Crystal Palace 1-2 Chelsea: Cỗ xe tăng Xanh

THẠCH LONG
23:36 ngày 18-10-2014
Một chiến thắng nhàn nhã, các ngôi sao tiết kiệm được rất nhiều sức lực trước khi Champions League khởi tranh trở lại, Chelsea vẫn như một cỗ xe tăng lầm lỳ lăn trên đỉnh Premier League, đi đến đâu, hủy diệt đến đó.
Crystal Palace 1-2 Chelsea: Cỗ xe tăng Xanh

BÀN THẮNG
Crystal Palace: Campbell (90’)
Chelsea: Oscar (6’), Fabregas (51’)
Thẻ đỏ:
Crystal Palace: Delaney (43')
Chelsea: Azpilicueta (40')

VIDEO: Crystal Palace 1-2 Chelsea


VẮNG COSTA KHÔNG VẤN ĐỀ
Sau 2 lần… vắng hụt vì những màn báo động giả của Jose Mourinho, rốt cuộc Diego Costa cũng thực sự vắng mặt trong đội hình Chelsea, trao lại ấn tiên phong cho kẻ đóng thế Remy. Về mặt lý thuyết, vắng đi chân sút đóng góp tới 42,8% số bàn thắng cho Chelsea kể từ đầu giải và là một trong những địa chỉ quen thuộc nhất dành cho những đường chọc khe chết người của Fabregas, The Blues hẳn phải yếu đi rõ rệt.

Tuy nhiên, càng gian khó, người ta lại càng cảm thấy Chelsea toàn diện đến mức đáng sợ. Gần như không có một khe hở nào xuất hiện trong hệ thống phòng ngự của Chelsea, bất chấp Crystal Palace đã khá liều lĩnh tặng cho đối thủ những bất ngờ bằng việc tràn lên tấn công từ sớm. 

Chelsea dễ dàng lái thế trận theo ý muốn của họ, ngay cả việc sớm có được bàn thắng dẫn trước. Ngay từ phút thứ 6, Oscar đã vẽ một đường cong tuyệt đẹp từ chấm đá phạt trực tiếp rót thẳng vào góc chết.  Bàn thắng sớm là điều kiện cần để Jose Mourinho nhào nặn trận đấu theo cái cách của mình.

Oscar sớm đưa Chelsea vươn lên dẫn trước

Gần như ngay lập tức, Chelsea kéo thế trận xuống tốc độ khá chậm. Các tiền vệ The Blues làm đủ mọi cách, đơn giản chỉ để Crystal Palace không có cơ hội tiếp cận với trái bóng bằng những đường ban chuyền qua lại, hoặc giữ bóng trong chân lâu hơn bình thường. 

Trước một tập thể đã được đào tạo để triệt tiêu cảm hứng của đối phương như Chelsea, một đội bóng không có cầu thủ nào tạo đột biến giỏi như Crystal Palace thực tế chỉ chờ đợi phép màu mới có thể tìm đường vào khung thành Courtois. Tuy nhiên, phút 40, phép màu mà Crystal Palace chờ đợi bỗng dưng lại gõ cửa.

Trong một tình huống không có gì đặc biệt nhưng Azpilicueta bỗng dưng lại thực hiện cú đạp bóng triệt hạ dành cho Jedinak ngay trước mặt trọng tài. Thẻ đỏ trực tiếp là “phần thưởng” mà trọng tài Craig Pawson tặng cho tình huống dại dột đó. Đáng tiếc, lợi thế của Crystal Palace chỉ kéo dài đúng… 3 phút. Gần như ngay sau đó, Delaney cũng thực hiện một pha kéo người cực thô đối với Remy. Anh nhận thẻ vàng thứ 2, trả trận đấu trở lại thế quân bình về mặt quân số.

Pha vào bóng rất quyết liệt của Azpilicueta

THẮNG KIỂU MOURINHO
Hiệp 2 bắt đầu với kịch bản gần như không có sự thay đổi nào so với 45 phút trước đó. Dù đối thủ chỉ là một Crystal Palace vốn dĩ khá yếu tại Premier League, nhưng cũng không thể phủ nhận, Chelsea tài hơn những đối thủ cạnh tranh ở khả năng giữ nhịp trận đấu. Và điều đặc biệt nhất: Càng vào những thời điểm sóng yên biển lặng nhất thì The Blues lại có bàn thắng.

Phút 51, từ một pha đan đập không khác gì những tình huống mà chúng ta hay chứng kiến ở các sân bóng phủi, Oscar đặt Fabregas vào thế đối mặt thủ môn và cựu tiền vệ Barca dễ dàng tạo ra một cách biệt đủ an toàn để The Blues có thể vững tin vào chiến thắng ngay từ phút 51. 

Tinh thần Crystal Palace hoàn toàn suy sụp sau bàn thắng đó. Trong khoảng 10 phút kế tiếp, có thể cảm nhận rất rõ sự chán nản của các học trò HLV Neil Warnock. Họ lên bóng hời hợt, thử vận may từ những cú sút xa thiếu lực và chỉ may mắn lắm mới thoát thêm ít nhất 1 bàn thua nữa. 

Tuy nhiên, sự chùng xuống ít nhiều của Chelsea trong những phút cuối cũng tạo điều kiện để Crystal Palace có bàn thắng danh dự. Nó chẳng ảnh hưởng đến chiến thắng chung cuộc của The Blues. 

Tiếp tục thắng lợi bằng một phong cách lạnh lùng quen thuộc, Chelsea cứ như một cỗ xe tăng, đi đến đâu, cán sạch mọi đối thủ đến đó. Tuy nhiên, phía trước The Blues là một lịch thi đấu cực nặng với trung bình 3 ngày/trận. Đó mới là thời điểm thử thách bản lĩnh của Chelsea.

Đội hình ra sân:
Crystal Palace: Speroni; Kelly, Hangeland, Delaney, Ward; Jedinak, McArthur, Ledley, Bolasie, Puncheon; Campbell.
Chelsea: Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Matic, Fabregas, Willian, Oscar, Hazard, Remy
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Tường thuật, Crystal Palace 1-2 Chelsea Tường thuật, Crystal Palace 1-2 Chelsea

    Chelsea đã hoàn tất mục tiêu giành trọn 3 điểm trong 1 trận đấu mà HLV Jose Mourinho quyết định cất chân sút chủ lực Diego Costa trên băng ghế dự bị.

  • Man City 4-1 Tottenham: Sức mạnh của nhà vua Man City 4-1 Tottenham: Sức mạnh của nhà vua

    Man City đã có một ngày thi đấu thăng hoa tột bậc. Thắng lợi 4-1 trước Tottenham không chỉ đem lại cho sân Etihad 3 điểm mà còn là lời khẳng định sức mạnh của đội bóng đang giữ vương miện của Premier League.

  • Tường thuật Man City 4-1 Tottenham Tường thuật Man City 4-1 Tottenham

    Với 4 bàn thắng ghi được, Aguero chính là cái tên xuất sắc nhất trong chiến thắng đậm đà của Man City trước Tottenham. Đội bóng của HLV Pochettino vẫn chưa thể trưởng thành hơn trong những trận đấu lớn.

  • Chelsea: Từ Drogba đến Costa Chelsea: Từ Drogba đến Costa

    Diego Costa đang gợi lại thời đỉnh cao của Didier Drogba. Với chân sút tài năng người Tây Ban Nha, Chelsea có một mũi khoan đủ sức xuyên thủng mọi hàng phòng ngự.

  • Chữ ký bí mật của Arsenal: 2 triệu bảng cho công ty phân tích dữ liệu Chữ ký bí mật của Arsenal: 2 triệu bảng cho công ty phân tích dữ liệu

    Cuộc tranh luận gay cấn nhất ở Arsenal trong mùa Hè là tại sao họ lại không mua thêm một hậu vệ đẳng cấp nữa khi trong đội hình chỉ có 5 hậu vệ đáng tin cậy, còn đội bóng đang có 207,9 triệu bảng tiền mặt trong ngân hàng.

  • Hàng công Man City: “Nổ súng” nào, Aguero! Hàng công Man City: “Nổ súng” nào, Aguero!

    “Nếu không bị chấn thương hành hạ, Sergio Aguero rất có tiềm năng giành Quả bóng vàng”, HLV Manuel Pellegrini đã nói như thế trước thềm trận tiếp Tottenham trên sân nhà.

  • Ai là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea từ đầu mùa? Ai là cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea từ đầu mùa?

    Diego Costa và Cesc Fabregas tỏa sáng rực rỡ, Nemanja Matic đang dần thay thế được Frank Lampard, Eden Hazard vẫn đang chứng tỏ được giá trị. Nhưng ai trong số họ mới là người xuất sắc nhất của Chelsea từ đầu mùa?

  • Chelsea: Không hay vì quá hay! Chelsea: Không hay vì quá hay!

    Chelsea đang dẫn đầu Premier League rất thuyết phục với 19 điểm sau 7 vòng, hơn 5 điểm so với đối thủ đáng gờm nhất là Man City. Không ít người đã sớm “phong vương” cho đội bóng của Jose Mourinho, nhưng HLV Manuel Pellegrini của Man City tin rằng The Blues vẫn có điểm yếu.

  • 21h00 ngày 18/10, Arsenal vs Hull City: Pháo thủ sẽ sa lầy 21h00 ngày 18/10, Arsenal vs Hull City: Pháo thủ sẽ sa lầy

    Arsenal đang trải qua 3 trận đấu liên tiếp không biết đến chiến thắng ở sân chơi quốc nội. Chuỗi trận đáng thất vọng của họ có thể sẽ còn dài thêm sau 90 phút đêm nay, bởi Pháo thủ sẽ phải bước vào sân với đội hình rách nát.

  • 18h45 ngày 18/10, Man City vs Tottenham: Man City tăng tốc 18h45 ngày 18/10, Man City vs Tottenham: Man City tăng tốc

    Lịch thi đấu từ giờ đến cuối năm 2014 của Man City tại Premier League khá nhẹ nhàng. Được gặp những đối thủ nhẹ ký, cùng với phong độ đang dần “vào phom”, đây là thời cơ để nửa xanh thành Manchester tăng tốc, qua đó rút ngắn khoảng cách điểm số với đội đầu bảng Chelsea.

  • Phỏng vấn độc quyền Mourinho: “Họ muốn biến chúng tôi thành những gã hề...” Phỏng vấn độc quyền Mourinho: “Họ muốn biến chúng tôi thành những gã hề...”

    Trong một buổi phỏng vấn gần đây với cựu danh thủ Gary Neville cho báo Telegraph, HLV Jose Mourinho đã chia sẻ chân tình về cuộc sống bóng đá của ông tại Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x