De Bruyne là chiến thắng của Pep trước Mourinho

Từ 09:21 ngày 17-12-2019
Kevin De Bruyne là một trong những chiến thắng lớn nhất của Pep Guardiola trước Jose Mourinho. Hai vị chiến lược gia vĩ đại này đã đua tài với nhau suốt cả thập kỷ qua trong các danh hiệu, những cuộc phiêu lưu và các phát kiến chiến thuật. Nhưng De Bruyne chính là chiến thắng mà Pep đã vượt qua Mourinho về cả phẩm chất nhìn người lẫn đào tạo người.

Trong tay Mourinho, chàng tiền vệ người Bỉ chỉ là một cầu thủ tiềm năng, không lớn được, và đặc biệt “yếu đuối” và “thiếu sức chiến đấu” (lời Mourinho), khiến ông bán anh cho Wolfsburg vào mùa Hè năm 2014. Dưới tay Pep, ông đã đào tạo De Bruyne thành ngôi sao lớn, một Messi của ông trên bầu trời nước Anh. 

Ở De Bruyne có một điểm cực kỳ lợi hại, điều giúp anh đạt 50 pha kiến tạo nhanh nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Đó là khả năng kiến tạo ở tốc độ cao. Với tốc độ, De Bruyne có được điều cần thiết để tồn tại ở Ngoại hạng Anh.

Với khả năng kiến tạo trong tốc độ cao đó, anh đưa ra đường chuyền có thể miêu tả như sau: nhanh như chớp, lượn như “độc xà”, cong như lưỡi hái, và luồn lách qua các kẽ hở của hàng phòng ngự đối phương để đến chân đồng đội.

Nhận xét về De Bruyne, Pep từng nói: “Cậu ta nhìn thấy những gì các cầu thủ khác không làm được”. Nhưng với tiền vệ này, chính Pep cũng cho thấy ông có thể nhìn thấy những điều mà các HLV khác không thấy được. Trong đó có Mourinho.

De Bruyne là chiến thắng của Pep trước Mourinho

Người đặc biệt không tạo ra các siêu sao. Ông đưa Porto và Inter đến đỉnh cao Champions League chủ yếu nhờ một lối chơi hợp lý, cùng một đội hình giàu sức chiến đấu chứ không phải nhờ các siêu sao.

Gần như không mấy người ở ngoài biên giới Bồ Đào Nha biết đến Deco, Maniche, Costinha hay Ricardo Carvalho cho đến khi Porto vô địch Champions League mùa 2003/04.

Trước khi Inter đăng quang ở mùa 2009/10, Lucio, Wesley Sneijder hay Samuel Eto’o cũng chỉ được biết đến như những món “hàng thải” từ Bayern Munich, Real Madrid và Barca. Nhưng Pep thì hoàn toàn khác.

Dù đã nổi lên dưới thời Frank Rijkaard, Lionel Messi chỉ thực sự bước vào hàng ngũ của các siêu sao dưới bàn tay của Pep. Cũng chính Pep đã biến chàng tiền vệ mảnh khảnh 20 tuổi Sergio Busquets thành tiền vệ phòng ngự hay nhất châu Âu ở thời đỉnh cao của tiki-taka. Và tại Man City, ông cũng đang đưa De Bruyne lên sát đẳng cấp của một siêu sao.

Chỉ có điều, tiền vệ người Bỉ cũng chỉ ở sát tầm vóc ấy mà thôi. Vấn đề của De Bruyne, ngoài sự mẫn cảm với chấn thương, chính là khả năng duy trì sự bùng nổ. Anh là cầu thủ giỏi, là trái tim của Man City, nhưng chỉ mang tính đều đều, còn điểm nhấn cùng khả năng bùng nổ thì chỉ “thỉnh thoảng” mà thôi.

Cái “thỉnh thoảng” đó vô tình lại thành điểm quan trọng khiến De Bruyne chưa thể chạm đến cái mâm của Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x