Cuộc đua vô địch Premier League: Phân hóa 'ngoại cỡ' áp lực 'ngoại hạng'

Minh Tâm
15:44 ngày 17-10-2019
Sau 8 vòng đấu, Premier League phân hóa hơn bất kỳ giải VĐQG hàng đầu châu Âu nào khác khi khoảng cách giữa đội thứ nhất với phần còn lại đã lên tới 8 điểm. Nhưng đúng như tên gọi của mình, giải Ngoại hạng Anh vẫn mang đến áp lực “ngoại hạng” cho đội dẫn đầu.
Cuộc đua vô địch Premier League: Phân hóa 'ngoại cỡ' áp lực 'ngoại hạng'

Premier League phân hóa mạnh nhất châu Âu
Đánh bại Leicester 2-1 ở vòng 8 Premier League, Liverpool đã nối dài mạch toàn thắng từ đầu mùa lên 8 trận và độc chiếm ngôi đầu bảng với 24 điểm, nhiều hơn đội thứ nhì là Man City tới 8 điểm. Đấy là một sự tương phản đến gay gắt so với những gì diễn ra sau 8 vòng đầu tiên của mùa trước.

Cùng kỳ năm ngoái, có tới 3 đội cũng giành được 20 điểm để so kè sít sao trên tốp đầu là Man City, Chelsea và Liverpool. Trong khi đó, phía sau họ cũng có 2 đội được 18 điểm là Tottenham và Arsenal. Nhưng nay, chỉ mình Liverpool bứt lên sau 8 vòng đấu với cách biệt mênh mông so với đội thứ nhì. Trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lúc này, không có đội nào tạo được khoảng cách lớn như vậy với phần còn lại.

Tại Serie A, Juventus vừa mới soán ngôi đầu của Inter sau chiến thắng trước chính đối thủ này ở vòng đấu thứ 7. Nhưng Bà đầm già hiện cũng chỉ hơn đội bóng thành Milan vỏn vẹn 1 điểm. Phía sau họ, Atalanta đang  bám sát với cách biệt chưa bằng một trận thắng. Cục diện Serie A, vì thế, có thể xáo trộn bất cứ lúc nào.

Trong khi đó, La Liga thì có tới… 13 đội bám sát nhau với khoảng cách không quá 1 chiến thắng, bắt đầu từ đội xếp thứ nhất là Real Madrid (18 điểm) trở đi. Điều tương tự cũng xảy ra tại Bundesliga khi Bayern Munich dù dẫn đầu bảng vẫn có thể bị phế ngôi bởi đội xếp thứ… 7 là Leverkusen do chỉ hơn kém nhau 2 điểm.

Ngay cả một giải đấu vốn nổi tiếng là bị thống trị bởi một đội như Ligue 1 thì mùa này cũng không thể so được về sự phân hóa với giải Ngoại hạng Anh. Ở sân chơi số một nước Pháp, nhà vô địch tuyệt đối PSG hiện chỉ hơn đội thứ nhì (Nantes) vỏn vẹn 2 điểm và cũng đã nhận về tới 2 trận thua sau 9 vòng đầu.

Núi càng cao, gió càng lớn
Điểm qua cục diện những giải đấu hàng đầu châu Âu để thấy rằng, sự phân hóa tại Premier League mùa này đã lớn đến mức “ngoại cỡ” thế nào. Song những gì từng diễn ra ở sân chơi Ngoại hạng Anh cho thấy, sẽ là chủ quan nếu chỉ nhìn vào cú tăng tốc hoành tráng của Liverpool để sớm kết luận về cuộc đua.

Ở một khía cạnh nào đó, khoảng cách mông mênh giữa Liverpool với phần còn lại đồng thời cũng chính là áp lực khổng lồ dành cho đội bóng chủ sân Anfield. 30 năm nay, Liverpool luôn đóng vai kẻ đi săn, luôn truy đuổi những đội dẫn đầu, những đội mạnh hơn hòng đòi lại chiếc cúp VĐQG đã bị mất kể từ sau mùa giải 1989/90. Với tâm thế của một đoàn quân khởi nghĩa, The Kop chẳng có gì để mất nên áp lực trên vai họ nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những nhà vô địch như M.U, Arsenal, Chelsea hay Man City.

Giờ đây, gió đã đảo chiều và cuộc đời cũng trao cho Liverpool vai diễn khác: vai diễn của kẻ bị truy đuổi. Bất cứ đội bóng nào tại Premier League cũng muốn đánh bại (hoặc chí ít là cầm hòa) Liverpool để ghi tên mình vào lịch sử với tư cách là kẻ cắt đứt mạch thắng khó tin của The Kop. Bất cứ ứng cử viên vô địch nào cũng muốn (và cũng đủ khả năng) kéo lùi đoàn quân của HLV Juergen Klopp, nhằm níu giữ cơ hội đăng quang cho chính mình.

Trận đấu gần nhất của Liverpool, trận thắng Leicester hôm 5/10, đã cho thấy The Kop hoàn toàn có thể vấp ngã khi mà những đối thủ tại Premier League đều được vũ trang mạnh mẽ và có ý chí chiến đấu rất cao. Hôm ấy, nếu không nhờ quả penalty thành công ở phút 90+5 của James Milner, Liverpool hẳn đã bị cầm hòa 1-1 trong một thế trận mà Leicester là đội chơi hay hơn ở hiệp 2. Trước đó, Liverpool cũng nhọc nhằn mới thắng được Sheffield Utd với tỷ số tối thiểu và cũng suýt rơi điểm trước sức ép kinh khủng của Chelsea trong hiệp 2 của trận đấu tại vòng 6.

Trong quá khứ, Liverpool đã ít nhất 2 lần gục ngã trong cuộc đua vô địch khi đóng vai kẻ bị đi săn. Đó là mùa 2013/14 và đặc biệt là mùa 2018/19, khi Liverpool để Man City vượt mặt dù đã có thời điểm dẫn trước đối thủ tới 7 điểm. Thế nên, đây là lúc đoàn quân của Klopp cần chứng tỏ họ đã thích nghi được với sức ép của kẻ bị săn đuổi. Họ phải tiếp tục thắng, không chỉ để san bằng mà còn phải xô đổ kỷ lục 9 trận thắng liên tiếp do Chelsea lập ra hơn 10 năm trước. Mà muốn thế, Liverpool phải đả bại M.U trong trận đại chiến ở Old Trafford cuối tuần này. Chỉ có cách ấy thôi!

Coi chừng cạm bẫy Old Trafford
Là đại kình địch của nhau ở trận derby nước Anh nên ngay cả ở những lúc suy yếu nhất, M.U vẫn không chịu lép vế trước Liverpool nếu họ được đá ở Old Trafford. 4 lần gần nhất đón tiếp Liverpool tại “nhà hát của những giấc mơ”, M.U hòa 3 và thắng 1 trận. Thế nên, chỉ cần thầy trò Juergen Klopp có chút nào đó chủ quan, họ hoàn toàn có thể “sập bẫy” Quỷ đỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x