, Chelsea dựa hẳn vào những người Tây Ban Nha. Nhưng hiện nay, HLV Antonio Conte đã xoay sang một công thức khác. Trong ngày Boxing Day, Chelsea đã hạ Brighton với tỷ số 2-0 bằng sự kết hợp giữa Eden Hazard và “tổ Tây Ban Nha”.
Tiếng Tây Ban Nha đang trở thành ngôn ngữ chính ở sân Stamford Bridge. Số lượng cầu thủ thuộc biên chế đội một Chelsea sử dụng ngôn ngữ này như tiếng mẹ đẻ lên đến 6 người. Trong khi đó, toàn đội chỉ có 5 cầu thủ người Anh.
Cầu thủ nói tiếng Tây Ban Nha không chỉ chiếm số lượng lớn, mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng. Những người Tây Ban Nha ghi tới 59% số bàn thắng của Chelsea tại Premier League mùa này. Họ giữ vai trò quan trọng ở nhiều mảng miếng trong đội bóng, từ phòng ngự (Cesar Azpilicueta), tạt cánh, sút phạt (Marcos Alonso), phát động tấn công (Cesc Fabregas), cho đến dứt điểm ghi bàn (Alvaro Morata).
Ở cuộc so tài với Brighton vào ngày Boxing Day, cả 2 bàn thắng của Chelsea đều 100% in dấu giày của những cầu thủ Tây Ban Nha. Ở tình huống mở tỷ số, Azpilicueta chuyền như đặt để Morata đánh đầu ghi bàn. Trong pha lập công thứ hai, Fabregas đá phạt góc cho Alonso điền tên mình lên bảng tỷ số.
Những người Tây Ban Nha của Chelsea đã lên tiếng đúng vào những thời khắc quan trọng, giúp nhà ĐKVĐ Premier League thu hẹp khoảng cách với đội thứ hai là Man United xuống còn 1 điểm. Song trên hết, chiến thắng Brighton còn thắp lại sự tự tin cho Chelsea, sau khi họ có dấu hiệu hụt hơi do lịch thi đấu dày đặc.
Hazard truyền cảm hứng
Những người Tây Ban Nha đã tỏa sáng trong các tình huống kết thúc. Nhưng nhân vật tạo ra môi trường thuận lợi để Morata hay Alonso ghi bàn lại mang quốc tịch Bỉ. Đó là Eden Hazard. Không ghi bàn hay kiến tạo, nhưng Hazard là người truyền cảm hứng đến cho toàn đội.
Những pha chạy chỗ, đột phá hay lôi kéo hậu vệ đối phương của Hazard đã làm xô lệch cự ly đội hình của Brighton. Nhờ vậy mà các vị trí xung quanh được rảnh rang hơn rất nhiều.
Trong cuộc so tài với Brighton, Hazard đã có 4 tình huống đi bóng qua người thành công, nhiều hơn so với những gì mà cả ba cầu thủ Willian, Alonso và Morata làm được. Hazard là người tạo ra môi trường thuận lợi cho các đồng đội tỏa sáng.
Ở giai đoạn tiền vệ người Bỉ chấn thương và không có được thể lực tốt hồi đầu mùa giải, Chelsea gần như hoàn toàn phụ thuộc vào những người Tây Ban Nha. Nhưng hiện nay, Hazard là nhân vật quan trọng hàng đầu của CLB chủ sân Stamford Bridge.
Công thức kết hợp Hazard với nhóm cầu thủ Tây Ban Nha đã đem lại cho Chelsea thành công rực rỡ. Trong đó, Hazard là người truyền cảm hứng và quấy rối hàng thủ đối phương. Trong khi đó, những người Tây Ban Nha tận dụng khoảng trống mà Hazard tạo ra để tung cú ra đòn quyết định để mang về chiến thắng cho nhà ĐKVĐ Premier League. Công thức này đang đem tới thành công cho Chelsea vào giai đoạn các đội bóng Anh phải thi đấu với cường độ cao vào cuối năm.
Cặp Azpilicueta - Morata ăn ý nhất Premier League
Mối liên kết giữa Azpilicueta và Morata đã đem về cho Chelsea 6 bàn thắng ở Premier League 2017/18. Đây là bộ đôi ăn ý nhất của giải Ngoại hạng mùa này. Đứng sau cặp Azpilicueta - Morata là bộ đôi Alli - Kane và Trippier - Kane khi trợ giúp nhau ghi 4 bàn thắng.
5 - Với cú đánh đầu vào lưới Brighton, Marcos Alonso đã trở thành hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất tại Premier League 2017/18. Anh đã có 5 lần lập công, vượt lên trên Nicolas Otamendi với 4 bàn thắng.
Với tổng cộng 39 bàn thắng, Harry Kane đã xô ngã kỷ lục ghi bàn trong một năm ở Premier League của Alan Shearer. Thú vị ở chỗ: Kane khởi đầu sự nghiệp trong hoàn cảnh trái ngược với Shearer. Để được như ngày hôm nay, Kane phải vượt qua những thử thách khốc liệt ở... các đội bóng nhỏ Leyton Orient và Millwall.
Gần 15 năm trước, Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid tạo nên một dải thiên hà mang tên “Galacticos 1.0”. Đấy là đội hình mà trước đó chưa ai từng làm được, và sau ông cũng chưa ai có thể làm nổi.
Tuy vẫn duy trì được mạch chiến thắng tại Ngoại Hạng Anh nhưng Manchester City đang gặp khủng hoảng nhân sự khi thủ quân Vincent Kompany vừa dính chấn thương.
Chuyến làm khách tới sân Selhurst Park đêm nay được dự báo sẽ rất chông gai với Arsenal. Pháo thủ mùa này cực “yếu bóng vía” trên sân khách mà lại phải gặp Crystal Palace đang có phong độ ấn tượng.
Với số tiền chuyển nhượng kỷ lục thế giới cho một trung vệ, 75 triệu bảng, Liverpool đã có được sự phục vụ của cầu thủ họ theo đuổi bao lâu nay, Virgil van Dijk.
Hành quân đến sân St James Park của Newcastle, tuy có một trận đấu kém duyên nhưng Manchester City vẫn đảm bảo được mục tiêu giành chiến thắng thứ 18 liên tiếp và nới rộng khoảng cách với Manchester United lên 15 điểm.
Không quá nổi bật như Eden Hazard, Alvaro Morata hay Marcos Alonso, nhưng vai trò cũng như đóng góp của hậu vệ Cesar Azpilicueta chính là một phần không nhỏ làm nên thành công của Chelsea.
Có nhiều lý do giải thích cho sự thăng hoa của Man City mùa này. Và một trong những lý do quan trọng nhất là sự ổn định. Sự ổn định được thể hiện qua cách Pep Guardiola bố trí đội hình xuất phát từ đầu giải, và cho thấy HLV này đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội bóng.
Đến hẹn lại lên, cuối năm là dịp những tờ báo lớn tổng kết lại thể thao thế giới. Sau đây là chọn lựa của cây bút Mark Ogden trên ESPN về những cái nhất của bóng đá đỉnh cao trong năm 2017.
Trong một mùa giải ghi nhận tới 51 trường hợp chấn thương ở MU, chỉ có 3 cầu thủ được coi là miễn nhiễm, gồm Bruno Fernandes, Diogo Dalot và Alejandro Garnacho. Điểm chung của họ là đều noi gương Cristiano Ronaldo.
Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn