Hè 2018, Mahrez rời Leicester chuyển sang Man City với giá 60 triệu bảng. Anh trở thành cầu thủ đắt nhất trong lịch sử Man xanh. Pep Guardiola dĩ nhiên đặt rất nhiều kỳ vọng vào Mahrez. Mặt khác, sức ép mà ngôi sao người Algeria phải đối mặt cũng rất lớn.
Tuy nhiên, mùa 2018/19 khép lại trong nỗi thất vọng với Mahrez. Anh không cạnh tranh được vị trí chính thức với các tiền đạo cánh khác như Leroy Sane, Raheem Sterling hay Bernardo Silva. Cả mùa năm ngoái, Mahrez chỉ ghi được 7 bàn và có 4 pha kiến tạo sau 27 trận ở Premier League. “Đội bóng này được xây dựng để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Chúng tôi cố gắng thắng ở mọi trận. Năm ngoái, khi tôi mới tới Etihad, HLV tin tưởng và đặt nhiều niềm tin vào tôi. Nhưng tôi lại không tạo ra sự khác biệt nhanh chóng như họ kỳ vọng. Ở một đội bóng như Man City, không có thời gian để chờ đợi. Bởi ở đây có 20 cầu thủ hàng đầu. Nếu tôi ngồi dự bị và những đồng đội đá chính đang chơi tốt thì việc trở lại đội hình chính là rất khó”, Mahrez tâm sự trên Sky Sports về màn thể hiện của mình trong mùa bóng trước.
Khi mùa 2018/19 khép lại, mặc dù trở thành nhà vô địch Premier League với Man City nhưng Mahrez không thể hài lòng với phong độ của mình. Anh gác lại nỗi buồn, tập luyện chăm chỉ hơn. Và bắt đầu từ mùa này, cựu ngôi sao của Leicester đã chơi tốt hơn. Mặc dù mới 23 lần ra sân ở Premier League 2019/20 nhưng Mahrez đã ghi 7 bàn và có 10 pha kiến tạo.
Đáng chú ý, anh thường xuyên tỏa sáng ở những trận đấu lớn, như khi góp 1 bàn ở chiến thắng 2-1 trước Chelsea vòng 13. Sự tự tin cũng như tự mình thay đổi lối chơi để thích nghi tốt hơn với phong cách của Man City là chìa khoá giúp Mahrez hồi sinh: “Thực ra, tôi cảm thấy mình đã chơi tốt hơn từ cuối mùa trước. Và tôi cũng khởi đầu mùa này một cách hoàn toàn khác. Ngay trận vòng 1, tôi đã có 3 đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 5-0 trước West Ham. Đó là trận đấu giúp tôi tự tin hơn rất nhiều”.
“Tôi cũng hiểu rằng mình phải thích nghi, phải điều chỉnh để phù hợp với Man City. Tôi nhận ra khi gặp Man City, hầu hết mọi đối thủ đều chơi lùi sâu phòng ngự. Trong trường hợp cụ thể là tôi luôn phải đối đầu với những hậu vệ cánh trái. Họ luôn ở trước mặt tôi. Tôi không thể có nhiều khoảng trống như khi còn ở Leicester. Vậy nên tôi phải thay đổi cách chơi, cách di chuyển. Tôi phải nghĩ khác đi”, Mahrez tiết lộ tiếp về bí quyết giúp anh thi đấu hiệu quả hơn.
Từng bước, từng bước một, Mahrez đang dần lấy lại hình ảnh một tiền đạo cánh với cái chân trái ảo diệu như thời còn đá cho Leicester. Bernardo Silva từng là Cầu thủ xuất sắc nhất của Man City mùa 2018/19. Nhưng giờ cũng không được đảm bảo vị trí bởi sự vươn lên của Mahrez.
Nghỉ cách ly, chơi bóng khắp nơi trong nhà Mahrez cũng chia sẻ về nỗi nhớ bóng đá trong thời gian mùa giải tạm nghỉ vì Covid-19: “Tôi có quả bóng ở khắp mọi nơi trong nhà mình. Tôi luôn cố gắng liên kết với trái bóng nhiều nhất có thể. Bố là người mang tới cho tôi sự đam mê này. Lúc nào tôi cũng chỉ muốn được ra sân”. |
XEM THÊM
Jadon Sancho có thể mang tới điều gì cho Man United?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn