Cứ làm tốt việc của mình, Arteta!

Từ 14:06 ngày 06-03-2021
Biến động thượng tầng tại Barcelona, thành tích yếu kém của Ronald Koeman, đã đem đến một thông tin râm ran là Barca sẽ mời Mikel Arteta về làm HLV trưởng từ mùa sau.

Viễn cảnh được cầm quân Real Madrid hay Barcelona xưa nay vẫn luôn là giấc mơ trong đời của mỗi HLV. Và đương nhiên Arteta cũng không cưỡng nổi sức hút ấy. Khi được hỏi về điều này, ông cũng nhấn mạnh hai từ “khổng lồ” khi nhắc đến Barca. Arteta là người thông minh nên rất biết phải nói gì. 

Cụ thể, nhà cầm quân Tây Ban Nha nhấn mạnh: “Vô cùng hạnh phúc khi được dẫn dắt Arsenal, và tôi hoàn toàn tập trung vào công việc mà tôi phải làm ở đây”. Vấn đề là đấy vốn thuộc về những câu “sáo ngữ” quen thuộc. Chúng ta quá quen với điều này trong bóng đá chuyên nghiệp. Thần tượng hôm trước có thể đứng ở ban công giơ cao chiếc áo, bày tỏ lòng trung thành, vỗ tay lên tim nói hai từ hạnh phúc. Nhưng chỉ mấy tháng sau, đã thấy thần tượng đó lên máy bay để chuyển sang thành phố khác. Đấy là bóng đá, là sự biến thiên của bóng đá. Đây là môn thể thao rất ít sự trung thành.

Và bạn nhớ cho, Mikel Arteta là một người khôn khéo. Và bạn nếu đọc kỹ câu trả lời phỏng vấn của Arteta, bạn sẽ thấy ông đã khéo léo PR bản thân một cách đầy tinh tế với Barca như thế nào. Ông nói rằng: “Tôi đã được nuôi dạy ở đó với tư cách là một cầu thủ và sẽ luôn có những mối liên hệ”. Vâng, tôi đây là người thấm nhuần văn hóa catalunya, nhắc khéo tôi đây là một “cây nhà lá vườn” từ thuở sơ sinh.

Xin thưa còn cái CV nào quan trọng hơn thế với một HLV muốn dẫn dắt Barca cơ chứ? Người Barca luôn có niềm tin rằng di sản của Johan Cruyff sẽ phải luôn luôn phải được kế thừa, lối chơi truyền thống là trường tồn và được dẫn dắt bởi thế hệ này đến thế hệ khác, và La Masia là một viên ngọc. Đấy là lý do mà năm 2008, một Pep Guardiola khi chập chững vào nghề, nhưng lại là HLV đội trẻ. đã được lựa chọn chứ không phải Jose Mourinho lẫy lừng. 

Đấy cũng là lý do mà một Quique Setien vô danh được lựa chọn vào tháng 01/2020, chỉ bởi ông được nhớ đến với danh xưng tự phong là “học trò của Johan Cruyff”. Ngoài ra, lưu ý Joan Laporta, ứng cử viên năng ký nhất tại ghế chủ tịch Barca là một fan bự của Pep Guardiola, còn Arteta là trợ lý thấm nhuần của Pep. Kết hợp từng yếu tố, tin đồn Arteta quay lại Camp Nou chắc chắn không phải ngẫu nhiên.

Nhưng Arteta hãy nhớ cho “Trên đời này có 3 việc : Việc của bản thân/Việc của người khác/Việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do : quên mất việc bản thân, thích xen vào việc người khác và lo lắng về việc của ông trời. Muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần : Làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc người khác và đừng nghĩ việc của ông trời”. Tương lai không đoán định, chức chủ tịch Barca là chuyện của ông trời. Còn đêm nay có Burnley.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x