Đại chiến Man City - Arsenal: Hy vọng sẽ được giải trí

Kinh Thi Kinh Thi
10:59 ngày 05-11-2017
Điều gì xảy ra khi các đội mạnh ở Premier League gặp nhau trong mùa bóng này? Trận cầu “thượng đỉnh” gần đây nhất, M.U thắng Tottenham 1-0, là một cuộc so tài... đáng quên, hoặc bất quá thì chỉ có hiệp 2 là còn xem được. Trận hòa 0-0 của M.U trên sân Liverpool cũng vậy, hoặc phần nào là trận Chelsea - Arsenal (0-0).
Đại chiến Man City - Arsenal: Hy vọng sẽ được giải trí
Cũng có những trận “kinh hoàng”, như Liverpool thắng Arsenal 4-0, Tottenham thắng Liverpool 4-1, hoặc Man City thắng Liverpool 5-0. Đấy là những cơn “mưa gôn”, chủ yếu đến từ sai lầm cá nhân trong các hàng thủ, và hệ quả đi liền theo đó là tình trạng “vỡ trận”. Khá nhất có lẽ là trận Chelsea - Man City (0-1).

Premier League xưa nay luôn được xem là “trung tâm giải trí” trong thế giới bóng đá đỉnh cao. Nhưng hóa ra, tính giải trí lại là điều cuối cùng có thể chờ xem khi các đội bóng mạnh nhất tại đấy quyết đấu với nhau. “Super Sunday” kỳ này gồm đến 2 trận đấu lớn. Rất khó kỳ vọng điều đặc biệt gì đáng xem, khi thầy trò Jose Mourinho làm khách trên sân nhà vô địch Chelsea. Nhưng, trận Man City - Arsenal có thể sẽ khác.

HLV Arsene Wenger có thể đã “cổ lỗ sĩ”, lại không theo kịp các đội mạnh khác về sức chi tiền để quy tụ lực lượng hùng hậu. Nhưng ít ra, Wenger luôn “đáng yêu” trong mắt khán giả trung lập, hơn các đồng nghiệp giỏi giang ở Premier League, ở chỗ ông không bao giờ... sợ thua. Cứ việc bung sức mà ăn thua đủ với nhau, ai giỏi hơn thì thắng. Xưa nay đã vậy, bây giờ lại càng như vậy. Wenger sợ thua làm gì, khi ông gần như là HLV duy nhất ở Premier League không bao giờ biết đến cái gọi là “nguy cơ bị sa thải”!

Arsenal là đội thứ 6 sẽ làm khách trên sân Man City ở Premier League mùa này. Bốn trong 5 đội trước đó đã thua 0-3, 0-5, 0-5, 2-7. Đội còn lại là Everton - đội duy nhất ở Premier League và Champions League từng làm cho Man City mất điểm trong mùa bóng này (trớ trêu thay, HLV duy nhất làm nên “kỳ tích” ấy, Ronald Koeman, đã bị Everton sa thải).


“Chủ chiến hay chủ hòa”? Như đã nêu, đấy sẽ không phải là điều khiến Wenger phải nghĩ ngợi. Arsenal, trong mọi hoàn cảnh, vẫn sẽ là đội chủ trương đá đẹp, chơi thiên về công (tất nhiên, vẫn có những lúc họ muốn nhưng không thể ghi bàn, đấy lại là chuyện khác). Bây giờ, Man City của Pep Guardiola đang tỏ ra “vô đối” hơn bao giờ hết, thì đây lại chính là lúc Arsenal của Wenger càng phải vận dụng cách chơi sở trường về tấn công, ngay trên sân đối phương!

Nghe có vẻ lạ, nhưng đấy sẽ là “lối thoát” hợp lý nhất. Làm khách trên sân Man City mà lại chỉ lo phòng ngự, nhường đối phương quyền kiểm soát bóng, thì có khác gì nằm im chờ chết! Gắng gượng phòng thủ suốt 90 phút, trước lối chơi đã đạt đến mức độ nhuần nhuyễn rất cao của Man City, dường như là điều không thể được. Napoli, đối thủ có lẽ là xuất sắc nhất mà thầy trò Guardiola từng gặp trong mùa bóng này, đang dẫn đầu Serie A một cách cực kỳ chắc chắn, đã thủng lưới 6 bàn trong 2 trận gặp Man City ở Champions League.

Arsenal phải cố giữ bóng để hạn chế thời gian có bóng của đối phương, và phải hướng đến mục tiêu ghi bàn, khi đằng nào thì nhiệm vụ giữ sạch lưới cũng gần như là bất khả kháng. Phương pháp “dùng lửa để trị lửa” là chọn lựa tốt nhất cho Wenger trong đêm nay. Và khi ấy, giới hâm mộ sẽ được mãn nhãn với một cuộc so tài “công đối công”, bên nào ghi bàn nhiều hơn sẽ thắng. Hy vọng như thế!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • MU vs Sheffield: Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford Antony, 'nỗi ô nhục' Ten Hag mang tới Old Trafford

    Cầu thủ người Brazil, Antony, cần phải là người đầu tiên rời Old Trafford khi Sir Jim Ratcliffe tiến hành cuộc đại cải tổ ở MU trong mùa Hè năm nay. Có thể là với cả người đã đem anh ta về nữa.

  • Arne Slot có đủ tầm thay thế Klopp? Arne Slot liệu có đủ tầm thay Klopp?

    Arne Slot hiện đang là ứng viên hàng đầu thay thế Jurgen Klopp dẫn dắt Liverpool. Từng gây dựng được danh tiếng với Feyenoord nhưng liệu ông có đủ tài năng và bản lĩnh để kế nhiệm một triều đại đã quá thành công của Klopp?

  • Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới? Người cũ của MU sẽ dẫn dắt Bayern mùa tới?

    Cựu HLV trưởng MU, Ralf Rangnick nhiều khả năng sẽ thay thế Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich ở mùa tới. Theo truyền thông Đức, chiến lược gia 65 tuổi này đã đi đến thống nhất với đội bóng xứ Bavaria trong một số điều khoản.

  • Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển

    Cho rằng bị từ chối 1 bàn thắng mười mươi ở trận thua 2-3 vừa qua trước Real, chủ tịch Joan Laporta của Barca đã yêu cầu trận El Clasico cần phải được đá lại, nếu chứng minh là có lỗi của VAR khi từ chối bàn thắng của Lamine Yamal tại Bernabeu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x