Vì thế, công việc của các cầu thủ phòng ngự bên phía hai đội ở Anfield sẽ rất nặng nề. Và cũng thật trùng hợp là trong hệ thống phòng ngự của cả The Kop lẫn Spurs đều đang có một trung vệ tay ngang. Đó là Fabinho bên phía đội chủ nhà và Eric Dier của vị khách đến từ London.
Tuy là những trung vệ đóng thế, nhưng cả hai đều “diễn” đạt đến mức trở thành trụ cột nơi hàng phòng ngự. Hiện giờ, có lẽ người ta đã quên mất là Dier vốn xuất thân là một tiền vệ phòng ngự. Mùa trước, tuyển thủ Anh này vẫn còn có 17 trận chơi ở vị trí này, và chỉ 13 lần sắm vai trung vệ trong 30 lần ra sân trong màu áo Tottenham. Nhưng mùa này, anh đã chiếm luôn một suất cứng ở trung tâm hàng thủ của Spurs với cả 15 trận chơi ở vị trí trung vệ.
Tình thế của Fabinho hơi khác một chút. Tuyển thủ Brazil vốn là một cầu thủ đa năng, khi có thể đảm nhiệm các vị trí tiền vệ mỏ neo, trung vệ và hậu vệ phải. Do đó, khi Virgil van Dijk và Joe Gomez lần lượt chấn thương, HLV Juergen Klopp lập tức nghĩ đến Fabinho. Và thực tế đã chứng tỏ rằng, nhà cầm quân này đã đúng. Vì với khả năng tranh chấp và phán đoán tình huống cực tốt, cầu thủ 27 tuổi đã giúp hàng thủ của Liverpool lấy lại sự chắc chắn. Bằng chứng là trong 11 trận Fabinho chơi ở vị trí trung vệ mùa này, The Kop đều bất bại (thắng 8 và hòa 3), cũng chỉ nhận có 6 bàn thua mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn