David de Gea: Nhà vua đánh rơi vương miện

Hà Trang
13:30 ngày 03-03-2020
Để David de Gea làm người đại diện cho Man United thời điểm này không sai chút nào: Từ một thủ môn đẳng cấp thế giới đến người mắc sai lầm đều như cơm bữa. Sự thất vọng tột cùng này đến từ đâu?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

De Gea mới 29 tuổi - tuổi đỉnh cao của một cầu thủ và trên thực tế vẫn còn khá... trẻ cho vị trí thủ môn. Từng có thời điểm, không ai nghi ngờ anh là người gác đền số 1 thế giới khi giữ khung thành cho Man United và ĐT Tây Ban Nha, đồng thời được Real Madrid khát khao săn đón. Thế nhưng cùng là một người, tại sao lại rơi vào thảm cảnh như bây giờ?

Pha xử lý nghiệp dư trong trận hòa 1-1 với Everton đã là sai lầm thứ 7 của De Gea tính từ đầu mùa trước. Trong thời kỳ bi đát của CLB chủ quản, De Gea đã chơi rực sáng và trở thành ngôi sao đạt đẳng cấp thế giới duy nhất (giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất M.U các năm 2014, 2015, 2016 & 2018) vậy thì lẽ ra, trong lúc sức ép đã giảm bớt, anh phải dễ thở hơn, không cần quá xuất thần nhưng chí ít ổn định. Vậy nhưng De Gea lại không làm được.

Người ta đi sâu tìm hiểu nguyên nhân tại sao? Mối quan hệ với bạn gái Edurne Garcia vẫn tốt, mối quan hệ với 2 HLV thủ môn Richard Hartis và Craig Mawson không có vấn đề gì. Ở Old Trafford, bất chấp bàn ta tán vào, De Gea vẫn là cái tên không thể thay thế trong lòng đồng đội. Thậm chí, anh còn vừa gia hạn với M.U đến 2023 hồi tháng 9 năm ngoái. Mọi chuyện đều tốt, lẽ ra phong độ trên sân cũng phải thế.

Nhưng không có "lẽ ra" hiển nhiên trong bóng đá. De Gea cứ dần dần đánh mất vị thế của mình trong mắt người hâm mộ. Anh phạm sai lầm nhiều đến nỗi nó từng là bất ngờ cho đến khi không ai còn ngạc nhiên nữa. Và đó là lúc chúng ta phải đặt ngược lại vấn đề.

Bất chấp sai lầm tai hại trước Everton, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn ca ngợi De Gea là thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Với những đóng góp khổng lồ suốt 9 năm qua ở Old Trafford, anh xứng đáng một sự tôn trọng. Nhưng không ai có thể sống mãi trong hào quang quá khứ và những sai lầm vừa qua thì không thể tìm nổi lý do để bào chữa. 

De Gea cần nhiều động lực hơn ở M.U

Cũng như Jesse Lingard và Andreas Pereira - 2 cầu thủ bị liệt vào danh sách kém cả chuyên môn lẫn thái độ, vẫn nhởn nhơ múa may trong lúc đồng đội tập luyện, cuộc sống của De Gea bây giờ đang quá dễ dàng. Anh đến tập, nhận 375.000 bảng mỗi tuần, ra sân, mắc lỗi và vẫn được mặc định là thủ môn số 1 thế giới. Mọi người xung quanh luôn muốn giảm sức ép lên De Gea nhưng có lẽ điều đó gây hại cho anh. Không còn sức ép, De Gea chẳng thể tỏa sáng.

"Đó là sự thiếu tập trung", huyền thoại Peter Schmeichel nhận xét. "Đối với các đội bóng hàng đầu, cách để giành chức vô địch không thể là cho đi một cách dễ dàng. Bạn không được làm điều đó. Trong 7 trận đấu, 7 sai lầm dẫn đến mất điểm. Đó là quá nhiều cho một đội bóng hàng đầu và De Gea cần nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng ấy. Cậu ấy cần sự tập trung tốt hơn.

Tôi nghĩ cậu ấy thất vọng vì không thể gia nhập Real Madrid vào năm 2015, có cảm giác như cậu ấy bị bắt ở lại đây, xây dựng lại đội bóng và bất an trong mọi tình huống phòng ngự. Quá nhiều điều xảy ra. Nhưng tôi nghĩ với kinh nghiệm của De Gea, cậu ấy nên bình tĩnh lại và đảm bảo mọi điều đơn giản đều được giải quyết. Trong một số tình huống, điều đó đã không xảy ra và khiến mọi người chú ý tới nó".

De Gea cần thêm động lực để ra sân và bỏ mồ hôi nhiều hơn. Không phải De Gea chưa từng đánh mất phong độ ở M.U, chỉ là lúc đó anh chưa ngồi lên ngai vàng lâu như bây giờ. Dean Henderson có thể là một liều "doping tinh thần" đủ mạnh để De Gea nhận ra rằng vương miện của anh đang rơi xuống rồi.

XEM THÊM

Thấy gì từ trận hòa 1-1 của M.U trên sân Everton?

De Gea bị 'Karius nhập' khiến M.U nhận bàn thua chỉ sau 3 phút

Solskjaer cũng không hiểu vì sao M.U thoát bàn thua phút cuối

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x