Cục diện cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Không đơn giản cho Man City

MINH NHI
09:54 ngày 03-05-2016
Thảm bại 2-4 trước Southampton cuối tuần qua chưa làm Man City đánh mất vị trí thứ 4. Tuy nhiên, trận thua đó chắc chắn khiến thầy trò HLV Manuel Pellegrini sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn giữ chỗ trong Top 4, dù mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa…
Cục diện cuộc đua Top 4 Ngoại hạng Anh: Không đơn giản cho Man City
GIAN NAN GIỮ CHỖ TOP 4

Sau thất bại trước Southampton, Man City đã mất vị trí thứ 3 vào tay Arsenal với 3 điểm ít hơn. Thậm chí, họ còn để M.U rút ngắn cách biệt xuống còn 4 điểm. Tuy nhiên, Quỷ đỏ vẫn còn 1 trận chưa đấu, gặp West Ham. Trong trường hợp M.U thắng nốt trận đấu bù, Man xanh chỉ còn hơn đối thủ cùng thành phố vỏn vẹn 1 điểm. 

Lịch thi đấu của M.U trong phần còn lại mùa giải nặng hơn so với Man City. Bởi 2 vòng tới, Quỷ đỏ phải gặp lần lượt Norwich, West Ham đều trên sân khách. Đây đều là 2 đội bóng vẫn còn nguyên động lực thi đấu. Đã vậy, M.U lại thường chơi tệ trên sân khách. Tuy nhiên, trong bóng đá thì điều gì cũng có thể xảy ra. Không ngoại trừ khả năng M.U vẫn toàn thắng cả 2 trận sắp tới. Trong hoàn cảnh đó, đường vào Top 4 của Man City vẫn còn rất gian nan. 

Việc tập trung quá nhiều sức lực cho sân chơi Champions League đã khiến Man City từ chỗ là ứng viên vô địch, giờ thì đang đứng trước nguy cơ văng khỏi Top 4. Nếu không sớm đứng dậy sau thảm họa trước Southampton, khả năng đội chủ sân Etihad mất vé dự Champions League mùa tới vào tay M.U hoàn toàn có thể xảy ra. 


QUYẾT ĐỊNH Ở VÒNG 37 

Hai vòng còn lại của mùa giải, Man City sẽ tiếp đón Arsenal và làm khách của Swansea. Cứ cho là Man xanh sẽ thắng Swansea ở vòng cuối bởi đây là đội bóng đã hết động lực thi đấu. Như vậy, trận quyết định cho tham vọng Top 4 của Man City sẽ là cuộc đối đầu với Arsenal ở Etihad cuối tuần này. Hiện tại, Pháo thủ đang hơn Man xanh 3 điểm. 

Tuy nhiên, họ cũng chưa chắc chân trong Top 4. Bởi vậy, chắc chắn sẽ có trận đại chiến giữa Man City và Arsenal ở Etihad vì tấm vé tham dự Champions League. Và Man xanh là đội buộc phải giành chiến thắng. Tới đây, đội quân của Pellegrini có nhiều lý do để lo ngại. 

Nguyên nhân đầu tiên là bởi Man City mùa này chơi cực tệ trong các trận cầu lớn. Trong khi đó, đây lại đang là điểm mạnh của Arsenal. Bằng chứng, Pháo thủ là đội có điểm số trung bình cao nhất khi đối đầu với Top 5 ở Premier League 2015/16, với 2 điểm/trận, cao hơn M.U (1,57), Tottenham (1,5) và Leicester (1,28). 

Trong khi đó, chính Man City là đội có điểm số trung bình kém nhất khi đụng độ Top 5, với vỏn vẹn 0,28 điểm/trận. Trong 3 trận gần nhất gặp các đối thủ thuộc Top 5 thì Man xanh đều trắng tay dù được chơi trên sân nhà. Họ đã thua M.U 0-1 ở vòng 31, thua Tottenham 1-2 ở vòng 26 và thua tiếp Leicester 1-3 tại vòng 25. Khác biệt về bản lĩnh và phong độ trong các trận đại chiến giữa Arsenal và Man City là rất dễ nhận ra. 

Kế tiếp, trận đấu giữa Man City và Arsenal đến ngay sau trận bán kết lượt về Champions League của Man xanh với Real Madrid. Đội quân của Pellegrini sẽ tốn rất nhiều sức lực ở Bernabeu. Trong khi đó, Arsenal lại được nghỉ ngơi cả tuần. Nghĩa là, Pháo thủ cũng chiếm lợi thế lớn nữa về mặt thể lực. 

Nói vậy để thấy, dù đang có ưu thế hơn M.U về mặt điểm số nhưng nhiệm vụ giữ chân trong Top 4 không hề là đơn giản với Man City. 

Man City vẫn bị Champions League ám ảnh
Thất bại 2-4 trước Southampton cho thấy Man City vẫn không chữa được căn bệnh luôn chơi kém ở Premier League ngay sau khi trở lại từ Champions League. Bằng chứng là từ đầu mùa, trong 11 trận ở Premier League ngay sau Champions League thì Man xanh chỉ giành 5 chiến thắng và nhận 3 thất bại, tức tỷ lệ chiến thắng chỉ là 45,4%. Cuối tuần này, liệu Man City có chơi tốt hơn khi gặp Arsenal ngay sau khi đá trận bán kết lượt về Champions League với Real Madrid?  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Một Schmeichel khác rực rỡ tại M.U Một Schmeichel khác rực rỡ tại M.U

    Tối Chủ nhật vừa qua, CĐV Man United được sống lại khoảng thời gian của những năm 1990, khi có Schmeichel bay lượn trong khung gỗ. Chỉ tiếc lần này là Kasper, không phải Peter. Anh ta cũng khoác chiếc áo khác và bảo vệ cầu môn đối diện. Tuy nhiên, tài năng thì không có gì bàn cãi, gần như tương đương.

  • Leicester City vô địch giải Ngoại hạng Anh 2015/16 Leicester City vô địch giải Ngoại hạng Anh 2015/16

    Với việc Tottenham bị Chelsea cầm chân 2-2 ở trận đấu rạng sáng nay (3/5), Leicester đã bước lên đỉnh của bóng đá xứ sương mù lần đầu tiên trong lịch sử với chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16.

  • Iheanacho xứng đáng đá chính ở Bernabeu Iheanacho xứng đáng đá chính ở Bernabeu

    Trong khi Sergio Aguero, Kevin De Bruyne, David Silva, Yaya Toure, tất cả những ngôi sao sáng nhất ở Etihad đều đang có dấu hiệu mệt mỏi, thì Kelechi Iheanacho cho thấy anh là cầu thủ hưng phấn nhất của Man xanh khi mùa giải bước vào giai đoạn cuối.

  • Burnley giành vé dự Ngoại hạng Anh mùa tới Burnley giành vé dự Ngoại hạng Anh mùa tới

    Nhờ chiến thắng tối thiểu trước Queens Park Rangers vào đêm qua, Burnley sẽ được lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới.

  • Man City mất 44 triệu bảng để đổi lấy "của nợ" Sterling Man City mất 44 triệu bảng để đổi lấy "của nợ" Sterling

    Man City từng mất tới 44 triệu bảng và rất nhiều công sức để đưa Raheem Sterling về Etihad hồi đầu mùa này. Ngôi sao 21 tuổi người Anh cũng phải nổi loạn tại Liverpool mới đến được với Man xanh, với khát vọng vươn lên thành một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra ngược lại.

  • HLV Ranieri gọi điện cảm ơn Chelsea đã giúp Leicester vô địch HLV Ranieri gọi điện cảm ơn Chelsea đã giúp Leicester vô địch

    Nhờ Chelsea cầm chân Tottenham 2-2 vào đêm qua, Leicester đã đoạt chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này sớm trước 2 lượt đấu. Sau trận đấu nói trên, HLV Claudio Ranieri đã gọi điện cho đồng nghiệp Guus Hiddink để cảm ơn về việc Chelsea giúp Leicester cắt được cái đuôi mang tên Tottenham.

  • Sao Tottenham đáng bị đuổi vì tấn công Costa Sao Tottenham đáng bị đuổi vì tấn công Costa

    Ở trận Chelsea hòa Tottenham 2-2 tại Stamford Bridge vào đêm qua, tiền vệ Mousa Dembele bên phía đội khách đã xung đột với Diego Costa và có vẻ như như anh còn móc mắt tiền đạo này. Theo bình luận viên Jamie Carragher thì Dembele xứng đáng phải nhận thẻ đỏ vì hành vi phi thể thao này.

  • Cha con nhà Schmeichel đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh Cha con nhà Schmeichel đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

    Với việc Tottenham vừa bị Chelsea cầm hòa 2-2, thủ thành Kasper Schmeichel đã vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này cùng với Leicester City. Không những vậy, anh cùng với cựu thủ môn Peter Schmeichel còn đi vào lịch sử với tư cách là cặp cha con thứ 2 từng đăng quang ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.

  • Dàn sao Leicester phát điên với chức vô địch Ngoại hạng Anh Dàn sao Leicester phát điên với chức vô địch Ngoại hạng Anh

    Hậu vệ trái Christian Fuchs đã đăng video các thành viên của Leicester ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 ở nhà tiền đạo Jamie Vardy.

  • Leicester bước vào "ngôi đền 100" ở Ngoại hạng Anh Leicester bước vào "ngôi đền 100" ở Ngoại hạng Anh

    Với việc đã đăng quang Ngoại hạng Anh sớm 2 vòng đấu, Leicester sẽ là đội vô địch có số ngày trên đỉnh BXH dài thứ 14 trong lịch sử giải đấu số 1 xứ sương mù.

  • Leicester & chặng đường 20 năm lột xác ngoạn mục Leicester & chặng đường 20 năm lột xác ngoạn mục

    Leicester đã phải trải qua vô vàn thăng trầm, từ việc phải ngụp lặn ở giải hạng Nhì cho đến những chông gai ở hạng Nhất. Nhưng sau tất cả, "Bầy Cáo" trở lại để giờ đây bước lên đỉnh Ngoại hạng Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x