Đêm tàn của một số 10 ở Premier League

Từ 08:15 ngày 18-10-2019
Ngày 15/10 vừa rồi, Mesut Oezil đón sinh nhật thứ 31 của mình trong hoàn cảnh bị HLV Unai Emery giam cầm trên ghế dự bị. Thời khắc những trang mạng bắt đầu chia sẻ lời chúc mừng sinh nhật dành cho tiền vệ người Đức. Đó cũng là lúc người ta nhận ra  thêm một số 10 hơi hướng cổ điển nữa đi về nơi hoàng hôn.

Càng lúc người ta càng nhận ra sự cổ điển của Oezil, và cũng là lúc người ta thấy sự quen thuộc của cái gọi là “số 10 cổ điển” quyện lấy chàng tiền vệ này. Những năm tháng thi đấu luôn có xu hướng lệch cánh phải, và các đường chuyền đam mê kiến tạo để có gì đó khác các số 10 cổ điển giờ đã chấm dứt. Cái mà Oezil đang có, chính là kiểu của Juan Roman Riquelme ngày trước từng có: chậm rãi, tinh tế, và đi bộ cả khi đội nhà đang bị ép.

Khi còn ở Real Madrid hay những năm đầu ở Arsenal, Oezil vốn đã nổi tiếng về sự lười biếng thiên tài, nhưng sức vóc của cầu thủ ngoài 20 vẫn bù đắp cho anh ít nhiều. Bây giờ ở tuổi ngoài 30, cái duy trì Oezil ở trên sân, chỉ còn là nhãn quan và các đường chuyền, mà điều ấy thuộc về khoảnh khắc, trong khi cái người ta cần anh lại là quá trình.

Thật ra trong quá khứ, thỉnh thoảng đôi trận Oezil đá rất nhiệt, ví như chiến thắng 2-0 trước Tottenham vào ngày 18/11/2017. Đó là lúc người ta chứng kiến Oezil chạy về tận sân nhà để tranh phá như hậu vệ. Cho đến phút 60 của trận đấu ấy, anh đã chạy hơn 8km, và đứng thứ 3 trong đội. Vấn đề là không được bao nhiêu trận, Oezil chịu khó vậy. Với những con người như Redondo, Pirlo hay Oezil thì mồ hôi nhễ nhại là sự phản bội cái thanh lịch của lối chơi.

Ngôn ngữ cơ thể uể oải của Mesut vì vậy luôn là một sự hấp dẫn của các số 10 cổ điển nhưng lại là điểm chết người trong thời đại bóng đá thể lực, thể hình, tốc độ lên ngôi như bây giờ. Sự vật vờ đợi một khoảnh khắc hóa ra là một điểm bị soi mói nhiều nhất của thời đại bóng đá truyền thông chĩa vào từng hành động nhỏ của cầu thủ. Một HLV, một người hâm mộ khó tính sao có thể chấp nhận một kẻ đi bộ giữa cảnh 21 cầu thủ khác điên cuồng pressing.

Huyền thoại Emmanuel Petit từng có một nhận xét về Oezil như sau: “Oezil là một cầu thủ lớn nhưng lại không phải là cầu thủ có tính cách mạnh”. Điều này được lý giải vì tính cách của Oezil, phẩm cách của anh đã không “bứt” lên được ở thế trận Arsenal đang khốn đốn.

Câu này chưa chắc đã đúng nếu ở một góc nhìn khác nếu ta nhìn lại những phản ứng của Oezil với đội tuyển Đức (cách anh bỏ tuyển) và với chính Unai Emery (cách anh không nhìn mặt và rủa thầm bằng tiếng Thổ khi bị thay ra ở chung kết Europa League năm ngoái), thì ở trong Oezil vẫn có sự phá phách của những gã thiên tài “trequartista” cổ điển.

Vấn đề là anh đã dùng sai chỗ. Đáng lẽ cái cá tính ấy nên được áp dụng ở trên sân cỏ, khi anh lên tiếng bằng đôi chân lúc đồng đội bị ép. Chứ đừng đưa cá tính ấy áp dụng ở những câu chuyện ngoài lề sân cỏ, ở các vấn đề chính trị sắc tộc. Mesut Oezil, từ khi rời Bernabeu anh đã đi một chặng đường dài của sự trốn chạy ngoài sân cỏ.

Có thể nói rằng, bây giờ không còn là giả thiết nữa, chúng ta đang chứng kiến đêm tàn của Oezil, của một trong những số 10 cổ điển đẹp nhất mà bóng đá thế giới từng sản sinh ra trong thập kỷ qua. Một số 10 đã cố thay đổi để tồn tại, nhưng đã tìm về bản ngã cũ của cái gọi là “số 10 cổ điển” khi qua tuổi 30, và để chết như thiên nga giữa thời đại bóng đá mới. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x