Giờ thì Arsenal đã chiếm vị trí thứ 3 và nhiều khả năng sẽ trụ lại trong tốp 4 vào cuối mùa giải. Tại sao họ có thể, và chìa khóa cho sự thăng tiến này là gì? Unai Emery và Mesut Oezil chính là câu trả lời cho tất cả.
Điều dễ nhận thấy nhất trong sự tiến bộ của Arsenal là sơ đồ chiến thuật. Trước Newcastle, Unai Emery sử dụng hệ thống 3-4-2-1 với Mesut Oezil cùng Alex Iwobi chơi phía sau Alexandre Lacazette, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên của ba cầu thủ này kể từ ngày 11/11/2018.
Trước đó, HLV người Tây Ban Nha thích chơi với 2 tiền đạo trong sơ đồ 3-4-1-2, và hỗ trợ bộ đôi Lacazette - Pierre-Emerick Aubameyang là Oezil. Xa hơn nữa, Pháo thủ sẽ ra sân với bốn hậu vệ, hoặc 4-3-2-1, 4-1-2-1-2 hay 4-4-2.
Thường thì các HLV trong mùa giải đầu tiên sẽ cố thiết lập một kế hoạch xuyên suốt, với hệ thống chiến thuật cố định. Emery thì ngược lại. Ông liên tục điều chỉnh để cho đến nay, đã sử dụng ít nhất 8 sơ đồ khác nhau. “Khi chúng tôi thay đổi hệ thống, chúng tôi cũng thay đổi nhân sự”, HLV 47 tuổi nói sau chiến thắng trước Newcastle.
Chiến lược đang phát huy hiệu quả. Các đối thủ rất khó nắm bắt chính xác ý đồ của Arsenal để có thể lên kế hoạch đối phó. Về phần Pháo thủ, sự xáo trộn đội hình xuất phát mang đến động lực lớn cho các cầu thủ, khiến Emery luôn có trong tay những người ở trạng thái tốt nhất.
Nhờ vậy, bên cạnh việc duy trì sức mạnh tấn công, Arsenal còn cải thiện khả năng phòng thủ. Nếu như 22 trận Premier League đầu tiên, Pháo thủ chỉ giữ sạch lưới 3 trận, ít thứ 2 giải đấu, thì 9 trận gần nhất, họ có tới 4 lần không thủng lưới. Chưa hết, 6 trận đã qua Arsenal nhận vỏn vẹn 3 bàn thua, thành tích chỉ kém Man City trong cùng giai đoạn.
Hiển nhiên là Emery đã rất nỗ lực để gia tăng chất lượng phòng ngự, đặc biệt là giải quyết căn bệnh cố hữu: chết vì phản công. 22 trận đầu, Arsenal nhận 16 bàn thua từ các pha lên bóng chớp nhoáng bên phía đối phương, tệ chỉ sau Huddersfield. 9 trận đã qua, họ chỉ 1 lần thủng lưới vì lý do đó.
Oezil hồi sinh tốt cho Pháo thủ
Vai trò của Emery rất lớn trong hành trình đánh chiếm ngoạn mục vị trí thứ 3, nhưng cũng không thể không nhắc tới Oezil khi luận công. Từ một cầu thủ thường xuyên bị bỏ rơi trên ghế dự bị, tiền vệ người Đức đã hồi sinh để đá chính 3/4 trận gần nhất.
Như ở trận đấu với Newcastle, anh luôn di chuyển tích cực (là người chạy nhiều thứ 3 với 9,9km dù rời sân phút 84) và những pha chạm bóng đều mang ý nghĩa lớn lao. Không chỉ áp đặt ảnh hưởng ở khía cạnh tấn công thông qua 2 cơ hội tạo ra, 30 đường chuyền trong khu vực 1/3 sân đối phương cùng 5 đường tạt bóng, Oezil còn 11 lần thu hồi bóng, chỉ kém 1 so với Aaron Ramsey.
Con số này khiến định kiến về sự lười biếng của Oezil trở nên lỗi thời, đồng thời góp phần giải thích khả năng phòng thủ tốt lên trông thấy của Arsenal. Thực tế là mùa này, Pháo thủ đã nhận trung bình 1,07 bàn thua mỗi trận khi có tiền vệ người Đức, hiệu suất tốt hơn nhiều nếu thay thế anh là Mkhitaryan (1,47) hay Iwobi (1,46).
“Nhiệm vụ của tôi là cống hiến hết mình, sao cho đội bóng giành chiến thắng mọi trận”, Oezil nói. Với tinh thần và cam kết đó, không ngạc nhiên khi Arsenal chễm chệ ở vị trí thứ 3.
Thời Emery, Arsenal chắc chắc hơn Ở mùa giải này, trung bình Arsenal nhận 12,5 cú dứt điểm mỗi trận, cao hơn mùa 2017/18 (11,1). Điều kỳ lạ là sau 31 vòng, đội quân của Emery mới để thua 6 trận, chưa bằng một nửa số thất bại mùa giải trước (13). Họ cũng chỉ nhận 39 bàn thua (1,25/trận), ít hơn 51 của cách đây 1 năm (1,34/trận).
Tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi lần đầu tiên được HLV Maurizio Sarri bố trí đá chính tại Ngoại hạng Anh 2018/19 ở trận gặp Brighton, và anh đã chứng minh mình xứng đáng có thêm nhiều cơ hội ra sân thường xuyên hơn.
Trong trận đấu buộc phải thắng trước Cardiff, Man City cất cả Kyle Walker, Bernardo Silva, Ilkay Guendogan, David Silva, Raheem Sterling trên ghế dự bị còn Sergio Aguero thậm chí không được đăng ký. Và họ giành chiến thắng.
Ole Gunnar Solskjaer có tự trách mình, khi ông tin dùng Fred, để một lần nữa phải trả cái giá quá đắt? Đấy chính là tội đồ lớn nhất khiến hy vọng lọt vào Top 4 của thầy trò Solskjaer trở nên mờ nhạt hẳn. Không chỉ ở trận thua Wolves vừa qua.
Chỉ trong vòng hơn nửa tháng, Diogo Jota đã 2 lần ghi bàn khiến M.U phải ôm hận ở FA Cup và Premier League. Jota đã chẳng thể cùng Wolves viết nên những điều kỳ diệu như thế, nếu như anh không dám đi ngược lại lời khuyên của gia đình cũng như dư luận.
HLV Maurizio Sarri của Chelsea đã ca ngợi màn trình diễn của Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek và Callum Hudson-Odoi sau khi đội nhà giành chiến thắng 3-0 trước Brighton.
Dù không nhận được sự chú ý của đông đảo NHM châu Á, nhưng các trận Luzern - Young Boys và Thun - Sion thuộc giải VĐQG Thụy Sỹ đêm nay đều hứa hẹn sẽ xảy ra mưa gôn.
Đêm nay Man City sẽ tiếp đón Cardiff City và nếu giành chiến thắng họ sẽ đòi lại ngôi đầu BXH Premier League từ tay Liverpool. Khá thú vị là tuy trận đấu có tính chất quan trọng như vậy, song các cầu thủ Liverpool lại chẳng quan tâm đến chuyện The Citizens thi đấu thế nào.
Trong lúc rời sân Wembley sau khi góp sức giúp Man City đả bại Chelsea ở bán kết FA Cup, Kevin De Bruyne chỉ nói ngắn gọn một câu với truyền thông: "Tôi mệt rồi"...
Có mặt trên khán đài Wembley chứng kiến trận bán kết FA Cup của MU, khuôn mặt chán nản của Sir Jim Ratcliffe đã bộc lộ rõ sự thất vọng tột cùng dành cho HLV Erik ten Hag. Một danh sách ứng viên cũng đã được lên sẵn và chỉ còn chờ những bước đi cuối cùng mà thôi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn