Đang yên đang lành, Ngoại hạng Anh bỗng phải nghỉ Đông

Từ 07:48 ngày 09-02-2020
Man City đang thua đội đầu bảng Liverpool đến 22 điểm, tất nhiên không còn hy vọng tranh ngôi vô địch Premier League. Đấy đã là quá bẽ bàng đối với Pep Guardiola danh tiếng rồi.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 

Ngay cả trong mùa bóng duy nhất không có danh hiệu nào trong nghề huấn luyện (2016/17, khi lần đầu tiên sang Anh), Pep cũng không bị đội đầu bảng bỏ xa đến thế. Huống hồ, đây là mùa bóng mà Pep có tham vọng lớn, bắt kịp kỷ lục 3 lần liên tiếp vô địch bóng đá Anh.

Lần đầu, Man City vô địch với hàng loạt kỷ lục đi kèm, với hình ảnh hễ đã ra sân là họ đương nhiên sẽ thắng. Đến lần thứ hai, Man City giữ vững ngôi cao trước sức tấn công vừa dũng mãnh, vừa tuyệt vọng của Liverpool. Đấy đã là đội “á quân vĩ đại”, với điểm số cao hơn không biết bao nhiêu nhà vô địch xưa nay rồi. Nhưng vẫn không đủ để Liverpool san bằng khoảng cách 1 điểm với Man City. Mùa này, Pep còn tung tuyệt chiêu mới: tuyên bố chọn Premier League làm ưu tiên số 1, hơn cả Champions League! Đối phương mà yếu bóng vía, có khi đã phải chào thua trước khi cuộc đua bắt đầu.

Tình thế bây giờ, mọi người đã rõ. Có câu họa vô đơn chí. Man City sẽ không chỉ thất bại trong cuộc tranh hùng với Liverpool? Không khéo, họ còn có thể rớt lại phía sau Leicester - một anh hào hạng hai. Khoảng cách hiện thời chỉ là 2 điểm, và Man City còn phải làm khách trên sân Leicester chỉ trong nay mai.

Champions League, đấu trường mà Pep bảo là không phản ánh chuẩn xác sức mạnh của một đội bóng, là nơi mà Pep đã luôn thất bại trong gần chục năm nay, giờ lại trở thành chiếc phao có thể cứu vãn cho niềm kiêu hãnh của Pep.

Đợt nghỉ Đông kỳ lạ của bóng đá Anh xuất hiện đúng lúc: Man City sẽ được nghỉ 13 ngày sau trận gặp West Ham đêm nay. Họ sẽ gặp Leicester vào ngày 22/2, tức 4 ngày trước cuộc đụng độ với Real Madrid ở Champions League. Ngoài chuyện cầu thủ nghỉ ngơi, Pep còn có cơ hội nghiền ngẫm các vấn đề, chuẩn bị kỹ các phương án chiến thuật?

Thật đáng ngạc nhiên khi Pep xem đợt tạm nghỉ sắp tới là một “xui xẻo tiếp theo” cho Man City. Theo ông, các cầu thủ rất cần duy trì nhịp độ. Đang yên đang lành, bỗng nhiên phải nghỉ!

Suy cho cùng, Pep muốn nói gì cũng được, miễn không làm phiền người khác. Nhưng ở đây, kiểu bình luận ngược ngạo, cũng giống như lúc Pep xếp Champions League sau Premier League, phảng phất cái chất gian hùng của nhân vật luôn bị ám ảnh bởi chuyện thắng, bại. Đang chơi bóng đều đặn mà phải nghỉ ngơi là bất lợi lớn? Và một lần nữa, khối người đã được “thánh Pep” khai sáng? Ai không sợ Pep, có thể nghĩ khác: HLV trưởng của Man City lại vừa kiếm ra được một nguyên nhân để lý giải cho thất bại tiếp theo rồi!

XEM THÊM

Man City tính chi 50 triệu bảng cho đội trưởng Brighton để thay thế Stones

Điều gì đang xảy ra với Man City?

Guardiola tự 'bẻ cong quan điểm' với phát ngôn mới của mình

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x