Crystal Palace 0-1 Man City: Vỡ oà phút cuối

HỒ PHƯƠNG
23:07 ngày 12-09-2015
Sự vắng mặt của một loạt trụ cột, cộng với chấn thương của Sergio Aguero tưởng như sẽ khiến Man City sa lầy ở Selhurst Park. Nhưng cuối cùng, vận may lại mỉm cười với đội chủ sân Etihad, khi cầu thủ trẻ Kelechi Iheanacho giúp họ nối dài mạch toàn thắng với pha lập công ở phút cuối.
Crystal Palace 0-1 Man City: Vỡ oà phút cuối
* Lịch thi đấu và BXH giải Ngoại hạng Anh
* Tường thuật chi tiết

BÀN THẮNG
Man City:
Iheanacho (90’)

VIDEO: Crystal Palace 0-1 Man City


TOAN TÍNH CỦA PELLEGRINI

David Silva vắng mặt vì chấn thương và dù có tên trong chuyến đi tới Selhurst Park, Raheem Sterling lại không thể ra sân bởi một “vấn đề nhỏ” như thông báo trên trang Twitter chính thức của Man City, HLV Manuel Pellegrini còn có một quyết định lạ lùng. Trong khi vẫn cất tân binh Kevin de Bruyne trên ghế dự bị, ông còn để Man Xanh xuất phát với cặp tiền đạo Wilfried Bony và Sergio Aguero.

Aguero phải rời sân sớm là thiệt thòi cho Man City
Aguero phải rời sân sớm là thiệt thòi cho Man City

Trên lý thuyết, quyết định ấy là để gia tăng sức ép nơi tuyến đầu của đội khách, trong bối cảnh thiếu vắng những cầu thủ sáng tạo ở hàng tiền vệ.  Tuy nhiên, nó lại khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trước Crystal Palace. Không chỉ bị ngợp trước lối chơi đầy sức mạnh của đội chủ nhà, những đợt lên bóng của The Citizens thường kết thúc khá nhạt nhẽo khi Bony và Aguero không tìm được tiếng nói chung.

Cả hiệp 1, ngoài một cú đánh đầu không khó, những dấu ấn mà Bony để lại chỉ là 2 cú dứt điểm liên tiếp trong vòng cấm. Aguero còn tệ hơn, khi gần như mất tích suốt thời gian có mặt trên sân, trước khi rời sân ở phút 25 vì một chấn thương. Người vào thay El Kun là De Bruyne tưởng như sẽ giúp thế công của đội khách trở nên khác biệt, nhưng thế trận giằng co vẫn giữ nguyên. Thậm chí, Crystal Palace còn tỏ ra sắc sảo hơn với những cú dứt điểm khiến Joe Hart giật mình của Pape Souare và Bakary Sako.

MÓN QUÀ BẤT NGỜ

Mọi chuyện chỉ trở nên sáng sủa hơn đôi chút trong đầu hiệp 2, khi Man City đẩy nhanh tốc độ tấn công. Trong một tình huống phản công ở phút 51, Jesus Navas nhận đường chuyền thông minh của De Bruyne và thoát xuống đối mặt với Alex McCarthy. Nhưng sau khi vượt qua cả thủ môn đội chủ nhà, cú dứt điểm bằng chân trái không thuận của tiền vệ người Tây Ban Nha lại đi ra ngoài dù phía trước là khung thành trống.

Đó cũng chính là cơ hội tốt nhất của đội khách trong trận đấu tại Selhurst Park. Sau pha hỏng ăn của Navas, tất cả những gì Man City làm được chỉ là những cú sút xa không chính xác của Fernandinho và Samir Nasri. Trong khi đó, Crystal Palace tiếp tục có vài lần khiến Man Xanh giật thót. Một lần là khi Jason Puncheon đánh đầu khó sau đường chuyền của Souare, buộc Hart phải bay người đẩy bóng. Tiếp đó, khi thời gian thi đấu chỉ còn 2 phút, là pha rướn người đệm bóng của cầu thủ vào thay người Dwight Gayle từ quả tạt của Wilfried Zaha.

 Iheanacho trở thành
Iheanacho trở thành "cứu tinh" của Man City

Nhưng khi tất cả đều nghĩ rằng trận đấu sẽ kết thúc không có bàn thắng, bất ngờ đã xảy ra. Đúng phút thi đấu chính thức cuối cùng, Nasri dứt điểm từ xa, McCarthy để ói bóng và Kelechi Iheanacho, cầu thủ vào thay Bony, lao vào đá bồi mở tỷ số. Đến phút bù giờ thứ 4, Man City đã có thể nhân đôi cách biệt nếu cú đánh đầu cận thành của Yaya Toure đi chính xác. Nhưng không cần điều đó, Man Xanh vẫn có điều mình muốn. Đó là chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở Premier League, kèm khởi đầu tốt nhất trong lịch sử.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Crystal Palace
: McCarthy; Kelly, Dann, Hangeland, Souare; McArthur, Cabaye; Zaha, Puncheon (Lee Chung-yong, 83’), Sako (Gayle, 68’); Bolasie (Jedinak, 80’).
Man City: Hart; Sagna, Kompany, Mangala, Kolarov; Navas, Fernandinho, Toure, Nasri (Demichelis, 90’); Bony (Iheanacho, 89’), Aguero (De Bruyne, 25’).

 Khởi đầu tốt nhất
Toàn thắng 5 vòng đầu Premier League mùa 2015/16, Man City đã có khởi đầu tốt nhất trong lịch sử đội bóng. Trước mùa giải này, lần duy nhất họ thắng 5 trận đầu ở hạng đấu cao nhất nước Anh là mùa 1912/13, tức đã cách đây 103 năm.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng! U23 Indonesia & sự trỗi dậy ấn tượng!

    Cùng với U23 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Vạn đảo là 2 cái tên của bóng đá Đông Nam Á có mặt ở vòng tứ kết. Vậy đâu là nguyên nhân giúp U23 Indonesia có sự trỗi dậy bất ngờ đến thế?

  • Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’? Real Madrid giải quyết thế nào với ‘hàng cận date’?

    Nacho đã quyết định ra đi, nhưng Real Madrid vẫn còn 5 cầu thủ sắp hết hợp đồng. Los Blancos sẽ làm gì với những Luka Modric, Toni Kroos, Lucas Vazquez, Kepa và Joselu? Ngoài ra, còn có trường hợp tế nhị của Andriy Lunin, người hùng bất ngờ của họ mùa này.

  • Thomas Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới Muller, gã hề đáng yêu nhất thế giới

    Hãy ủng hộ người đàn ông hài hước nhất này bởi ngay cả khi Thomas Muller không ghi bàn cho Bayern Munich, tiền đạo này cũng khiến tất cả phải bật cười sảng khoái.

  • Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente vs Almere Soi kèo VIP đêm 24/4: Twente đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Chấp 4 ½ góc trước một đội đang vùng vẫy trụ hạng là cực sâu, nhưng Twente có truyền thống đá góc sân nhà, họ sẽ đè góc chung cuộc trong trận Twente vs Almere 23h45 đêm nay ở giải VĐQG Hà Lan.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x