Đằng sau thành công của Ole Gunnar Solskjaer: Mike Phelan 'Người đặc biệt' ở Old Trafford

Cẩm Chi
07:12 ngày 15-01-2019
Khi nhận lời PCT Ed Woodward, Ole Gunnar Solskjaer muốn BLĐ Man United đồng ý một điều kiện là đưa Mike Phelan quay về. Ông đã thức trắng đêm đợi điện thoại của Phelan. Và sau 2 tháng làm việc cùng nhau, Solskjaer đã có thể thở phào, vì sự kiên nhẫn của mình được đền đáp hoàn toàn xứng đáng.
Đằng sau thành công của Ole Gunnar Solskjaer: Mike Phelan 'Người đặc biệt' ở Old Trafford
Gương phản chiếu của Sir Alex 

Trong cuốn sách “Leading”, Sir Alex Ferguson đã viết: “Trong những năm tôi cầm quyền, M.U không cần hội đồng chuyển nhượng vì các trợ lý của tôi là những tuyển trạch viên xuất sắc nhất”. 

Phelan là người trực tiếp tiến cử Shinji Kagawa, Matt Hummels và Robert Lewandowski cho Sir Alex vào cuối năm 2011. Tháng 05/2012, Sir Alex đặt vé máy bay qua Đức theo dõi trận chung kết Cúp Quốc gia Đức có sự tham gia của Dortmund. M.U muốn đem Hummels và Kagawa về Manchester, nhưng chỉ Kagawa cập bến Old Trafford sau đó 1 tháng, do vợ Hummels không muốn rời Đức.

Sau sự ra đi của Carlos Queiroz, Sir Alex đặt trọn niềm tin vào Mike Phelan. Ngày Sir Alex giới thiệu tân trợ lý, ông đã nhấn mạnh rằng ở đội bóng này, không nhân vật nào có sức phản kháng mãnh liệt như Phelan. “Đó là người đã đi qua mọi cung bậc thăng trầm trong sự nghiệp. 

Phelan từng bị tôi gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu trong trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Sheffield Wednesday, nhưng sau đó vài tháng đã đánh bật Paul Ince và Bryan Robson khỏi đội hình chính”, Sir Alex chia sẻ trên BBC năm 2013. 

Đâu ngẫu nhiên, Sir Alex thừa nhận sai lầm lớn nhất của ông sau khi rời Old Trafford không phải là chỉ định David Moyes, mà là không ngăn nổi Moyes loại Phelan khỏi đội ngũ trợ lý. Sir Alex khẳng định, Meulensteen và Steele là những người có thể thay thế, song Phelan “đơn giản là không thể đụng đến”.  


Có một câu chuyện kinh điển thế này về Phelan sau sự cố giữa Bồ Đào Nha và Anh ở tứ kết World Cup 2006. Rooney nhắn tin cho Sir Alex đề nghị phòng truyền thông M.U tổ chức buổi giao lưu trực tuyến giữa anh và Ronaldo nhằm xoa dịu dư luận về mối quan hệ căng thẳng. 

Sir Alex hỏi ý kiến Phelan, bấy giờ chỉ là trợ lý số 4. Thay vì “tát nước theo mưa”, Phelan khuyên Sir Alex dẹp ngay ý tưởng đó, vì buổi phỏng vấn ấy trông giống như vở kịch dàn xếp sẵn. “Nếu Rooney và Ronaldo muốn làm hòa, ông cần nhìn thấy nỗ lực hàn gắn quan hệ của cả hai, chứ không phải gồng lên nói với báo chí rồi bằng mặt lại không bằng lòng”, Sir Alex thuật lại đoạn hội thoại giữa ông và Phelan trong cuốn tự truyện. 

Phelan, cũng như Queiroz, là mẫu trợ lý tận tụy và sẵn sàng góp ý trực tiếp. Họ không cố gắng lấy lòng HLV trưởng bằng mọi giá, bởi “lời nói thật luôn khó nghe nhưng chân thành”, Phelan chia sẻ bí quyết làm trợ lý cho Sir Alex trong bài trả lời tờ Irish Times.  

Nửa còn thiếu của Solskjaer 

Solskjaer là huyền thoại ở M.U, trên cương diện cầu thủ. Khi BLĐ đội bóng tìm tới Na Uy xa xôi, nghĩa là họ muốn mượn cái uy của “sát thủ có bộ mặt trẻ thơ” để khơi gợi cảm hứng thi đấu cho các ngôi sao đang rệu rã và chán nản. Sự hiện diện của Solskjaer giúp bầu không khí ở trung tâm Carrington bớt ngột ngạt. Ông thu phục lòng quân bằng nụ cười quen thuộc, và tạo tối đa không gian cho các siêu sao tấn công M.U thể hiện năng lực. 

Nhưng Solskjaer biết rằng, ông không thể tự mình gánh vác giang sơn này. Sau 8 năm, Solskjaer, vốn sống khép kín và không dùng mạng xã hội, đã trở thành gương mặt xa lạ ở Manchester. “Tôi bước vào sân tập, và thấy nhiều người lạ lẫm. Nếu tôi không dẫn dắt M.U, chắc chắn nhiều khán giả sẽ không biết tôi là ai”, Solskjaer cảm thấy choáng ngợp khi trở lại. HLV 45 tuổi cần một “tư vấn viên” bên cạnh, giúp ông khám phá những gì đã bỏ lỡ tại Nhà hát của những giấc mơ.  

Phelan dành cả thanh xuân cống hiến cho M.U. Là cầu thủ, là HLV đội trẻ, là người giúp việc cho đội 1 và là cánh tay phải cho Sir Alex, Phelan là “ông chú quốc dân” theo lời kể của Michael Carrick. Từ năm 1999, Phelan đã huấn luyện và chứng kiến sự trưởng thành của không chỉ hàng tá thế hệ cầu thủ, mà còn là cả những biến động bên trong văn phòng làm việc CLB. 



Solskjaer chỉ thực hiện 2 cuộc điện thoại trước khi đồng ý làm HLV tạm quyền. Đầu tiên, ông gọi cho Sir Alex và sau đó, ông liên lạc với Phelan. “David Moyes ngã ở đâu, cậu hãy đứng dậy ở đó”, lời khuyên của Sir Alex cho Solskjaer được tờ NRK trích dẫn.  Sau 5 trận Solskjaer cầm quân tại Premier League, M.U đã ghi 15 bàn, chiếm 1/3 tổng số bàn thắng của đội khi mùa giải đã đi hơn nửa chặng đường. Nhưng không phải loại “võ công” cao siêu nào được Solskjaer giới thiệu, ông chỉ áp dụng đúng những gì đưa Sir Alex lên đỉnh vinh quang.

Trước buổi tập, Solskjaer chốt giáo án và giao toàn quyền điều hành trên sân cho Phelan. Đấy chính xác là phương pháp huấn luyện của Sir Alex, nơi ông đề cao vai trò của trợ lý và khiến họ đồng cảm. Trong các buổi họp trước ngày thi đấu, Solskjaer không độc thoại và luôn “để dành” 30 phút cho Phelan chia sẻ kinh nghiệm. 

Với lời khuyên của Phelan, Solskjaer đưa ra các mô hình quen thuộc của Sir Alex. Từ thứ 2 đến thứ 5, M.U chủ yếu tập tấn công. Tới thứ 6, Phelan mới tổng kết điểm mạnh-yếu của đối phương. Đó là cách tiếp cận “cửa trên, là vị thế của đội bóng lớn, buộc cầu thủ hình thành thói quen chủ động chơi bóng, áp đặt thế trận thay vì nương theo đối thủ và chờ đối phương tự mắc sai lầm”. 

Phelan cũng giới thiệu bài đối kháng mở rộng, từ 6 đấu 6 lên 8 đấu 8 và cuối cùng là chơi toàn sân 11 đấu 11. Một đội tấn công, một đội phòng ngự, tập ở cường độ cao. Có những phiên kéo dài tới 45 phút, nhằm mục đích nâng cao giới hạn chịu đựng của cầu thủ. Triết lý Sir Alex được lột tả rõ ràng ở chiến thắng trước Tottenham. M.U lì lợm phòng ngự, bình tĩnh thoát pressing và triển khai mảng miếng phối hợp ngay khi có cơ hội. Hình ảnh về một CLB phá bóng vô tội vạ lên trên đã biến mất. “7 năm rồi, M.U mới trở lại là chính mình”, Sky Sports bình luận.  

Cuối cùng, M.U đã nhìn thấy ánh sáng. Họ có một nhà quản trị nhân sự tuyệt vời là Solskjaer, được hậu thuẫn bởi cố vấn cao cấp Phelan - người tạo ra hệ thống chân rết ở mọi ngõ ngách Old Trafford. 

“Hợp đồng” giá trị nhất của M.U  
Paul Parker, đồng đội cũ Mike Phelan trong màu áo M.U (1991-1994) cho rằng chính Mike Phelan là bản hợp đồng đắt giá nhất của M.U trong mùa giải 2018/19. “Trong khu kỹ thuật, Phelan là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất. Người đàn ông ngồi cạnh Solskjaer tạo ra khác biệt lớn, giúp M.U lật ngược ván cờ tưởng như đã ngã ngũ”, Parker trả lời tờ The Sun. 

“Đệ” Mourinho thích làm việc với Phelan 


Kieran McKenna (ảnh), trợ lý được Mourinho đôn lên đội 1 hồi đầu mùa giải chia sẻ trên trang chủ M.U: “Phelan giới thiệu rất nhiều bài tập tôi chưa từng tiếp xúc trước đây. Ông ấy thay đổi phương pháp huấn luyện và may mắn thay, tất cả cầu thủ đều hứng thủ. Phelan cũng chia sẻ kinh nghiệm đi trinh sát, theo dõi đối phương, những kiến thức không thể tìm thấy trong sách vở”, McKenna hào hứng nói về Phelan. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City Kepa chỉ đạo 'người hùng' của Real giúp đội nhà loại Man City

    Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.

  • Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương' Hạ gục Man City, Real Madrid xứng danh 'sát thủ của những tân vương'

    Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.

  •  Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua Vượt mặt 'Thánh' Casillas, Neuer được phong là Vua

    Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.

  • Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland Sao Real Madrid lộ bí quyết khóa chặt Haaland

    Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x