Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Có chút cân bằng... giả tạo?

Kinh Thi Kinh Thi
09:02 ngày 23-11-2018
Man City vẫn đang dẫn đầu Premier League với 32 điểm và 36 bàn thắng sau 12 vòng. Trên lý thuyết, tỷ lệ này (bình quân 2,67 điểm và 3 bàn/trận) còn cao hơn cả những kỷ lục oai hùng mà thầy trò Pep Guardiola lập được trong chức vô địch Premier League mùa trước (đạt đến cột mốc 100 điểm và ghi đến 106 bàn).
Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Có chút cân bằng... giả tạo?
Một thời, nói đến Liverpool của Juergen Klopp là phải nói đến một sức mạnh kỳ lạ: họ từng có một mùa bóng bất bại trước các đối thủ thuộc nhóm Big Six, và nhìn chung luôn được đánh giá là đội đáng gờm nhất, riêng trong hàng ngũ các đội mạnh với nhau. Nhưng bây giờ, Man City đã chính thức qua mặt Liverpool, nếu làm một bảng xếp hạng giữa các đội Big Six với nhau, trong các trận đấu kể từ khi Klopp xuất hiện ở Premier League.

Tóm lại, đành phải tiếp tục nhận định về ưu thế vượt trội của Man City trong cuộc đua ở Premier League mùa này? Hơi trớ trêu, khi Man City mùa này thật ra đang kém 2 điểm và 4 bàn so với chính họ sau 12 vòng ở mùa bóng trước. Thầy trò Pep không có hy vọng bắt kịp chính họ trong 8 vòng đấu sắp tới. Đấy là vì ở mùa bóng trước, Man City chỉ mất 2 điểm sau 20 vòng (mùa này, họ đã mất 4 điểm rồi).

Không phải bản thân Man City. Thật ra, những gì xảy ra ngay sau lưng họ mới là những điều đáng bàn nhất ở cuộc đua năm nay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, cả 3 đội dẫn đầu giải Vô địch Anh đều bất bại sau 12 vòng. Liverpool đã bắt kịp kỷ lục của chính mình về điểm số có được sau 12 vòng ở Premier League. 30 điểm sau 12 vòng nghĩa là tương đương 95 điểm trong cả mùa bóng. Ngoài Man City trong mùa vừa qua, chưa có đội nào từng vô địch Premier League với điểm số cao hơn những gì Liverpool đang có trong mùa bóng này! Thế còn Chelsea? Thiên hạ đã nói khá nhiều về kỷ lục bất bại của Maurizio Sarri (HLV đầu tiên không thua trong 12 trận đầu tiên cầm quân ở Premier League).


Vâng, cả Liverpool lẫn Chelsea đều trở thành những võ sĩ thách đấu quá đáng gờm đối với nhà vô địch Man City và đấy là lý do vì sao chúng ta không thấy Man City “một mình một ngựa” như trong mùa trước.

Bóng đá hấp dẫn ở tính đối kháng. Bạn mạnh hay yếu, xuất sắc đến mức độ nào, trước tiên còn do đối thủ của bạn quyết định. Trong nhiều trường hợp, chúng ta không thể nhận định về sức mạnh hoặc tham vọng của một đội bóng chỉ bằng việc đánh giá chính đội bóng ấy. Ngay thời điểm này mùa trước, Man City đã dẫn quá xa so với phần còn lại của giải. Khoảng cách giữa họ với đội nhì bảng tăng dần đến 15 điểm sau 20 vòng. Coi như đấy đã là nhà vô địch rồi. Còn bây giờ, chưa thể nói gì về khả năng bảo vệ thành công chức vô địch của Man City, cho dù chính họ vẫn đang tỏ ra quá hay, quá ổn định, quá đều. Vì đã có Liverpool và Chelsea luôn đeo bám quyết liệt.

Như đã nêu, bàn về sức mạnh của các đội bóng là phải bàn về mối tương quan với các đối thủ nữa. Chelsea và Liverpool quá mạnh? Hay thật ra họ vẫn kém xa Man City, nhưng lại quá mạnh so với “phần còn lại”? Chưa bao giờ Top 5 ở Premier League lại quá chênh lệch so với 5 đội chót bảng như hiện nay. Các đội thuộc Top 5 thắng 19, hòa 1 trong 20 trận gặp 5 đội chót bảng (đấy là một trận hòa của Arsenal), lấy đến 96,7% số điểm tối đa trong các trận đấu thuộc diện này. Điểm số không “lọt ra ngoài”, thì lấy gì để “nội bộ Man City, Liverpool, Chelsea” bứt phá lẫn nhau?

Dường như có chút gì đấy giả tạo, trong cuộc đeo bám quyết liệt giữa 3 đội đầu bảng hiện thời. Man City vẫn cứ trội nhất. Dù sao đi nữa, có đeo bám là quá tốt rồi. Premier League hiện hấp dẫn hơn cùng kỳ năm ngoái.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x