David Moyes là một bài học

Từ 08:32 ngày 24-04-2020
Theo người chắp bút cho cuốn tự truyện của David Moyes, Martin Baker, thì HLV này có khiếu “quản lý con người”. Đại khái là Moyes luôn muốn tìm hiểu cá tính của từng cầu thủ mà ông huấn luyện rồi tác động theo chiều hướng có lợi. Marouane Fellaini từng nói: “Tôi được như ngày hôm nay là nhờ ông ta (Moyes)”.

Cái mà Fellaini cho rằng anh “được”, là như thế nào, tùy kết luận riêng của mỗi người (thiên hạ đã xem Fellaini đến mức chán chê rồi). Còn cái khiếu “quản lý con người” mà nhân vật Baker nọ nói về thân chủ của mình? Có một cơ sở khách quan hơn, cho những ai quan tâm: cuốn tự truyện “Wayne Rooney: My Story So Far”, từng nổi đình nổi đám một thời.

Rooney kể trong cuốn sách ấy những chi tiết liên quan đến scandal “đi nhà thổ” và được báo chí hào hứng trích đăng. Theo sách ấy, Moyes thuộc mẫu người... chơi không được. Nói chung, Rooney chẳng bao giờ có thiện cảm với HLV này, từ những ngày họ cùng ở Everton. Có lần, Rooney mượn xe của Moyes, thế là hôm sau HLV ấy đổ riết cho anh tội làm hỏng máy nghe đĩa trong xe và bắt đền, dù Rooney chẳng hề động chạm đến bộ phận ấy.

Vâng, đấy cũng chỉ là tự truyện của Rooney (và cũng do người khác cầm bút). Điều duy nhất là sự thật hoàn toàn: Moyes đã kiện Rooney, người chắp bút Hunter Davies và nhà xuất bản HarperCollins, đòi bồi thường 500.000 bảng vì tiết lộ những chuyện riêng tư. Phiên tòa không bao giờ diễn ra. Theo tờ báo The Guardian thì Moyes bỏ túi khoảng 50.000 đến 150.000 bảng, khi các bên tự dàn xếp để kết thúc vụ kiện.

Đấy là số tiền tương đương vài ngày lương của các ngôi sao Premier League hiện thời. Nó cũng nhỏ nhoi như cái chi tiết mà Rooney kể là ông “bắt đền máy nghe đĩa”? Moyes là người Scotland. Vẫn biết là không vơ đũa cả nắm. Nhưng phải có lý do để bao đời nay, mục “truyện cười” trên sách báo luôn có những mảng mặc định: cười cái sự ngớ ngẩn của những người đẹp tóc vàng; hoặc sự nhỏ nhặt, tủn mủn, keo kiệt của người Scotland.

Moyes chỉ có thể dẫn dắt một đội tầm thường, không có tham vọng mà cũng chẳng phải chịu áp lực nào, như Everton, bởi ông không bao giờ vượt qua được những giới hạn quá tầm thường như các chi tiết đã nêu. Đặt lại vấn đề: Sociedad, Sunderland, West Ham cũng đâu phải là đội bóng lớn? Khác biệt ở chỗ: đành vậy, nhưng đấy là những đội bóng có áp lực cụ thể (ví dụ như Sunderland, rớt hạng lần đầu tiên trong 10 năm, khi Moyes cầm quân). Mặt khác, đáng nói hơn: Moyes đâu còn thấy mình chỉ nên “tuổi nhỏ, làm việc nhỏ” nữa, sau khi ông đã dẫn dắt M.U!

Cái vế sau mới là bài học lớn nhất, trong cả cuộc sống chứ chẳng riêng gì bóng đá. Biết mình, và biết hài lòng với chỗ đứng khiêm nhường của mình, là việc không bao giờ dễ.

XEM THÊM

Đồng đội cũ tiết lộ kẻ thù lớn nhất của Steven Gerrard

David Ginola: 'nghệ sỹ' hay 'kẻ ám sát bóng đá'?

Sự kiện Sol Campbell chuyển từ Tottenham tới Arsenal: Vụ đào tẩu giật gân nhất Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x