David Silva, một người tốt

Việt Cường
11:17 ngày 08-01-2019
Hôm nay, 8/1, David Silva tròn 33 tuổi. Cầu thủ người Tây Ban Nha có lẽ sẽ chỉ còn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm một hay hai năm nữa. Rồi anh sẽ, âm thầm như vốn dĩ, bước ra ngoài ánh đèn sân khấu.
David Silva, một người tốt
Silva, thực ra chưa bao giờ là người thích ánh đèn sân khấu. Trong khi phần lớn các cầu thủ trẻ đều cố gắng làm mọi cách để được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì Silva lại làm mọi cách để được… ngược lại. Mỗi năm, anh chỉ đồng ý trả lời phỏng vấn riêng một lần duy nhất. 

Nhưng đấy không phải là kiểu phỏng vấn rình rang để “làm màu” cho bản thân, mà chỉ là một cuộc nói chuyện ngắn để quảng bá cho quần đảo Canary quê anh. Và trong cuộc nói chuyện ấy, anh cũng cố gắng làm sao nói ít nhất có thể.

Nhưng Silva không phải là người kiệm lời. Khi cần, anh có thể trở thành một nhà hùng biện. Về điều này, mẹ của tài năng trẻ Phil Foden, bà Claire, có thể xác nhận. Nghe Silva nói, bà Claire hoàn toàn bị thuyết phục rằng Foden con bà là một tài năng kiệt xuất. Rằng Foden có thể trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Rằng Silva thực sự hạnh phúc vì được tập luyện cùng với Foden. Và rằng, Foden cần phải kiên nhẫn. Hy vọng duy nhất của Silva, anh nói với bà Claire, là Foden sẽ “chờ thêm vài năm” rồi sau đó sẽ “tỏa sáng rực rỡ”. “Hãy cho tôi một cơ hội”, anh nói.

Silva là thế. Cái gì tốt thì làm, làm nhiệt tình, không quan tâm người ngoài có ghi nhận hay không. Anh từng khiến các đồng đội bị… sốc, khi mua tặng mỗi người một bộ Nintendo Switch trên đó có khắc tên viết tắt của từng người. Sốc là vì Silva không phải là người nghiện game, nên các đồng đội không ai nghĩ là anh quan tâm tới “mấy trò game gủng vớ vẩn”, như cách nói của những người lớn tuổi. 

Song bản thân Silva thì biết nhiều cầu thủ trong đội, nhất là các cầu thủ trẻ, rất thích game và cho rằng việc chơi game cùng sẽ giúp anh hiểu rõ từng người hơn.

Việc hiểu được thói quen của từng đồng đội với Silva là rất quan trọng. Không chỉ để tăng tính gắn kết trong phòng thay đồ, mà còn để tạo ra sự kết nối tốt hơn trên sân. Silva có thể biết một người đồng đội định làm gì chỉ bằng cách nhìn vào ngôn ngữ cơ thể hay ánh mắt của anh ta. 

Được làm việc cùng Silva, vì thế là một đặc ân. HLV Pep Guardiola gọi Silva là “niềm vui thú”, còn đồng đội Kyle Walker thì xem anh là “hình mẫu”. Silva, như nhiều người nhận xét là mẫu cầu thủ càng chơi hay thì các đồng đội lại càng tỏa sáng.


Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Ngay cả nhân cách tuyệt vời của Silva cũng thế. Nếu sở hữu một cá tính bùng nổ hơn, Silva có thể đã là một siêu sao. Về tài năng, Silva là một trong những cầu thủ hay nhất ở vị trí của anh, trong thế hệ của anh. 

Guardiola từng nhận xét: “Silva là một trong số ít những cầu thủ làm chủ được việc chơi bóng ở không gian hẹp”. HLV Roberto Mancini, người đưa Silva về Etihad hồi 2010 đánh giá anh không thua kém Xavi hay Iniesta. “Nếu tới Barca, anh ấy đã được xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế giới”.

Thực ra ở Man City, Silva cũng đã có được gần như tất cả những gì mà một cầu thủ mong muốn. Ba chức vô địch Premier League. Hai chức vô địch châu Âu. Và một chức vô địch thế giới. Anh vẫn thiếu chức vô địch Champions League, nhưng anh không có gì phải xấu hổ về điều đó. 

Có hàng trăm ngôi sao hàng đầu đã phải giải nghệ khi còn chưa được chạm tay vào danh hiệu này. Nếu có điều gì đó khiến Silva phải hối tiếc khi anh giải nghệ, đó là việc anh chưa nhận được sự công nhận xứng đáng với tài năng và đóng góp của mình.

Trong 9 năm ở nước Anh, Silva chỉ mới một lần duy nhất - hồi tháng 9/2011 - được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng. “Thành tích” này giúp anh “sánh ngang” những Nikica Jelavic, Adam Le Fondre và Connor Wickham. Và đương nhiên, Silva chưa bao giờ chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất của mùa giải. Với những người hiểu rõ khả năng của Silva, thực tế ấy có thể gây sốc.

Nhưng Silva có sốc không? Chắc chắn là không. Vì anh đâu quan tâm tới những bầu chọn ồn ào ấy.

Thay đổi quan niệm về cầu thủ nhỏ
Trước khi David Silva tới, Premier League được xem là “đất chết” với những cầu thủ nhỏ người thích chơi bóng theo phong cách kỹ thuật. Nhưng việc anh trụ lại cho tới bây giờ đã chứng tỏ điều ngược lại. Thực tế trong một thập kỷ qua, không có cầu thủ nào có nhiều pha kiến tạo hơn Silva. Và cũng chẳng ai vô địch Premier League nhiều hơn anh.

Bị đồng đội “phản bội”
David Silva vẫn là một trong những cầu thủ làm bóng tốt nhất Premier League. Trong số những cầu thủ chơi từ 10 trận trở lên mùa này, anh đứng thứ tư về số đường chuyền nguy hiểm mỗi 90 phút (2,7 đường/90 phút). Nhưng anh chỉ mới có vỏn vẹn 2 pha kiến tạo, đứng thứ… 60 ở Premier League mùa này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Wolves - Kẻ chuyên cản bước ông lớn mùa 2018/19 Wolves, 'giant-killer' của mùa giải 2018/19

    Với việc vượt qua Liverpool tại FA Cup, Wolves đã sở hữu thành tích thắng 3, hòa 3 và chỉ để thua 2 trong 8 lần gặp các đội top 6 ở mùa giải 2018/19.

  • Man City: De Bruyne phiên bản hủy diệt đã trở lại Man City: De Bruyne phiên bản hủy diệt đã trở lại

    Tối chủ nhật vừa qua, Man City vùi dập đối thủ hạng dưới Rotherham tới 7-0, trận đầu tiên trong mùa 2018/19 mà nhạc trưởng Kevin de Bruyne đá chính với tấm băng đội trưởng trên tay. Siêu sao người Bỉ in dấu giày vào chỉ 1 bàn thắng, nhưng lại mang tới rất nhiều hy vọng cho các CĐV Man xanh và cả HLV Pep Guardiola.

  • Kiên định như Sarri! Kiên định như Sarri!

    Đêm nay, Chelsea của HLV Maurizio Sarri sẽ tái ngộ Tottenham - đội bóng đầu tiên thắng họ trên sân cỏ Anh mùa này. Đấy là một chiến thắng thuyết phục, với các đặc điểm chuyên môn được thể hiện khá rõ. Sarri sẽ thay đổi chiến thuật, hay vẫn kiên định bám chặt vào triết lý của mình?

  • Mohamed Salah tỏa sáng rồi ra đi? Mohamed Salah tỏa sáng rồi ra đi?

    Premier League thật hấp dẫn, nhưng nhiều ngôi sao chỉ coi đây là bàn đạp để tới La Liga, điểm đến mơ ước và nâng tầm họ lên đẳng cấp thế giới. Liệu Mohamed Salah có đi theo bước chân của Ronaldo, Luis Suarez, Gareth Bale và Philippe Coutinho?

  • Chelsea: Sarri cần một chiếc cúp trước khi hoàn thiện 'Sarri-ball' Chelsea: Sarri cần một chiếc cúp trước khi hoàn thiện 'Sarri-ball'

    Trợ lý Carlo Cudicini cho rằng HLV trưởng Chelsea, ông Maurizio Sarri đã hòa nhập tốt với môi trường bóng đá Anh - nơi có rất nhiều trận đấu diễn ra một cách dồn dập, khác hẳn những nền bóng đá khác.

  • Lovren chấn thương, Liverpool còn đúng 1 trung vệ Lovren chấn thương, Liverpool còn đúng 1 trung vệ

    Với chấn thương gân khoeo Dejan Lovren vừa gặp phải, trong tay HLV Juergen Klopp chỉ còn đúng một trung vệ là Virgil van Dijk.

  • Klopp tiết lộ nguyên nhân không trọng dụng Keita Klopp tiết lộ nguyên nhân không trọng dụng Keita

    Đích thân HLV Juergen Klopp thừa nhận tân binh trị giá 52 triệu bảng Naby Keita gặp khó khăn trong việc cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình Liverpool.

  • HLV Solkjaer không đặt mục tiêu top 4 cho M.U HLV Solskjaer không đặt mục tiêu top 4 cho M.U

    Bất chấp việc vừa giúp Man United thắng liền một mạch 5 trận ở mọi sân chơi, HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer lại không đặt nặng chuyện Quỷ đỏ phải cố chen chân vào top 4 giải Ngoại hạng Anh.

  • 4 giải đấu nhỏ trong lòng Premier League 4 giải đấu nhỏ trong lòng Premier League

    Premier League bây giờ không còn là Big Six và phần còn lại. Giải đấu cao nhất nước Anh giờ đây phân tầng mạnh mẽ hơn nữa. Theo đó, có tới 4 giải đấu nhỏ trong lòng giải đấu lớn của xứ sương mù.

  • Lăng kính: Họ 'đua' với nhau, như thế nào? Học theo... Mourinho, Liverpool sẽ vô địch dù yếu hơn Man City

    Hồi còn ở đỉnh cao danh vọng, HLV Jose Mourinho của Chelsea (trong lần đầu dẫn dắt đội bóng này) có một chiến lược đặc biệt. Ông thường đưa ra đội hình mạnh nhất có thể, chuẩn bị đấu pháp kỹ nhất có thể, để hướng đến một chiến thắng huy hoàng nhất có thể, khi gặp các... đối thủ yếu.

  • Liverpool dè chừng, một Man City hùng mạnh đang tái sinh Liverpool coi chừng, cơn ác mộng mang tên Man City đang trở lại

    Sau 2 thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Crystal Palace và Leicester, Man City đã trở lại vô cùng mạnh mẽ với mạch 3 chiến thắng, ghi tới 12 bàn. Rõ ràng, một Man xanh hùng mạnh đang tái sinh đúng như lời Pep Guardiola tuyên bố.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x