Trong bài phát biểu trên Sky Sports mới đây, HLV trưởng Tottenham, Mauricio Pochettino rất hùng hồn khẳng định học trò Dele Alli là “cầu thủ U22 hay nhất thế giới thời điểm hiện tại”. Pochettino đúng khi đánh giá Alli là cầu thủ hay, nhưng nhất thế giới thì hơi quá.
Dele Alli là niềm tự hào của nước Anh nói chung và Tottenham nói riêng. Theo thống kê của Sky Sports, với 6 bàn thắng và 10 đường kiến tạo thành bàn, Dele Alli đã in dấu giày vào 16 bàn thắng của Tottenham tại Premier League mùa này, chiếm tỷ lệ 27,1% tổng bàn thắng Spurs ghi được. Nếu tính cả tập thể Tottenham thì Alli là cầu thủ đóng góp nhiều thứ nhì, chỉ kém Harry Kane (44%). Nhưng nên nhớ, Alli mới 21 tuổi.
Phấn khích khi chứng kiến cậu học trò trẻ tuổi làm mưa làm gió khắp các sân cỏ nước Anh, HLV Mauricio Pochettino hào hứng khẳng định, Alli đang là cầu thủ U22 hay nhất thế giới. Vị HLV trưởng Spurs còn thách thức giới chuyên môn sử dụng những con số thống kê để phản bác lại kết luận này.
Con số thống kê đầu tiên quả thật đã chứng minh được đẳng cấp của Alli: Kể từ ngày ra mắt Tottenham đến nay (tháng 8/2015), Alli đã ghi 34 bàn và có 28 đường kiến tạo thành bàn tại Premier League.
Trong cùng thời gian này, không cầu thủ U22 nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu có được thành tích ấn tượng như Alli. Cầu thủ U22 có thành tích tốt thứ nhì là Timo Werner (RB Leipzig) cũng chỉ 48 lần in dấu giày vào các bàn thắng (37 bàn, 11 kiến tạo), trong khi Alli có tới 62 lần ghi dấu ấn.
Hay, nhưng không phải hay nhất
Tuy nhiên, HLV Pochettino nên biết thêm về 2 con số thống kê sau. Đầu tiên: Alli mới 16 lần in dấu giày vào các bàn thắng tại Premier League mùa này (6 bàn, 10 kiến tạo). Với thành tích như thế, Alli còn kém Kylian Mbappe (in dấu vào 19 bàn cho PSG) và Maximiliano Gómez (17 bàn, Celta Vigo).
Eric Dier so tài với Dele Alli về kỹ năng sút bóng
Thứ hai: Pochettino tự hào vì Alli ngoài khả năng ghi bàn, còn có thể tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Theo Sky Sports, tại Premier League 2017/18, cứ trung bình 41,6 phút thi đấu, Alli lại thực hiện một đường chuyền có thể chuyển hóa thành bàn.
Đây là một con số ấn tượng, nhưng đáng tiếc, chưa phải là ấn tượng nhất. Bởi Julian Brandt (Leverkusen) chỉ mất 40 phút để làm điều tương tự, Mbappe mất 38,4 phút, Leon Bailey (Leverkusen, 38,7 phút), và Malcom (Bordeaux, 34,7 phút). Toàn bộ những cầu thủ được đem so sánh với Alli đều dưới 22 tuổi và đều có thành tích ấn tượng hơn anh ở mùa bóng này.
Dele Alli là cầu thủ hay, có tiềm năng phát triển nếu gặp đúng thầy. Tuy nhiên, HLV Mauricio Pochettino có vẻ như đã hơi lạc quan thái quá khi nói Alli là cầu thủ U22 hay nhất thế giới thời điểm hiện tại. Phát biểu của Pochettino trong mắt nhiều người còn được coi là dại dột. Bởi những cầu thủ trẻ cần sự rèn giũa, nghiêm khắc và cầu tiến. Nếu chỉ nhận những lời khen tặng mát tai, họ sẽ rất dễ ngủ quên trên vinh quang.
Alli chưa là gì khi so sánh với tiền bối
Nếu chỉ tính thành tích ghi bàn và kiến tạo của tất cả các cầu thủ trong lịch sử Premier League trước năm họ 22 tuổi, thực tế thành tích của Dele Alli chưa là gì khi so sánh với những bậc tiền bối như Robbie Fowler, Michael Owen, Wayne Rooney…
139,9 Nếu tính thành tích trên tất cả các đấu trường trong sự nghiệp, Dele Alli đã ghi 66 bàn và có 55 đường kiến tạo thành bàn sau 16.932 phút thi đấu. Như vậy, cứ trung bình 139,9 phút Alli lại in dấu giày vào 1 bàn thắng.
Mới sang Man United không lâu, tiền vệ Alexis Sanchez đã khiến các thành viên trong BLĐ Quỷ đỏ lo ngại bởi hành vi tự tách mình khỏi môi trường tập thể.
Đã bước sang đầu tháng 4. Ở thời điểm ấy, Premier League chỉ còn 6 vòng. Và M.U bỏ xa Man City 8 điểm. Vậy mà cuối cùng, chức vô địch mùa bóng 2011/12 lại thuộc về Man City của HLV Roberto Mancini. Họ toàn thắng 6 trận cuối cùng trong khi M.U hòa 1, thua 2 trong giai đoạn ấy.
Những ngày này tại Anfield, bên cạnh bài hát ca ngợi Mohamed Salah, các CĐV Liverpool cũng say sưa hát về Andrew Robertson. Thật khó tưởng tượng ra điều đó bởi 3 tháng trước đây, hậu vệ trái 24 tuổi này gần như biến mất khỏi kế hoạch của HLV Juergen Klopp.
Ngoài Man City đã rất chắc ở ngôi đầu, M.U, Liverpool, Tottenham đang yên tâm nằm trong Top 4 nhờ không chỉ có lợi thế về điểm số, mà họ còn có phong độ khá ổn định. Trong khi đó, Chelsea và Arsenal vừa bị bỏ xa, vừa thiếu sự thăng hoa. Rất có thể 2 đội bóng thành London này sẽ là những kẻ bại trận trong cuộc đua vào Top 4.
Sau khi bị loại khỏi Champions League, Man United không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Quỷ đỏ đang tranh thủ quãng thời gian này để cơ cấu lại nhân sự đội bóng…
Hiện tại, Mohamed Salah đã ghi được 28 bàn ở Premier League 2017/18. Kỷ lục về số bàn thắng/mùa của giải đấu này kể từ khi có 20 đội (từ năm 1995) là 31 bàn. Có 3 ngôi sao ghi được 31 bàn là Cristiano Ronaldo (2007/08), Luis Suarez (2013/14) và Alan Shearer (1995/96).
Trung vệ Marcos Rojo mới đây đã tiết lộ thông tin rằng anh và Alexis Sanchez từng có mối quan hệ không tốt, thậm chí trung vệ người Argentina còn không muốn thấy cựu tiền đạo Arsenal về Man United.
Cựu danh thủ của Liverpool, Harry Kewell vừa đặt ra một thử thách vô cùng lớn với Mohamed Salah là giành Quả bóng vàng trước mũi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn